Là ngôi sao lớn nhất của tuyển Anh và M.U, điều đó có nghĩa là ngôi sao số 1 trên mặt báo. Từ khi mùa giải mới khởi tranh, giới truyền thông không ngừng nói về Rooney. Rooney không ghi bàn cho M.U - nói. Rooney ghi bàn cho M.U - nói. Rooney không ghi bàn cho tuyển Anh - nói. Rooney "thông nòng" cho "Tam Sư" - nói. Rooney vẫn ra sân trong màu áo tuyển Anh ngay sau khi scandal mua dâm bị phát hiện - nói. Rooney không đá trận gặp lại đội bóng cũ Everton vì dính líu đến scandal - nói.
Sự nghiệp của Rooney hoàn toàn có thể sụp đổ bởi những rắc rối trong thời gian qua. Nhưng may thay, anh có hai người thầy giàu kinh nghiệm và khôn ngoan bậc nhất thế giới, Sir Alex và Don Fabio. Họ biết lúc nào thì dùng anh, lúc nào thì cho anh ngồi ngoài. M.U đã đánh mất 2 điểm trước Everton khi HLV Alex Ferguson quyết định gạch tên Rooney khỏi danh sách. Nhưng cái lợi lâu dài có thể bù đắp cho cái hại trước mắt. Chúng ta đều biết rằng phần lớn các quyết định của Sir Alex là đúng. Trong cuộc phỏng vấn trước trận gặp Rangers, ông tự tin khẳng định điều này: "Tôi chẳng có gì phải hối tiếc về quyết định của mình".
Rooney sẽ trở lại trong trận gặp Rangers- Ảnh Getty |
Trận chiến một chiều
Người Anh đã sử dụng cái tên mỹ miều "Battle of Britain" (Trận chiến Vương quốc Anh) để nói về trận đấu ở Old Trafford đêm nay. Nhưng có lẽ, khái niệm trận đấu... một chiều sẽ thích hợp hơn. Dù là ĐKVĐ của giải Ngoại hạng Scotland và khởi đầu mùa này với 4 trận toàn thắng, trình độ, lực lượng và đẳng cấp của Rangers chỉ ngang bằng với các đội xếp nửa dưới BXH Premier League. Đơn giản vì chất lượng của giải VĐQG Scotland kém xa Premier League.
Ví dụ điển hình nhất là trường hợp của trung vệ David Weir. Năm 2007, Everton đã thải hồi cầu thủ này vì anh lúc bấy giờ đã 37 tuổi. Không thể tìm việc ở Premier League, Weir đã gia nhập Rangers. Anh sau đó trở thành trụ cột của hàng thủ Rangers, được trao băng đội trưởng. Hồi tháng 5 vừa qua, ở tuổi 40, anh thậm chí giành luôn giải "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa" ở Scotland. Tương tự với trường hợp của James Beattie, sau khi rời Everton đã trôi dạt đến Sheffield United, Stoke City và hiện là tiền đạo đá chính của Rangers. Người đá cặp với Beattie là Kenny Miller, vốn chỉ khoác áo các CLB nhỏ bé ở Premier League trước đây như Wolves, Derby County.
Khi cánh báo chí hỏi liệu ông có dùng chiến thuật 4-6-0 để tổ chức phòng ngự từ xa ở Old Trafford, HLV Walter Smith, từng là trợ lý của Sir Alex ở M.U trước đây, đã trả lời: "Không. Chúng tôi sẽ đá 6-4-0". Điều này nói lên tất cả. Rangers sẽ phòng ngự với số đông và nếu gặp may mắn lắm thì kiếm một điểm. Nhưng khi M.U có sự trở lại của thủ quân Rio Ferdinand ở hàng thủ, Rooney trên hàng công, những Nani, Berbatov đang đạt phong độ rất tốt, nhiệm vụ tối thượng 1 điểm vẫn nằm ngoài tầm với của Rangers. Những Newcastle và West Ham đã đến Old Trafford với hoàn cảnh và mục tiêu tương tự và cuối cùng phải ra về với thất bại cách biệt.
DỰ ĐOÁN: 3-0
|
Lực lượng Man Utd: Rooney và Rio Ferdinand trở lại. * Đội hình dự kiến * Tái ngộ |
