Inter khởi hành hành trình bảo vệ vương miện: Một lần nữa, lại chờ Rafa

14/09/2010 12:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Chủ tịch Massimo Moratti chưa “soi” Rafael Benitez sau ba trận đấu thất vọng liên tiếp ở Siêu Cúp châu Âu và Serie A, nhưng ông sẽ làm điều đó trong chuyến làm khách Twente Enschede của Inter đêm nay. Đã đến lúc Rafa phải thể hiện mình khi Inter đá ở Champions League, nơi cái bóng của Mourinho vẫn sừng sững.

Rafa Benitez đã cầm quân Inter được bốn trận đấu chính thức, nhưng cho đến lúc này, ấn tượng mà ông tạo ra không phải là tiếp nối được thành công từ thời Jose Mourinho, mà ngược lại, đang khiến Inter mất dần đi sự gắn kết và sắc bén. Cuối tuần qua, bất kể Inter đã hạ Udinese để giúp Benitez có chiến thắng đầu tay ở Serie A, người hâm mộ vẫn chưa thể nhìn ra đó từng là Inter của chiến tích vĩ đại cuối mùa giải trước. Chiến thắng đó chỉ tích cực với Benitez và các học trò ở mặt tinh thần, yếu tố rất có giá trị trong trận mở màn bảng A Champions League đêm nay trên sân FC Twente. Trong một bảng đấu nhiều hiểm họa, Inter không được phép sẩy chân bất cứ trận nào, đặc biệt là các trận trên sân khách. Trên con đường đến ngai vàng mùa trước, Inter chỉ chịu thất bại khi hành quân đến sân Nou Camp. Mùa này, họ đã thua 1 (Atletico Madrid) và hòa 1 (Bologna) khi rời xa sân nhà Giuseppe Meazza.


Eto'o (phải) đã tỏa sáng nhưng Milito thì lại đang gấy thất vọng, Ảnh Getty
Làm thế nào để đánh bại Twente, nhà đương kim vô địch Hà Lan, trong bối cảnh Inter là đội chịu sức ép và lại đang có phong độ không tốt? Nếu Benitez không có sự cải tiến nào từ những trận gần đây, cơ hội giành 3 điểm cho Inter là không nhiều. Dù không muốn chút nào, người ta vẫn cứ phải dùng “Interinho” để làm tiêu chuẩn đánh giá cho “Internitez”, bởi Benitez đang làm Inter sa sút. Inter của Mourinho không phải là đội bóng chỉ biết đá hiệp 2, không phải là đội để cho đối thủ vô vàn khoảng trống, không phải là đội tấn công với niềm tin thiết thực nhất là đối thủ sẽ mắc sai lầm thay vì tự tạo nên chiến thắng bằng sức mạnh và đẳng cấp. Trước Roma, Atletico Madrid, Bologna và cả Udinese nữa, Inter trong hiệp đầu đều rất mong manh. Nếu nhà vô địch thực sự chỉ bắt đầu chơi từ phút thứ 46, họ chỉ còn tối đa 50% cơ hội chiến thắng.

Đánh thức Milito bằng Eto’o?

Đâu rồi Diego Milito, cầu thủ hay nhất của bóng đá châu Âu mùa giải 2009-10? Đâu rồi “cỗ máy ghi bàn” từng hủy diệt cả Chelsea, Barcelona lẫn Bayern Munich ở những trận đấu lớn mùa giải trước? Đâu rồi một chân sút rất bén hơi với cơ hội và sắc sảo trong những cú dứt điểm? Không có câu trả lời. Trong bốn trận đấu chính thức dưới thời Benitez, “Hoàng tử” dường như đã khoác áo dân thường. Dù luôn đá chính và được ưu tiên nhất, Milito không thể hiện được bất kỳ chi tiết nào cho thấy anh đã từng là chân sút đáng sợ bậc nhất châu Âu. Đóng góp cụ thể duy nhất của Milito từ đầu mùa chỉ là đường chuyền cho Eto’o ghi bàn ở trận tranh Siêu Cúp Italia cách đây gần một tháng. Vì tin tưởng vào tài năng và sự ổn định của anh mà Inter không mua thêm chân sút nào, nhưng…

Trong khi Milito tịt ngòi 4 trận liên tiếp thì Eto’o đã 3 lần “nổ súng”, 2 bàn trong trận thắng Roma ở Siêu Cúp Italia và một từ quả penalty giúp Inter thắng sát nút Udinese cuối tuần qua. Trong khi Milito mờ nhạt trước khung thành đối thủ thì Eto’o thường tỏ ra nguy hiểm khi mỗi khi lọt vào được vòng cấm. Số cơ hội mà Eto’o tạo ra nhiều hơn hẳn so với Milito, dù anh phải chơi rộng và không thường xuyên được Sneijder hỗ trợ. Câu hỏi cho Benitez: “Nếu ông muốn thay đổi Inter, tại sao không làm điều đó từ hàng công, nơi đang là tuyến tệ nhất? Cụ thể, hãy thử đặt Eto’o lên trên Milito”.
Nếu Benitez vẫn chưa dám mạo hiểm (sau vụ mạo hiểm thất bại ở Siêu Cúp châu Âu), ông phải tìm cách đánh thức Milito. Không khí Champions League có thể là một chất xúc tác tốt, nhưng chỉ là chất xúc tác.

HỒ SƠ

+ Đây là lần đầu tiên Twente gặp Inter. Nhưng trước đó, trong lần duy nhất đối đầu với đội bóng Italia, Twente đã đánh bại Juve cả trên sân nhà lẫn sân khách ở vòng bán kết Cúp C3 mùa 1974-1975 (sau đó thua Borussia Mönchengladbach của Đức với tổng tỷ số 1-5 trong trận CK).

+ Đối thủ Hà Lan gần nhất của Inter là PSV. Ở vòng bảng Champions League 2007-2008, Inter thắng cả lượt đi lẫn lượt về. Inter bất bại trong 5 lần làm khách gần nhất trên đất Hà Lan. Tổng cộng, họ thắng 2, hòa 4 và thua 2 sau 8 trận ở Hà Lan.

+ Trận đấu lớn gần nhất của Inter trước đối thủ Hà Lan là trận CK Cúp 1 mùa 1971-1972 với Ajax tại Rotterdam. Họ thua 0-2 bởi cú đúp của Johan Cruyff.

+ HLV Benitez của Inter chưa từng thua trước đội bóng Hà Lan. Trong thời gian với Liverpool là 5 thắng và 1 hòa (trước PSV). Thời ở Valencia là 2 trận hòa với Ajax.


Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm