Inter - Udinese 2-1: Benitez đã thắng trận đầu ở Serie A

12/09/2010 01:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Hai bàn thắng của Lucio và Eto’o đã mang về chiến thắng đầu tiên cho đội bóng của HLV Benitez trong mùa bóng mới.

Sau khi chỉ kiếm được một điểm trong vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới, Inter của HLV Benitez đã phải đối mặt với khá nhiều sức ép. Do đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chủ động bố trí một đội hình có thiên hướng tấn công. Một trong những tình huống tấn công đầu tiên của Inter đã phát huy hiệu quả. Phút thứ 7, từ pha đá phạt góc của Sneijder, trung vệ Lucio đã làm tung lưới thủ môn Handanovic.

Lucio ăn mừng bàn mở tỷ số với D. Milito - Ảnh Reuters

Tưởng như bàn thắng mở tỷ số sớm sẽ giúp các cầu thủ Inter chơi dễ dàng trước Udinese. Tuy nhiên, hàng tiền vệ của đội chủ nhà lại kiểm soát không thực sự tốt ở khu vực giữa sân. Những cầu thủ trẻ như Mariga hay Biabiany chỉ mang tới tốc độ cho các đuờng lên bóng của Inter chứ không hỗ trợ nhiều cho Cambiasso trong khâu phòng ngự.

Sau khi các đồng đội bỏ lỡ một số tình huống san hòa, tiền đạo F. Flores đã có một pha đánh đầu dũng mãnh ghi bàn cho Udinese. Phút 31, từ pha tạt bóng của Di Natale, tiền đạo của đội khách đã bật cao hơn hẳn Lucio để đánh đầu gỡ hòa cho đội khách.

Nhận thấy thế trận tấn công của đội nhà bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Udinese, HLV Benitez đã yêu cầu Eto’o chơi dạt biên trái nhiều hơn trong hiệp 2. Trong một tình huống phản công ở phút 51, Eto’o đã đi bóng dũng mãnh vào khu cấm địa, song vấp phải sự truy cản của hậu vệ Domizzi. Hầu hết các cổ động viên Inter đều tin rằng đó sẽ là một quả 11m song trọng tài C. Brighi‎ đã phạt thẻ vàng Eto’o khi cho rằng anh đã “đóng kịch”.

Phút 55, Sneijder đi bóng kỹ thuật vào thẳng vòng cấm địa Udinese rồi chuyền bóng như đặt cho Mariga dứt điểm. Ở một tư thế thuận lợi và không bị ai kèm, cầu thủ trẻ của Inter lại dứt điểm quá nhẹ nên thủ thành Handanovic không gặp nhiều khó khăn.

Cuối cùng, những pha tấn công không biết mệt mỏi của Inter cũng được đền đáp bằng pha lập công của Eto’o. Sau khi hậu vệ của Udinese đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa, trọng tài Brighi đã cho đội chủ nhà hưởng quả phạt 11m. Dù phải mất tới hai cú sút song tiền đạo người Cameroon đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong mùa bóng năm nay.

Có thể nhận thấy rõ rằng dấu ấn mà HLV Benitez tạo ra trong lối chơi của Inter vẫn chưa rõ nét. Những cái tên như Mariga hay Biabiany  ở thời điểm này vẫn chưa đủ “trình” như Balotelli trước đây để có thể thi đấu bùng nổ trong màu áo Inter. Ngoài ra, sự kết dính giữa ba tuyến, một điểm mạnh của Inter dưới thời HLV Mourinho, của ĐKVĐ Serie A trong trận này vẫn còn nhiều điều đáng để "mổ xẻ".

Dù hai đội đã tổ chức nhiều đợt tấn công trong những phút còn lại, đặc biệt là cú sút chạm cột dọc của Eto’o ở phút 83, song không đội nào ghi thêm được bàn thắng. Với Inter, chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới sẽ giúp thầy trò Benitez giải tỏa được sức ép, cũng như có được sự chuẩn bị tốt cho chuyến làm khách trên sân của Twente ở Champions League vào giữa tuần tới.

* Cầu thủ ghi bàn: Lucio 7’, F.Flores 31’, Eto’o 68’.
* Đội hình ra sân:
+ Inter: Cesar, Zentti, Lucio, Samuel, Chivu (Cordoba 55’), Sneijder, Cambiasso, Marriga, Biabiany (Pandev 66’), D. Milito, Eto’o.
+ Udinese: Handanovic, Zapata, Betia, Domizzi, c, Inler, K. Assamoah, Pasquale, Barbe, F. Flores (Corradi 63’), Di Natele.

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm