Ligue 1, vòng 3: Lyon "chết" vì thói quen

22/08/2011 11:16 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Kịch bản dành cho Lyon trong 4 trận vừa qua của mùa giải dường như đều đã được viết sẵn. Lần thứ tư ở mùa giải này, đội bóng của HLV Remi Garde bị dẫn trước, sau một cú đá siêu đẳng từ khoảng cách chừng 30 mét của Lesoimier, khiến Hugo Lloris phải bất lực, dù thủ môn này đã chạm được vào bóng.

Lyon khởi đầu uể oải và bị Brest dẫn trước- Ảnh Getty

Khởi đầu uể oải, mất tập trung, nhường các điểm nóng trên sân cho đối phương đang trở thành thói quen của Lyon, và nó khiến họ trở nên mệt mỏi, thậm chí đến mức mất bình tĩnh, khi đi ngược dòng nước. Họ đã thành công hai lần mùa này, với những lần lội ngược dòng xuất sắc trước Nice và Panathinaikos, nhưng họ cũng cần hiểu rằng việc tự đẩy mình vào thế phải đuổi bắt đối phương là giải pháp vắt kiệt sức nhanh nhất khi mùa giải chỉ mới bắt đầu, và đó cũng là điều gây ra sự tính mất kiên nhẫn cho các cầu thủ, khi luôn bị buộc phải dâng cao và chơi nhanh hơn hòng quân bình tỉ số.

Cú phi thân bằng cả hai chân dẫn đến thẻ đỏ của cầu thủ 19 tuổi Sidy Kone, trong ngày ra mắt của anh ở Ligue 1, là một pha bóng cho thấy sự nôn nóng và non nớt, chứ chưa hẳn là một tình huống cố tình triệt hạ cầu thủ đối phương. Nếu như bình tĩnh hơn, anh có thể chọn một giải pháp an toàn là đứng vị trí và cùng đồng đội vây ráp để đoạt lại bóng, vào thời điểm mà trận đấu còn đến hơn nửa tiếng mới kết thúc. Bàn gỡ hòa của Gomis sau đó chỉ 7 phút cho thấy rằng Lyon còn có thể làm được nhiều hơn, nếu còn đủ 11 người trên sân. Đội bóng của Remi Garde luôn chơi rất ấn tượng sau khi bị dẫn bàn, và vẫn nguy hiểm ngay cả khi bị đẩy vào thế chân tường, nhưng bài toán lớn nhất lúc này của nhà cầm quân ít kinh nghiệm ấy là làm sao giúp cho đội bóng của ông duy trì một trạng thái tâm lý ổn định ngay từ đầu, và bền bỉ cho đến phút chót.

Đó mới là phong cách chiến đấu của một đội bóng lớn, một ứng cử viên vô địch. Nhanh hoặc chậm, điềm tĩnh hoặc say mê bất cứ khi nào họ muốn, chứ không phải là khi đối phương bắt họ phải rơi vào các trạng thái khác nhau.

PA

Kết quả

Bordeaux - Auxerre 1-1

Brest - Lyon 1-1

Caen - Lille 1-2

Dijon - Lorient 2-0

Nice - Toulouse 1-1

Ajaccio - Evian 1-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm