Bóng đá Quốc tế

01h45 ngày 6/4, sân San Siro, Inter vs Roma: Cuộc chiến của Bastoni

05/04/2026 11:08 GMT+7 Google News

Alessandro Bastoni bị coi là tội đồ khiến đội tuyển Italy lần thứ 3 liên tiếp không có vé dự World Cup, và giờ anh phải đối mặt với những ngày vô cùng khó khăn, mà rất có thể là cuối cùng, ở Inter Milan.

Trong video được đăng tải trên trang gazzetta.it, Bastoni là người cuối cùng bước ra khỏi sân bay khi các thành viên đội tuyển Italy trở về Roma từ Bosnia. Có thể hiểu được tâm lý trĩu nặng của trung vệ 26 tuổi sau chiếc thẻ đỏ tai hại góp phần khiến Italy thất bại.

Những ngày đen tối

Nhiều năm qua, Bastoni được xem là trung vệ tốt nhất mà bóng đá Italy sản sinh từ sau thế hệ của Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci, nhưng tấm thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia một lần nữa chứng minh anh vẫn còn quá non nớt. Đó là pha phạm lỗi hoàn toàn có thể tránh được và với kinh nghiệm, trình độ của mình, Bastoni lẽ ra phải hiểu rõ hậu quả sẽ rất nặng nề nếu anh xoạc không trúng bóng. Người ta gọi đó là sự ngu dốt của Bastoni và anh sẽ không được chào đón khi trở lại các sân cỏ Italy.

01h45 ngày 6/4, sân San Siro, Inter vs Roma: Cuộc chiến của Bastoni - Ảnh 1.

Alessandro Bastoni đang chịu sức ép vô cùng lớn sau sai lầm ở đội tuyển Italy

Sự cố này càng khiến năm 2026 của Bastoni thêm khắc nghiệt. Chỉ vài tuần trước, anh là tâm điểm công kích của cả nước Italy sau vụ "đóng kịch" khiến trung vệ Pierre Kalulu của Juventus bị thẻ đỏ oan ức trong trận derby d'Italia hôm 14/2. Điều gây phẫn nộ nhất là Bastoni đã ăn mừng ngay khoảnh khắc trọng tài rút thẻ đỏ cho đối thủ, như thể vừa lập một chiến công, trong khi bản thân đã gian dối và nhẽ ra chính anh mới là người bị thẻ đỏ nếu trọng tài bắt đúng. Người hâm mộ Italy đòi HLV Rino Gattuso loại Bastoni khỏi đội tuyển vì đạo đức thấp kém. Bastoni đã nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để chơi bóng, nhưng chiếc thẻ đỏ lần này chắc chắn khiến mọi thứ lại trở nên vô cùng thử thách.

Càng thêm "drama" khi sự cố diễn ra đúng trong thời điểm có tin đồn rằng Inter sẵn sàng bán Bastoni cho Barcelona. Báo chí Tây Ban Nha thậm chí khẳng định Bastoni đã gật đầu với Barca. Điều này rõ ràng khiến người hâm mộ Inter không hài lòng. Sẽ chẳng có gì lạ nếu Bastoni phải chịu tiếng la ó từ chính những người hâm mộ Inter khi trở về sân San Siro ở trận đấu với Roma đêm Chủ nhật tới. Áp lực trên các khán đài khác sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều và anh cần chuẩn bị tâm lý để đối mặt trong 4 trận sân khách còn lại ở Serie A mùa này, chưa kể trận chung kết Cúp Italy ở Rome nếu Inter vượt qua Como ở lượt về bán kết.

Thử thách bản lĩnh Inter

Đối diện với những ngày khó khăn sắp tới không chỉ là cuộc chiến của riêng Bastoni, mà còn của nhiều cầu thủ Inter khác và cả HLV Cristian Chivu, người đang bị hoài nghi rất nhiều sau 4 trận gần nhất không thắng. Inter vẫn đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Serie A, nhưng phong độ mờ nhạt thời gian qua và những bất ổn tâm lý nghiêm trọng trong đội khiến nguy cơ đánh mất Scudetto càng lúc càng lớn.

Pio Esposito cũng bị coi là tội đồ trong thất bại của đội tuyển Italy, sau khi đá hỏng quả luân lưu đầu tiên, cho dù người hâm mộ Italy hoàn toàn không hướng mũi dùi vào anh để bảo vệ một niềm hy vọng hiếm hoi của Azzurri. Cú sốc tâm lý này có thể ảnh hưởng mạnh đến sự tự tin của tiền đạo 20 tuổi khi trở lại với Serie A, một nguy cơ lớn khi anh đang là chân sút duy nhất biết ghi bàn cho Inter trong 1 tháng qua. Tiền đạo đội trưởng Lautaro Martinez đã tập trở lại nhưng gần như chắc chắn không kịp bình phục hoàn toàn cho trận gặp đối thủ mạnh Roma. Marcus Thuram vừa ghi bàn và kiến tạo cho đội tuyển Pháp, nhưng không biết có đủ để cải thiện phong độ tệ hại ở Inter thời gian qua (1 bàn trong 16 trận) hay không.

Federico Dimarco và Nicolo Barella cũng không thoát khỏi chỉ trích ở thất bại của đội tuyển Italy, thậm chí cả Davide Frattesi nữa. Piotr Zielinski, không hơn gì, trở lại với nỗi buồn sau khi đội tuyển Ba Lan mất vé đi World Cup. Denzel Dumfries bị thẻ đỏ ngay phút 12 trận giao hữu gặp Ecuador và Stefan De Vrij chính là người mắc sai lầm dẫn tới tình huống đó. Chỉ duy nhất Hakan Calhanoglu có niềm vui khi Thổ Nhĩ Kỳ giành vé tới World Cup, nhưng việc tiền vệ 31 tuổi hào hứng ký vào áo người hâm mộ Galatasaray báo hiệu rằng anh đã sẵn sàng chia tay Inter.

Rõ ràng sẽ khó có nụ cười nào trong phòng thay đồ Inter thời điểm này, và không biết họ sẽ phải đấu với Roma với tinh thần thế nào. Chỉ cần 1 trận mất điểm nữa, khủng hoảng sẽ chính thức đến và mọi thứ có thể tuột khỏi tầm kiểm soát của Nerazzurri.


Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm