Thế hệ vàng kế tiếp của người Tây Ban Nha: Lộ mặt ở Hampden Park

28/07/2012 21:18 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online)- “Tiểu Roja” đã thất bại trong trận mở màn vòng bảng Olympic London 2012. Giờ đây, họ đứng trước nguy cơ phải đối mặt với gã khổng lồ Nam Mỹ, Olympic Brazil, tại vòng Tứ kết. Đó không phải là viễn cảnh mà những người Tây Ban Nha chờ đợi.

Không có tiqui, cũng chẳng thấy taca đâu cả. Thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha đã giành chiến thắng trong mọi giải đấu quốc tế gần đây nhất. Nhưng kì vọng quá lớn vào việc bổ sung huy chương vàng Olympic lên bảng danh hiệu World Cup và EURO đã khiến tất cả bất ngờ khi Olympic Tây Ban Nha bất ngờ bại trận trước Olympic Nhật Bản.



Với 3 nhà vô địch EURO trong đội hình, O. Tây Ban Nha vẫn bại trận - Ảnh: Getty

Ai cũng biết người Tây Ban Nha có truyền thống khởi đầu chậm chạp ở những giải đấu quốc tế lớn. Đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha bị Italia cầm hòa ở trận mở màn EURO 2012. Họ thậm chí bị Thụy Sĩ đánh bại ở ngày khai cuộc World Cup 2010. Tuy nhiên, đây không phải là đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và thất bại của tuyển Olympic có thể chứng minh rất nhiều điều khác hẳn.

O. Tây Ban Nha vẫn có đủ khả năng lọt vào Tứ kết nhưng đội bóng của Luis Milla sẽ phải cầu Chúa để giúp họ tránh được cuộc đụng độ với O. Brazil, một ứng viên khác cho ngôi vô địch, đội đã đánh bại O. Ai Cập 3-2 trong trận đấu cùng ngày. Đội bóng vàng xanh, bất chấp những vấn đề nơi hàng phòng ngự, đã cho thấy sức mạnh kinh khủng ở hàng công của mình khi sớm vượt lên dẫn trước đối thủ tới 3-0 ngay trong hiệp một. Họ nhiều khả năng sẽ giành ngôi đầu bảng C. Tây Ban Nha, vì thế, sẽ cần đứng đầu bảng D để tránh gặp đối thủ tại Tứ kết.

O. Tây Ban Nha, với Jordi Alba, Javi Martinez và Juan Mata trong đội hình xuất phát, đã bị “choáng” trước áp lực tuyệt đối và liên tục mà người Nhật đã tạo ra trong suốt trận đấu (đặc biệt là thời điểm đầu trận). Khi họ kịp đứng vững và lấy lại thế trận, họ đã phải nhận một bàn thua. Sau đó là chiếc thẻ đỏ của Martinez. Từ giờ phút ấy trở đi, Tây Ban Nha không còn đường lùi.

Người Tây Ban Nha bị vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 34 sau khi Yuki Otsu vượt qua sự truy cản của Martin Montoya để đệm bóng mở tỉ số cho O. Nhật Bản. 7 phút sau, Inigo Martinez phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Kensuke Nagai. Trong tình huống đó, cầu thủ của Real Sociedad là hậu vệ cuối cùng trước mặt De Gea. Anh đơn giản là không có lựa chọn.

Người Tây Ban Nha đã cải thiện được tình hình sau những cú sốc đầu tiên. Nhưng họ vẫn thất bại trong việc vượt qua thử thách Nhật Bản. Jordi Alba bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng ở gần cuối trận. Tây Ban Nha ngơ ngác khi nhìn thấy mình ở vị trí cuối bảng C vì ở trận đấu còn lại, O. Honduras bị O.Morocco cầm hòa 2-2.

Tình cảnh hiện tại với người Tây Ban Nha thật giống ở World Cup 2010 trên đất Nam Phi. Họ tiến tới trận đấu thứ hai trước O. Honduras với mục tiêu duy nhất: một chiến thắng. Bi kịch cho Tây Ban Nha! Dù có thắng lợi trong cả hai trận còn lại, họ cũng chưa chắc đã tránh được đối thủ Brazil ở Tứ kết. Nếu hai đội bóng buộc phải gặp nhau sớm, sau những bằng chứng hết sức rõ ràng và không thể chối cãi mà chúng ta đã thấy ở lượt trận vừa qua, chẳng ai dám nghĩ Brazil sẽ về nước sớm.

90 phút, 1 bàn thua và 1 tấm thẻ đỏ. Sự thật về cái được gọi là Thế hệ vàng kế tiếp của bóng đá Tây Ban Nha đã bị phơi bày. Đã đến lúc, họ phải chiến đấu để chứng tỏ điều ngược lại, như một nhà vô địch.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm