01h00 ngày 5/1, Lech Poznan - Man City: Ánh sáng từ Ba Lan

04/11/2010 11:18 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Man City hy vọng kết thúc chuỗi ngày đen tối trong nước bằng một chiến thắng tại đấu trường quốc tế. Đêm mai đoàn quân của Roberto Mancini hành quân tới Ba Lan với nhiệm vụ giành trọn 3 điểm trong trận lượt về với Lech Poznan.

Man City đang ở giai đoạn thực sự khó khăn cho dù cách đây chưa đầy 1 tháng họ được tâng bốc lên "trời". Cú ngã ngựa Wolves hôm Chủ nhật là trận thua thứ 2 liên tiếp tại Premier League và nó khiến họ tụt lại phía sau trong cuộc đua tại giải Ngoại hạng. Hiện tại Man "xanh" đã kém đội đầu bảng Chelsea tới 8 điểm và hai đối thủ trực tiếp M.U cùng Arsenal 3 điểm trên BXH.

Adebayor có giải cứu được Man City - Ảnh Getty?

Tuy nhiên bóng đá là môn thể thao kiên nhẫn và các CĐVcủa đội bóng cũng cần tỏ ra phải kiên nhẫn. Nhất là khi mọi việc ở đấu trường châu Âu vẫn khá khả quan với Man City. Đại diện của bóng đá Anh giành 2 chiến thắng và 1 trận hòa để đứng đầu bảng A tại Europa League. Đêm nay họ sẽ có trận đấu với đội xếp ngay phía sau với 1 điểm ít hơn, Lech Poznan. 2 tuần trở lại đây với Man City là khoảng thời gian đen tối và điều này rất có thể lặp lại trong 7 ngày tới. Sau khi trở về từ Đông Âu, Man City sẽ gặp West Brom  - đối thủ loại họ tại cúp Carling - vào cuối tuần và trận derby thành Manchester vào thứ Năm tuần sau. Một chiến thắng trên đất Ba Lan là điều rất cần thiết không chỉ xoa dịu tình hình hiện tại mà còn tạo thêm động lực để Man City vượt qua những thử thách khó khăn sắp tới.

*Niềm tin vào Adebayor?
    
Vắng đội trưởng Tevez, Man City thi đấu như gà mắc tóc trong trận thua 1-2 tại Molineux nhưng "rất may" tầm ảnh hưởng của ngôi sao Argentina chưa lan tới châu Âu. Tại Europa League, Adebayor mới là chân sút tốt nhất và đặc biệt hơn anh là hung thần của đối thủ vào rạng sáng mai. Tiền đạo Togo đã lập 1 hat-trick vào lưới Lech Poznan cách đây gần 2 tuần và thực tế đang là sự lựa chọn gần như duy nhất của Man City. Dù đã trở về CLB nhưng Tevez vẫn chưa thể thi đấu, trong khi Balotelli đang gặp vấn đề nhỏ với đùi. Cựu cầu thủ Inter Milan phải rời sân tập hôm thứ Hai và không có tên trong chuyến hành quân tới Poznan. Do Santa Cruz không được dự Europa League, trong tay HLV Mancini chỉ còn một trường hợp dự phòng cho vị trí tiền đạo là Jo.
    
Man City sẽ đặt 1 chân vào vòng 32 đội nếu lập lại chiến thắng 3-1 trong lần tái đấu với Lech Poznan. Đội bóng Ba Lan đang gặp phải những bất ổn trong nội bộ khi HLV Jacek Zielinsk vừa bị sa thải. Hiện tại họ đứng thứ 14/16 tại giải quốc nội. Chắc chắn, trước mắt tân HLV Jose Maria Bakero là rất nhiều khó khăn. Cho dù gặt hái nhiều thành tích khi còn là cầu thủ của Barcelona, song năng lực cầm quân của cựu tiền vệ 47 tuổi này thua xa người đồng nghiệp Mancini.

Dự đoán: 1-2

Hà Dương

Lực lượng:
Lech Poznan: Tiền vệ Kamil Drygas nghỉ dài ngày vì gãy chân.
Man City: Balotelli, Bridge và Wright-Phillips ở nhà. Kolarov có thể trở lại.

Đội hình dự kiến:
Lech Poznan: Buric - Kikut, Bosacki, Arboleda, Henriquez - Peszko, Injac, Stilic, Krivets - Rudnevs, Tshibamba.
Man City: Hart - Richards, Kolo Toure, Kompany, Kolarov - Vieira, De Jong, Barry – A. Johnson, Adebayor, D. Silva.

Góc thống kê:

+ Trước Man City, Lech Poznan chỉ gặp một đại diện của Anh là Liverpool ở European Champion Clubs' Cup mùa giải 1984-85. Họ thua 0-1 tại Ba Lan và 0-4 tại Anfield

+ Man City từng 9 lần đụng độ với các đại diện của Ba Lan. Họ thắng 4, hòa 4 và thua 1.

+ Tại đấu trường quốc tế, đã 3 trận Lech Poznan không biết mùi chiến thắng. Còn Man City đang sở hữu chuỗi 6 trận bất bại gồm 5 chiến thắng và 1 trận hòa.

+ Ghi thêm 1 bàn nữa Man City sẽ có bàn thắng thứ 100 tại UEFA.

+ Lech Poznan là đội phạm nhiều lỗi nhất (59) sau lượt đi.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm