02h00 ngày 23/8, PSG – Bordeaux: Thử chất lượng của “cascadeur”

22/08/2010 11:25 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Bordeaux sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng, còn HLV Kombouare của PSG quyết định cất 2 lão tướng quan trọng Coupet và Makelele cho chuyến làm khách trên đất Israel (gặp Maccabi Haifa ở vòng play-off  Europa League, lượt đi, PSG thắng 2-0) sau đây vài ngày. Vì thế, chất lượng đội ngũ “cascadeur” có thể xem như yếu tố quyết định đến cục diện trận chiến.

Chủ động và bị động

HLV Jean Tigana đang ở trong tình thế bị bao vây tứ bề: Trên sân cỏ, Bordeaux đã thua cả 2 trận mở màn dưới triều đại của ông. Sau hậu trường, Chủ tịch Jean-Jouis Triaud đã bắt đầu phàn nàn về phong độ của đội bóng. Trong khi đó, “bệnh viện” tại Chaban-Delmas vẫn đang kín chỗ, với các ca chấn thương của Carrasso, Ciani, Planus, Henrique và Keita, Sertic. Ông Tigana trở thành một “thợ hàn” bất đắc dĩ, và buộc phải sử dụng “cascadeur” một cách bị động.

Trái lại, HLV Antoine Kombouare đang hoàn toàn chủ động trong các phương án thay thế nhân sự của mình: Ở trận lượt đi play-off Europa League với Maccabi Haifa cách đây 3 ngày, ông đã tung ra một đội hình thay đổi đến… 8 vị trí so với trận gặp Lille ở vòng 2 Ligue 1 (hòa 0-0). Và bây giờ, thủ thành Coupet lẫn tiền vệ trụ Makelele, dù khỏe re, vẫn được cho miễn đá trận này. Kiểu lính già thì… ở nhà.

Tigana đang đau đầu về tình hình đội bóng- Ảnh Getty
Sự chênh lệch của “diễn viên chính” và “cascadeur”


Đó đã từng là vấn đề khiến cả PSG lẫn Bordeaux rất đau đầu. Mùa trước, đội bóng xứ rượu vang hụt hơi nghiêm trọng ở lượt về cũng bởi sự suy giảm về mặt lực lượng, bởi chấn thương và lịch đấu bất hợp lý.

Nếu tài xoay sở không thể giải quyết được vấn đề, thì việc “đi chợ” là bắt buộc. Trên khía cạnh này, PSG đã làm tốt hơn: Họ không những giữ nguyên được lực lượng mùa trước, mà còn ký được 2 bản hợp đồng rất chất lượng. Chính vì có Bodmer (được đưa về với giá… 3.5 triệu từ Lyon) đảm nhận vai trò đánh chặn ở trung tuyến, ông Kombouare mới có thể mạnh dạn cho Makelele nghỉ ngơi. Trong khi đó, tân binh Nene, một tiền vệ trái ghi bàn rất tốt (mùa trước, anh ghi đến 14 bàn cho Monaco), có thể là phương án bổ sung hữu hiệu nếu Hoarau, hoặc Erding không thể thi đấu, hoặc sa sút phong độ làm bàn. Cựu tiền vệ Monaco cũng đã có bàn thắng “mở hàng” cho PSG trong chiến thắng 3-1 trước St. Etienne ở vòng đấu đầu tiên.

Ngược lại, Bordeaux không những không đưa về được cái tên mới nào, mà còn mất đi Marouane Chamakh, chân sút quan trọng nhất. Khi Ciani và Planus không thể thi đấu, ông Tigana chỉ có thể đưa tiền vệ Sane đá cặp với cầu thủ trẻ Savic, người mà kinh nghiệm ở Ligue 1 chỉ gói gọn trong… 2 trận. Không có Chamakh, hàng tiền đạo của Bordeaux, với Cavenaghi khá yếu đuối về thể chất và Gouffran có khuynh hướng chơi dạt ra cánh, không thể cầm được bóng.

Tóm lại, về khoảng cách trình độ giữa các “diễn viên chính” và các “cascadeur”, Bordeaux không thể bằng PSG. Ông Kombouare, người đã gắn bó với đội bóng thủ đô 2 năm, cũng chủ động hơn trong các phương án thay thế hơn là một “tân binh” như ông Tigana. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên nếu các “cascadeur” của Bordeaux phải “tử nạn” ở Parc des Princes.

Phạm An

Lực lượng

PSG: Coupet và Makelele được cho nghỉ
Bordeaux: Carrasso, Ciani, Henrique, Keita, Planus, Rame, Diabate vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

PSG: Edel – Jallet, Camara, Sakho, Armand – Sessegnon, Bodmer, Clement, Nene – Erding, Hoarau.
Bordeaux: Olimpa – Chalme, Sane, Savic, Tremoulinas – Diarra, Fernando, Gourcuff, Plasil, Wendel – Cavenaghi.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm