Lyon: Mới và cũ

20/08/2011 12:12 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Đội bóng từng là thế lực số một nước Pháp bước vào mùa giải mới đầy lo âu, với một HLV mới, nhưng đội hình gần như không đổi.

Lyon có HLV mới, nhưng đội hình gần như không đổi - Ảnh Getty

Công bằng mà nói thì những gì Lyon làm được đến giờ, bất bại ở Ligue 1 (thắng Nice 3-1 trên sân khách và hòa Ajaccio 1-1 trên sân nhà) và giành được lợi thế lớn trước đối thủ Nga Rubin Kazan (thắng 3-1 trên sân nhà ở lượt đi) tại vòng sơ loại Champions League, có thể coi là thành công với một đội bóng đã trải qua mùa Hè thất vọng trên thị trường chuyển nhượng. Tiền vệ trụ cột Jeremy Toulalan sang CLB TBN Malaga với giá 11 triệu euro. Ngoài ra, họ cần mất thêm Jean Makaou (Aston Villa, 7,5 triệu euro), Cesar Delgado (Monterrey, chuyển nhượng tự do) và Ousmane N’Diaye (Arles, chuyển nhượng tự do). Trong khi đó, tân HLV Remi Garde mới chỉ có thêm Bakary Kone từ Guingamp với giá 2 triệu euro.

Đội chủ sân Gerland còn nhiều khoảng trống cần phải khỏa lấp trong đội hình, nhưng cả ông chủ Jean-Michel Aulas và cố vấn Bernard Lacombe đều khẳng định Lyon sẽ tằn tiện hơn trong mùa chuyển nhượng này thay vì bỏ tiền cho những tên tuổi lớn như họ vẫn làm trước nay. Điều này đã gây khó cho HLV Garde, nhất là trong bối cảnh nhiều đội bóng ở Pháp, đặc biệt là gã nhà giàu mới nổi PSG, đang chi mạnh tay hơn bao giờ hết.

Từ một đội bóng hào nhoáng, luôn ở đỉnh cao và hầu như không thể thách thức, giờ Lyon đã trở lại với vị thế ngang bằng với các đối thủ lớn khác tại Ligue 1. Điều đó thể hiện ngay ở quyết định bổ nhiệm Garde. Từ một Claude Puel danh tiếng, Lyon quay sang một người trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao nhưng hiểu rõ CLB với tư cách là cựu cầu thủ (1987-1993) và thành viên ban huấn luyện (từ 2003 đến nay).

Tuy nhiên, cuộc chia tay với Puel đã không diễn ra êm ả. Hiện giờ HLV 49 tuổi này đã đệ đơn kiện Lyon đòi khoản tiền 5,4 triệu euro bao gồm lương, thưởng và bồi thường hợp đồng sau khi Aulas sa thải ông trước khi hết hợp đồng. May cho Lyon là Puel chẳng giành được danh hiệu nào trong suốt 3 năm của ông ở Gerland, nếu không số tiền đòi bồi thường có thể còn cao hơn nhiều. Và Garde đang được chờ đợi sẽ thay đổi điều đó.

Garde giữ lại khá nhiều những cộng sự của ông dưới thời Puel, bao gồm trợ lý và đồng đội cũ Bruno Genesio, HLV thủ môn Joel Bats và cố vấn Lacombe, chân sút huyền thoại của Gerland những năm 1970. Tóm lại, khó có ban huấn luyện nào gắn bó, hiểu rõ và yêu Lyon như đội ngũ mà Garde đã tập hợp.

Vẫn bộ khung cũ

Tuy nhiên, trong khi có nhiều nhân tố mới trong văn phòng huấn luyện, thì trên sân, đội bóng áo trắng sẽ phải dựa chủ yếu vào những ngôi sao của mùa giải trước, Michel Bastos, Aly Cissokho, Hogo Lloris, Lisandro và Miralem Pjanic. Việc giữ lại được những cầu thủ đó cho đến thời điểm này của mùa chuyển nhượng có thể coi là thành công bước đầu của Garde, khi họ đều là mục tiêu của những CLB hàng đầu châu Âu.

Con đường phía trước với Lyon vẫn còn rất nhiều chông gai. Trong bối cảnh ngày càng nhiều đội bóng ở Ligue 1 đủ sức cạnh tranh cho chức vô địch và suất dự Champions League, mùa giải này là lần đầu tiên trong 10 năm qua, các CĐV Gerland thực sự cảm thấy họ có thể kết thúc tháng 5 mà không nằm ở ba vị trí dẫn đầu, với các ứng cử viên hàng đầu là PSG, Marseille và Lille, hay những kẻ thách thức như Bordeaux và Rennes.

Dẫu vậy, những tín hiệu tích cực đã xuất hiện sau 3 trận chính thức đầu tiên của Garde trong mùa giải mới. Trước hết phải nhắc đến hệ thống 4-4-2 từng được chiến lược gia 45 tuổi này sử dụng trong các trận giao hữu đầu mùa đã được áp dụng một cách thành công, nhất là trong chiến thắng 3-1 trước Rubin giữa tuần này. Hàng công với bộ đôi Lisandro Lopes - Bafetimbi Gomis đã chơi cực kỳ hiệu quả, ghi được 5/7 bàn thắng cho Lyon sau 3 trận. Ở hai bên cánh, Jimmy Briand và Bastos vẫn duy trì được phong độ của mùa trước.

Sự vắng mặt của Yoann Gourcuff, Pjanic và Ederson, đều vì chấn thương, là những tổn thất đáng kể, nhưng cho đến giờ Garde đã vượt qua những bài trắc nghiệm khó đầu tiên, nếu không phải với điểm A, thì cũng là B+. Ngay trong bối cảnh không đầu tư gì đáng kể và để mất hai cầu thủ quan trọng, Gerland vẫn là nơi chật ních các tài năng, bao gồm những ngôi sao đầy triển vọng. Thật vậy, bảy người trong danh sách đội U20 Pháp đã vào tới bán kết World Cup U20 ở Colombia đang khoác áo Lyon và hiện vẫn chưa thể trở về Gerland cho mùa giải mới. Khi những Sebastien Faure, Clement Grenier và Alexandre Lacazette trở lại, Lyon sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.

Dự đoán cùng TT & VH

Chủ nhật, ngày 21/8 00h00

Bordeaux - Auxerre 2-0

Brest - Lyon 0-2

Caen - Lille 1-2

Dijon - Lorient 1-1

Nice - Toulouse 2-1

02h00 Ajaccio - Evian 1-0


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm