20h45 ngày 26/7, O. Tây Ban Nha - O. Nhật Bản: Vòng quay hai thập kỷ

26/07/2012 09:44 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH) – Năm 1992, Olympic Tây Ban Nha của HLV tài ba Vicente Miera đã gây tiếng vang lớn khi giành tấm HCV Olympic đầy thuyết phục ở kì thế vận hội được tổ chức trên sân nhà. 20 năm sau, đội bóng của HLV Luis Milla có cơ hội để tái lập thành tích ấy sau khi ĐTQG của họ vừa xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch EURO.

Những đứa trẻ nhà Miera

EURO 1964 đánh dấu sự khẳng định của bóng đá TBN trên đấu trường châu lục với chức vô địch châu Âu. Nhưng đó cũng là danh hiệu cao quý duy nhất mà nền bóng đá xứ đấu bò giành được ở thế kỉ 20. Cơn khát danh hiệu ấy chỉ được giảm bớt phần nào khi đội Olympic của TBN giành tấm HCV của thế vận hội 1992, được tổ chức ngay tại thành phố Barcelona, nơi có đội bóng nổi tiếng FC Barcelona.

Đó là một giải đấu mà đội Olympic TBN có được tất cả các lợi thế, từ thiên thời, địa lợi đến nhân hòa. Họ được chơi ngay trên sân nhà, các đối thủ dự Olympic khi ấy cũng không mang quá nhiều tham vọng và đặc biệt là lứa cầu thủ trẻ của TBN khi ấy lại là một tập thể tài năng và được dẫn dắt bởi HLV Vicente Miera.  Với Guardiola, Luis Enrique, Kiko, Alfonso, Arbelado hay Berges, O.TBN thể hiện sự vượt trội ở vòng đấu bảng khi thắng cả 3 trận trước các đối thủ O.Qatar, O.Ai Cập và O.Nigeria, ghi 8 bàn thắng và không để lọt lưới bàn nào. Tiếp đó, đội bóng của Miera lần lượt vượt qua O.Italia (1-0) ở tứ kết và O.Ghana (2-0) ở bán kết. Phải đến trận chung kết, họ mới để thủng lưới khi có chiến thắng sát nút 3-2 trước O.Ba Lan để giành lấy tấm HCV.


Các cầu thủ Olympic TBN ăn mừng tấm HCV Olympic 1992 - Ảnh : Getty

Khi ấy, lứa cầu thủ trẻ của TBN được gọi là "những đứa trẻ” nhà Miera. Dưới bàn tay của nhà cầm quân này, Guardiola, Enrique hay Alfonso dường như trưởng thành trước tuổi. Bộ đôi Enrique - Guardiola sau đó trở thành những trụ cột của Barcelona trong khi Alfonso được đánh giá một trong những ngôi sao lớn của bóng đá TBN khi kinh qua khá nhiều đội bóng tên tuổi của Liga, trong đó có Real và Barca. Gây ấn tượng mạnh nhất chính là Kiko. Khi Miera trình làng Olympic "đứa trẻ" này, anh chỉ mới 20 tuổi và còn khá vô danh. Cầu thủ trẻ của Cadiz là ngôi sao sáng nhất khi đóng góp tới 5 bàn thắng cho O.TBN, trong đó có một cú đúp ở trận chung kết để giúp đội bóng của Miera đăng quang.

Gạch nối thời gian

Nếu coi năm 1992 là một cột mốc để đánh dấu sự khẳng định của bóng đá TBN ở đấu trường Olympic thì phải mất 20 năm sau, người dân xứ sở đấu bò mới lại đặt nhiều kì vọng lên đội bóng của họ đến thế. TBN vừa bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu. Trước đó họ đã lên ngôi ở World Cup 2010 cũng như một số giải trẻ như U21 châu Âu trong năm 2011. Từ những thành công vang dội ấy, đội bóng của HLV Luis Milla được chờ đợi sẽ khép lại một năm hoàn hảo cho bóng đá TBN với tấm HCV Olympic thứ 2 trong lịch sử.

Luis Milla đã mang tới London một đội quân tinh nhuệ nhất có thể, với nòng cốt là các cầu thủ đã giúp U21 TBN vô địch châu Âu trong năm 2011 vừa qua. Để tăng thêm yếu tố kinh nghiệm, Juan Mata và Javi Martinez (quá tuổi) và Jordi Alba có tên. 3 cầu thủ này đã là những ngôi sao thành danh nhưng không có nghĩa O.TBN phụ thuộc quá nhiều vào họ. Trong thành phần của O.TBN tới London có rất nhiều những ngôi sao trẻ và họ sẵn sàng để chinh phục những thách thức ở thế vận hội.

Một điều khá đặc biệt là trong số 17 học trò của Luis Milla, có 3 cái tên cùng sinh năm 1992, trùng với thời điểm đánh dấu thành công của bóng đá TBN ở đấu trường Olympic. Koke, cầu thủ đang khoác áo Atletico Madrid sinh tháng 1/1992, một cái tên được kì vọng sẽ là một trong những tiền vệ sáng giá nhất ở sân chơi Olympic. Muniain, một tiền đạo cánh, sinh tháng 12/1992 trong khi Isco, cũng là một cầu thủ tấn công, sinh tháng 4/1992. Cả 3 cầu thủ đều đã có một mùa bóng thành công ở cấp CLB. Koke cùng Atletico giành Europa League, Maniain giúp Bilbao tới 2 trận chung kết (Europa League và cúp Nhà Vua) trong khi Isco góp công lớn giúp Malaga dự Champions League mùa tới.

Sinh ra trong năm đánh dấu cột mốc quan trọng của thể thao TBN ở đấu trường Olympic, Koke, Isco và Muniain được kì vọng là những gạch nối thời gian. 20 năm sau khi O.TBN giành HCV thế vận hội, những cầu thủ trẻ này lại có cơ hội để giúp bóng đá xứ sở đấu bò tìm lại vinh quang như cách các đàn anh của họ đã tìm được ánh hào quang của bóng đá châu Âu sau tới 44 năm chìm trong cơn khát danh hiệu triền miên.

Trần Giáp


O.TBN - O. Nhật Bản: Không thể coi thường Nhật Bản

Nhật Bản Dù đặt mục tiêu khá cao ở sân chơi Olympic nhưng với việc nằm cùng bảng đấu với O.TBN và trận ra quân gặp ngay đúng ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV nên HLV Sekizuka đã có những phát biểu mang tính chất dè dặt khi cho rằng Olympic Nhật Bản chỉ đến London với tư cách để học hỏi cũng như tìm kiếm thêm kinh nghiệm cho chiến dịch vòng loại World Cup 2014 sắp tới.

"Thời gian sẽ chứng minh cho mọi người thấy trong vòng 2 năm qua chúng tôi đã chuẩn bị được những gì. Tuy nhiên, mục tiêu ở Olympic cũng chỉ là cơ hội để Liên đoàn bóng đá Nhật Bản củng cố thêm sự chuẩn bị cho kế hoạch dự World Cup trong vòng 2 năm tới của chúng tôi. Đây là bước đi đầu tiên để tạo hiệu ứng tốt cho World Cup. Dẫu vậy, O.Nhật Bản sẽ làm hết sức có thể để tìm kiếm kết quả tốt nhất trên đất Anh", ông Sekizuka chia sẻ.

Thực tế, với một đội bóng không có nhiều ngôi sao và chỉ chủ yếu chơi ở sân chơi J-League (giải vô địch Nhật Bản), ông Takashi Sekizuka tiếp tục xây dựng cho các học trò của mình lối chơi bóng nhanh, ít chạm và sử dụng tương đối nhiều thể lực. Ở nước Anh, với mưa nhiều và độ ẩm tương đối cao, các học trò của Takashi Sekizuka sẽ có lợi thế hơn so với TBN, nơi mà các cầu thủ đã quen với khí hậu nóng. Đây cũng là lý do mà không ít người tin O.Nhật Bản có thể tạo ra bất ngờ trong trận đấu tại Hampden Park tối nay.

Dự đoán: 2-1

Đội hình dự kiến

O.TBN: De Gea - Azpilicueta, Dominguez, Botia, Alba - Martinez, Herrera, Isco, Mata, Muniain-Adrian.

O. Nhật Bản: Ando - Tokunaga, Yoshida, Yamamura, Suzuki - Usami, Yamaguchi, Kiyotake, Muramatsu - Nagai, Saito


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm