01h45 ngày 20/5, Siena - Milan: Cho 90 phút cuối cùng. Và sau đó...

19/05/2013 07:58 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, số phận cả một mùa giải của Milan được định đoạt ở vòng đấu cuối cùng.

Không phải Scudetto, mà chỉ là một suất dự Champions League, giải đấu họ đã liên tục góp mặt kể từ năm 1993, chỉ trừ 4 mùa bóng thất bại 1997-98, 1998-99, 2001-02 (dự Cúp UEFA) và 2008-09 (dự Europa League).


Khi Siena thành bạn Fiorentina

Nhưng suất cuối cùng đại diện cho nước Ý tham dự đấu trường lớn nhất Châu Âu ấy lại được quyết định trong một tối mùa Hè ở miền trung nước Ý, ở Siena, nơi mà đội bóng của thành phố cổ kính và đẹp đẽ ấy đã xuống hạng. Số phận thật kì lạ, bởi đã vài năm trôi qua kể từ những ngày Pippo Inzaghi còn thi đấu và ghi những bàn để đời nhằm đưa Milan đến vị trí thứ 3, Milan mới lại cần một động lực và quyết tâm lớn đến thế để giải quyết một trận đấu mà lẽ ra trên lí thuyết sẽ không mấy khó khăn.

Ở miền đông, xứ Abbruzzo, cách đó 414 cây số theo đường xe chạy là Pescara. Đội bóng của thành phố biển này cũng đã xuống hạng từ mấy vòng trước, và trận đấu cùng giờ của họ trên sân Adriatico với Fiorentina cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến những gì sẽ diễn ra ở Siena. Milan chỉ hơn Fiorentina 2 điểm. Siena và Pescara đang đứng cuối bảng. Nhưng hai trận đấu của họ sẽ rất căng thẳng. Một khi cả Milan lẫn Fiorentina đều phải tìm kiếm sự ủng hộ ở phía bên ngoài, người ta hiểu rằng, chính họ, nhất là Milan, đang gồng mình lên.

Trong khi trên trang web chính thức của Milan kêu gọi sự ủng hộ của các CLB cổ động viên Milan tại xứ Abbruzzo và không quên nhắc lại, rằng HLV Allegri đã từng là một cầu thủ lớn của Pescara trong quá khứ (đá 64 trận, ghi 16 bàn từ năm 1991 đến 1993), thì các tifosi của đội bóng áo tím lại trông đợi vào Beppe Iachini.

HLV của Siena vẫn là một thần tượng của nhiều người hâm mộ Fiorentina. Ở trận Fio thắng Palermo 1-0 tuần trước và qua đó đẩy đội bóng xứ Sicilia này xuống Serie B, họ đã hát vang, "Beppe, hãy chiến thắng vì chúng tôi". Bản thân vị HLV này và các cầu thủ Siena cũng đã đưa ra một thông điệp hết sức rõ ràng trước khi chia tay hạng A: Siena sẽ chia tay Serie A bằng một trận quyết tử.

Một khi mối thâm thù giữa các tifosi của hai đội bóng xứ Toscana ở cách nhau 70 cây số được gác lại một bên sau 8 thế kỉ ngầm căm ghét nhau giữa hai thành phố kể từ trận đánh Montaperti nổi tiếng mà Siena thua trận vào thế kỉ 13, Milan bỗng nhận thấy mình đang đối mặt với một kẻ thù kép.


Số phận của Milan được định đoạt ở Siena.

Kẻ thù nằm ngay trong lòng Milan

Nhưng không chỉ như thế, kẻ thù còn nằm trong nội bộ của đội. Kẻ thù ấy có tên "bất trắc". Berlusconi đã nói rằng, Allegri sẽ sang Roma, và tuyên bố chính thức về việc này sẽ được thông báo sau trận đấu với Siena. Liệu ông chủ của Milan nói đùa hay nói thật?

Không ai biết, liệu Siena có phải là trận cuối cùng của Allegri với Milan hay không. Nhưng dường như Allegri và ban lãnh đạo Milan đã không còn nhìn về một hướng nữa. Allegri, có hợp đồng với Milan đến tháng 6/2014, muốn mùa tới, Milan phải tăng cường lực lượng hơn nữa để có sức cạnh tranh trên tất cả các mặt trận. Nhưng những sếp của Milan lại đặt toàn bộ niềm tin vào lực lượng trẻ trung, đồng thời cho rằng chỉ cần tiến hành một vài vụ chuyển nhượng tầm trung bình là có thể đọ sức với Juve cho cuộc đua Scudetto. Họ cũng đã nhìn thấy Inzaghi trưởng thành trên ghế HLV đội trẻ Milan, thấy Seedorf thích hợp cho vị trí người cầm quân. Van Basten cũng có thể sẽ trở về. Tư duy cũ "Milan phải thuộc về những người Milan" đang sống lại.

9 năm về trước, Milan đã cần một pha dứt điểm tuyệt vời của Kaka khi trận đấu chỉ còn 10 phút để đánh bại Siena bất khuất ở Artemio Franchi, trong một chiều mưa tầm tã. Đấy là thời điểm bước ngoặt để Milan trở lại với cuộc đua Scudetto, mấy ngày sau khi họ thua Deportivo 0-4 và bị đánh văng khỏi Champions League một cách bẽ bàng. Bây giờ, Milan cần những Balotelli và Pazzini để làm điều ấy.

Năm 2004, sau chiến thắng Siena, người viết bài này đã chạy tít "Hình bóng một gương mặt". Ấy là gương mặt của một Milan tự tin, chiến thắng và không sợ hãi để cuối mùa đoạt Scudetto. Sau hôm nay, là dòng tít gì cho tương lai của Milan 2013?

Dự đoán: 0-2

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa

1 Vị trí thứ 3 và một suất dự Champions League là cuộc đua duy nhất đến vòng cuối cùng này còn mở ngỏ cho Milan và Fiorentina.

3 Milan được 69 điểm và Fiorentina 67 điểm. Để bảo vệ vị trí thứ 3, Milan phải thắng Siena. Trong trường hợp Milan hòa và Fiorentina thắng ở Pescara, hai đội sẽ bằng điểm nhau, nhưng Fiorentina sẽ đoạt vị trí thứ 3 và dự vòng sơ loại Champions League vì họ hiện đang hơn Milan về đối đầu trực tiếp (thắng Milan 3-1 ở lượt đi và hòa 2-2 ở lượt về).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm