World Cup 2010

01h45 ngày 6/6, Thụy Sĩ – Italia: Ít nhất, hãy là một đội bóng

05/06/2010 12:45 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khi bước ra mặt cỏ sân Stade de Geneve đêm nay, thầy trò HLV Marcello Lippi phải nhớ rằng đây đã là cơ hội cuối cùng của họ trong việc thiết lập một đội bóng trước khi dấn thân vào World Cup.

Có nhiều lý do để thanh minh cho trận thua Mexico 1-2. Về thể lực, thầy trò Lippi đặt chân đến Brussels chỉ trước khi trận đấu bắt đầu 5 giờ đồng hồ, sau một hành trình không mấy êm ả từ vùng núi Sestriere. Về chiến thuật, sơ đồ 4-2-3-1 có Marchiso làm hạt nhân bây giờ mới có cơ hội thử nghiệm nghiêm túc. Về con người, Lippi vẫn chưa có Chiellini, trung vệ tốt nhất, và Camoranesi, nguồn sáng tạo hiếm hoi ở hàng tiền vệ. Về động lực thi đấu, Italia từ xưa chưa bao giờ coi trọng các trận giao hữu. Trong khi Mexico là đối thủ đã tập trung cả tháng và đã chơi tới 6 trận giao hữu trước đó, lại trẻ trung và giàu khát vọng. Việc Mexico chơi nhuyễn hơn Italia không có gì là lạ. Lippi khẳng định: “Nếu chúng tôi lặp lại phong độ này trước Paraguay hay New Zealand thì hãy đưa ra những câu hỏi. Nhưng tôi không tin điều đó sẽ xảy ra”.


Đội tuyển Italia, ảnh Getty

Song đã đến lúc chấm dứt những biện bạch. Trước Thụy Sĩ, phần lớn những lời thanh minh nói trên sẽ không còn tính thuyết phục. Mexico không phải là đội bóng làng Russi, nhưng Thụy Sĩ cũng không phải Mexico. Đội bóng của HLV Hitzfeld cũng mới chỉ tập trung hai tuần gần đây và mới đá giao hữu 1 trận hôm 1/6, lại là thất bại 0-1 trước đối thủ xoàng Costa Rica. So về mọi mặt, Italia chỉ lép vế trước Thụy Sĩ duy nhất một yếu tố trong trận đấu này, là lợi thế sân nhà, khán giả nhà. Lối chơi của đội bóng xứ sở ngân hàng và đồng hồ cũng quen thuộc hơn với Italia, khác hẳn thứ bóng đá latin giàu chất kỹ thuật của Mexico. Nói tóm lại, một thất bại nữa là điều không được phép với đội bóng áo Thiên thanh.

Nhưng cũng chẳng nên kỳ vọng vào một chiến thắng, và cũng không cần phải chiến thắng nếu như nó được tạo nên từ sự vô nghĩa (giả sử một pha phản lưới của đối thủ hay một quả penalty thiếu minh bạch). Điều cần nhất với Italia bây giờ là họ phải tìm lại chính mình với tư cách một tập thể, có sự gắn bó, có quyết tâm chiến thắng và có khát khao thể hiện mình. Trước Mexico, Azzurra không chỉ có những đôi chân nặng nề, mà đầu óc họ cũng nặng nề. Điều đó dẫn đến “sơ đồ chiến thuật” trở thành khái niệm mơ hồ trong suy nghĩ của toàn đội. 4-2-3-1 chỉ tạo ra một mớ lộn xộn khi Marchisio tỏ ra quá bỡ ngỡ. 4-4-2 từ đầu hiệp 2, khi tiền vệ của Juventus được đẩy sang cánh trái, cũng chỉ tạo ra một mớ lộn xộn. Yếu tố quyết định bàn thắng danh dự ở phút cuối không phải là chiến thuật, mà chỉ là chút khao khát của những cầu thủ trẻ được vào sân ở hiệp 2.

Ở Stade de Geneve, Lippi cần phải chứng tỏ rằng 4-2-3-1 của ông là một sơ đồ hiệu quả, xứng đáng để đặt niềm tin. Điều quan trọng, sơ đồ ấy phải tạo ra một đội bóng gắn kết từ công đến thủ, từ con người đến lối chơi. Đội bóng gắn kết ấy có thể thua trận này, nhưng phải cho thấy những tín hiệu của thắng lợi trong tương lai. Vì thế, cách tốt nhất là hãy làm lại tất cả từ thất bại ở Brussels. Vẫn từ những con người ấy, ít nhất, hãy tạo ra được một đội bóng đúng nghĩa.

 Dự đoán: 1-1

Đội hình dự kiến:

Thụy Sĩ (4-4-1-1): Benaglio - Lichtsteiner, Senderos, Grichting, Ziegler - Barnetta, Inler, Huggel, Padalino – Derdiyok – Frei

Italia (4-2-3-1): Buffon – Zambrotta, Bonucci, Cannavaro, Criscito – De Rossi, Pirlo – Iaquinta, Marchisio, Di Natale – Gilardino

 B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm