Serie A: Những “sát thủ” vì sao biến mất?

22/09/2010 10:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sự nhạt nhòa của Diego Milito có thể là do lỗi của anh, lỗi của Benitez hay lỗi của những đồng đội xung quanh anh, nhưng cũng có thể là do… trời đày.

Việc Milito phải nhận nhiều chỉ trích chẳng qua là vì anh quá nổi tiếng, chứ ở Serie A lúc này, anh không phải là chân sút đẳng cấp cao duy nhất không thể sút vào lưới đối thủ. Cả Di Natale, “Vua phá lưới” mùa giải trước, Gilardino và Pazzini, những người chỉ ghi ít bàn hơn Milito, đều chưa từng được ăn mừng bàn thắng kể từ ngày Serie A khởi tranh. Nếu tính cả Miccoli chưa thể ra sân do chấn thương thì cả 5 chân sút hàng đầu của mùa giải trước đều đang “tịt ngòi”. Sự im lặng tập thể đó liệu có phải là trùng hợp ngẫu nhiên?

Milito đang không biết ...ghi bàn - Ảnh AP

Mỗi người trong số những “sát thủ” ấy đều có những vấn đề riêng của họ. Milito (22 bàn mùa trước, 239 phút liên tục không ghi bàn từ đầu mùa) được cho là có trục trặc về mặt tâm lý, phần vì quá thất vọng với thành tích của đội tuyển Argentina trong lần đầu tiên và có thể là duy nhất anh được dự World Cup, phần vì không được cưng chiều như dưới thời Mourinho. Di Natale (29 bàn, 259 phút) đang phải chơi ở một đội bóng đã suy yếu nghiêm trọng so với mùa trước (thua cả 3 trận đầu mùa). Gilardino (15 bàn, 265 phút) thiếu sự hỗ trợ của chân chuyền Jovetic (chấn thương) cũng như đã bắt đầu biểu hiện điểm yếu tâm lý. Pazzini (19 bàn, 164 phút) thì sớm phải đối diện với tình trạng quá tải và đã phải nghỉ một tuần dưỡng thương.

Nhưng họ cùng phải đối diện với một khó khăn chung khi các đội bóng của họ đều đã thay đổi nhà cầm quân ở mùa giải này. Dù ít hay nhiều, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự sa sút của các chân sút hàng đầu. Nếu như Milito chưa thể quen với phong cách của Benitez và luôn cảm thấy không được Benitez ủng hộ như Mourinho đã từng ủng hộ, thì Di Natale bị HLV Guidolin rút khỏi vị trí đá cắm ở Udinese và buộc anh phải đá hộ công. Hai tiền đạo Pazzini và Gilardino tuy vẫn rất được ưu ái, song việc thay đổi phong cách tập luyện và thi đấu dưới quyền nhà cầm quân mới cũng ảnh hưởng phần nào đến sự tự tin và phong độ của họ.

Tuy nhiên, không chỉ những chân sút hàng đầu kể trên, mà những cái tên khiêm tốn hơn như Vucinic, Borriello, Pato, Barreto, Bojinov (ghi từ 12-14 bàn mùa trước) hay cả cựu “Vua phá lưới” Ibrahimovic cũng đã khởi đầu chậm chạp. Hãy cho họ thêm thời gian, bởi cuộc chạy marathon vẫn đang ở đoạn xuất phát.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm