Những thành công ngoài mong đợi hiện có chắc chắn đang tạo cho đội bóng đến từ Moskva trạng thái tâm lý cực tốt bởi họ chẳng có gì để mất (khác hẳn Inter khi nào cũng căng thẳng). CSKA thậm chí sẽ còn nỗ lực hơn khi họ muốn giành một kết quả tốt trận này để hướng về những nạn nhân bị thiệt mạng bởi bom khủng bố ở quê nhà. Họ có một nhà cầm quân đang được sánh với “Mourinho của Nga” hoặc “Pep Guardiola của Nga”, đồng thời cũng có được những may mắn nhất định trên con đường vào đến tứ kết. Việc được thi đấu trên sân khách ở lượt đi cũng là lợi thế không nhỏ cho đội bóng Nga.

Thầy trò Mourinho đã sẵn sàng cho CSKA "ăn trái đắng", ảnh Getty
Chuẩn bị cho trận này, Jose Mourinho đã xốc lại tinh thần toàn đội sau thất bại nguy hiểm ở Serie A, đồng thời tiếp tục loại Balotelli trận thứ 6 liên tiếp để giữ gìn sự ổn định nội bộ và thể hiện tinh thần sắt đá. Đội chủ nhà sẽ thiếu vắng Lucio và Motta do án phạt, nhưng những ngôi sao khác của đội vẫn đủ chất lượng để đem về một chiến thắng làm vốn trước trận lượt về sẽ diễn ra sau đây 6 ngày.
Dự đoán: 2-0
|
Đối đầu: Mới gặp nhau 2 trận ở vòng bảng Champions League mùa 2007-08, Inter thắng cả hai. Lực lượng: Inter vắng Santon (chấn thương), Lucio và Motta (treo giò). CSKA đủ quân. Đội hình dự kiến: Inter: J.Cesar – Maicon, Samuel, Chivu, Zanetti – Stankovic, Cambiasso – Sneijder – Eto’o, Milito, Pandev CSKA: Akinfeev - A. Berezutsky, V. Berezutsky, Ignashevich, Schennikov - Semberas, Aldonin - Krasic, Honda, Gonzalez - Necid |