Pháp hòa nhạt nhòa trong trận ra mắt của Deschamps: Yanga- Mbiwa cứu Deschamps

17/08/2012 14:29 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Dường như chưa thức tỉnh sau những ám ảnh ở EURO 2012, đội tuyển Pháp tiếp tục chơi thất vọng trong trận đấu đầu tiên dưới triều đại Didier Deschamps. May là còn có điểm sáng hiếm hoi Yanga-Mbiwa cứu rỗi cho màn ra mắt tệ hại của cựu HLV Marseille.

Pháp - Uruguay có lẽ là cặp đấu nhàm chán nhất thế giới, với rất ít bàn thắng được ghi. Đêm thứ tư, hai đội cựu vô địch thế giới lại hòa 0-0 lần thứ tư liên tiếp và thậm chí, Deschamps đã bị cổ động viên nhà ở Le Havre la ó ở những phút cuối trận. Đó là trận đấu mà Didier Deschamps đã giữ lời hứa khi sử dụng đội hình 4-4-2 thiên về tấn công với cặp tiền đạo Giroud - Benzema để thay thế cho sơ đồ 1 tiền đạo mà người tiền nhiệm Laurent Blanc ưa thích. Tuy nhiên, Les Bleus vẫn cứ bế tắc, một phần vì thiếu vắng nhiều trụ cột trên hàng công, một phần vì hàng thủ Uruguay và thủ môn Muslera đã chơi xuất sắc.

Suy cho cùng thì dù đội tuyển Pháp đã thay tướng nhưng chỉ 2 ngày tập luyện cùng ông thầy mới Deschamps chưa thể giúp họ tạo ra những đột biến. Sự kết hợp khiên cưỡng giữa Giroud và Benzema không gây được bất ngờ bởi dưới thời Blanc, bộ đôi ấy cũng đã đá tập và đá cặp cùng nhau những không hiệu quả bởi cả hai đều là những mẫu “số 9” điển hình. Trước một đối thủ phòng ngự quá kín kẽ như Uruguay, Giroud và Benzema hoàn toàn bị chia cắt và thậm chí cô lập. Benzema chơi vật vờ và đến phút 63, đã bị rút khỏi sân, Giroud cũng không thể trụ lại đến hết trận và theo thống kê thì trong hơn một giờ chơi bên cạnh nhau, Benzema và Giroud chỉ 4 lần phối hợp cùng nhau, ngôi sao của Real chuyền bóng 3 lần, còn tân binh của Arsenal chỉ một lần chuyền cho người đá cặp. Trong khi đó, Giroud đã có đến 19 lần để mất bóng, Benzema chỉ kém có 1 lần.



Capoue, Sakho và Yanga-Mbiwa (từ trái qua) là những điểm sáng hiếm hoi- Ảnh Getty

Báo chí Pháp đã dùng từ “timide” (rụt rè) để nhận xét về lối chơi của tuyển Pháp. Họ tích cực chuyền bóng cho nhau, có tới 840 đường chuyền trong 90 phút, nhưng lại quá bế tắc và chỉ có 20% số đường chuyền hướng lên phía trên, còn lại 80% là chuyền ngang và chuyền về. Việc bố trí Rio Mavuba và Maxime Gonalons ở hàng tiền vệ cũng khiến các pha lên bóng của Les Bleus bị đứt gãy bởi bộ đôi này đã không thi đấu cho ĐTQG từ quá lâu, đặc biệt là Mavuba. Do đã 5 năm không khoác màu áo Lam nên đội trưởng của Lille không một lần chuyền bóng cho Giroud trong suốt trận, nhưng lại có đến 11 lần… chuyền về cho Yanga-Mbiwa. Gonalons cũng không khá hơn, anh chỉ có 11% số đường chuyền theo hướng tấn công (tỷ lệ này là 27% ở trận đấu Lyon - Rennes cuối tuần qua).

Yanga-Mbiwa cứu Deschamps

Các tân HLV Pháp có “truyền thống” không thắng ở những trận ra mắt, sau khi Aime Jacquet thắng Italia 1-0 ở trận đầu tiên của mình vào tháng 2/1994, phải tới 16 năm sau mới có một người khác làm được điều tương tự (Laurent Blanc giúp Pháp thắng Na Uy tháng 8/2010). Bởi vậy, việc Deschamps không giúp Pháp giành thắng lợi cũng không có gì quá thất vọng, nhất là khi đối thủ Uruguay hơn họ 10 bậc trên BXH FIFA.

Ngoài ra, ít nhất thì người Pháp cũng cảm thấy yên tâm hơn với những tân binh lần đầu ra mắt Capoue, Jallet, cả hai đã chơi tốt. Sakho cũng đá rất tự tin và giàu sức mạnh. Nhưng ấn tượng nhất phải là Yanga-Mbiwa, cầu thủ được báo chí Pháp bầu chọn là ngôi sao của trận đấu. Không có Rami, Mexes và Koscielny, cặp trung vệ trẻ Sakho - Yanga-Mbiwa đã có cơ hội thể hiện mình, đặc biệt là đội trưởng của Montpellier. Mục tiêu của AC Milan đã chơi rất tự tin trong ngày ra mắt Les Bleus, với thể lực sung mãn, chọn vị trí tốt cùng khả năng không chiến tuyệt vời.

Khởi đầu không quá ấn tượng cho Deschamps nhưng lại là khởi đầu tươi sáng của Mapou Yanga-Mbiwa.

Hoài Trinh

Bị la ó, Deschamps không bận tâm

Bị chính CĐV nhà phản ứng vì màn trình diễn bạc nhược của tuyển Pháp, HLV Deschamps vẫn tỏ ra khá bình thản: “Những tiếng la ó không phải là điều tôi nhớ tới. Các CĐV làm như thế là bởi họ muốn chúng tôi thắng, nhưng các cầu thủ và bản thân tôi không làm được. Các trận đấu vào tháng 8 luôn khó khăn bởi nhiều cầu thủ vẫn chưa phục hồi thể lực”. Dù thừa nhận có đôi chút thất vọng nhưng Deschamps cho biết “không phàn nàn gì” về các cầu thủ. Ông cũng chia sẻ cảm giác mới lạ trên băng ghế chỉ đạo Les Bleus: “Đó là niềm vui lớn với tôi kể từ ngày rời Marseille. Tôi cảm thấy rất tự hào và xúc động. Tôi hạnh phúc vì được ở đây là chịu trách nhiệm về những mục tiêu của đội bóng”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm