Hà Lan – TBN: 3 &1, hay lần đầu kỳ diệu

11/07/2010 06:44 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Hồi hộp, vui sướng, tiếc nuối… những cảm xúc xung quanh quả bóng tròn với những đường chuyền, những pha đi bóng dũng mãnh, khéo léo, những cú phá bóng xuất sắc… quả thật là những cảm xúc tuyệt vời đối với người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh.

Nhưng cuộc vui nào cũng sắp tàn. Trên đấu trường chỉ còn lại hai kẻ mạnh nhất, họ phải phân thắng bại để giành vòng nguyệt quế vinh quang chứ không thể cùng chia sẻ chiếc cúp vàng danh tiếng.












Sneijder đang đứng trước cơ hội lịch sử - Ảnh theo AP
 World Cup 2010, một "cuộc chiến" mà ngỡ cả Hà Lan lẫn Tây Ban Nha không có được “địa lợi”, bởi World Cup lần này được tổ chức bên ngoài châu Âu (giải đấu diễn ra tại Nam Phi - đất nước châu Phi nổi tiếng với việc khai thác kim cương). Ấy thế nhưng họ đã đang nắm tay nhau đi đến thảm đỏ vinh quang sau khi vượt qua rất nhiều khó khăn. Người hâm mộ có thể tiếc cho Brazil, Argentina hay Urugoay và nhất là Đức, nhưng không thể phủ nhận một điều, Hà Lan và Tây Ban Nha xứng đáng với vị trí “vơ-đét” trên “sàn diễn World Cup” năm nay.

 Rất thú vị là hai đội bóng này có nhiều điểm khá giống nhau:
1.    Đều thuộc về cựu lục địa (châu Âu).
2.    Chưa bao giờ vô địch thế giới.
3.   
Thường được mệnh danh là “vua vòng loại”, hoặc “vua vòng đấu bảng”.
4.   
Đều có liên quan đến Johan Cruyff (Cruyff là người Hà Lan nhưng nổi tiếng ở Tây Ban Nha do cống  hiến nhiều cho Barcelona và giờ đang hòa mình vào quê hương thứ hai ở xứ Catalunya – TBN).

Trước trận đấu chung kết này, nếu như người Hà Lan đã từng hai lần có cơ may nâng cúp vàng danh giá nhưng đều thất bại trước các đội chủ nhà (Tây Đức năm 1974, Argentina năm 1978) thì các cầu thủ Tây Ban Nha – những người đến từ đất nước ven bờ Địa Trung Hải chưa bao giờ đặt chân vào đến trận cuối cùng của giải đấu này.
Liệu rằng trước cơ hội lịch sử năm nay, người Hà Lan sẽ bước qua được cái dớp “bất quá tam”, hay sân Soccer City sẽ vinh danh Tây Ban Nha như là đội bóng vô địch thế giới ngay lần đầu tiên bước vào trận chung kết? Câu trả lời thật hồi hộp với người hâm mộ túc cầu giáo khắp thế giới.

                                                            
                                                                                                               
Ngọc Trần (Q4, TPHCM)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm