3h05 ngày 11/3, Dynamo Kiev – Man City: Không phải chỗ dạo chơi

10/03/2011 12:40 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Được đánh giá là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng so với Dynamo Kiev, Man City lại không thể so sánh về kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu. Và Roberto Mancini thừa hiểu rằng chuyến đi tới Kiev đêm nay hoàn toàn không phải một cuộc dạo chơi.

Vukojevic (phải) và Milevskiy sẽ gây không ít khó khăn cho thầy trò Mancini, Ảnh Getty

Chiến thắng 1-0 trước Wigan cuối tuần qua đã giúp Man City trụ vững ở vị trí thứ ba Premier League,  đồng thời kéo dài chuỗi bất bại liên tiếp trên mọi mặt trận lên con số 6, kể từ sau trận derby Manchester. Về lý thuyết, đó là con số rất ấn tượng, thể hiện sự ổn định về mặt phong độ. Nhưng nên nhớ, 5 trong số 6 trận đấu ấy diễn ra trên sân nhà City of Manchester, còn nơi đất khách thì lại là chuyện khác.

Kể từ chiến thắng 3-1 trên sân Newcastle hồi tháng 12 năm ngoái, Man City chưa hề đánh bại đội bóng nào khi xa nhà. Họ chỉ giành được 2 điểm trên đất khách kể từ đó (2 hòa, 2 thua). Tại Europa League cũng vậy. Trong ba trận gần nhất trên sân nhà, họ đều giành những chiến thắng cách biệt (3-0 trước Red Bull và Aris, và 3-1 trước Lech Poznan). Thế nhưng ở ba trận sân khách gần nhất, Man City đều không thắng. Họ hòa Juve, Aris, và thậm chí thua Lech Poznan 1-3. Những màn trình diễn nhạt nhòa như thế rõ ràng chẳng báo hiệu một điều gì tốt đẹp trong chuyến làm khách đến Kiev cả.

Giải vô địch Ukraina mới thi đấu trở lại sau gần 3 tháng nghỉ đông, và Dynamo Kiev cho thấy khả năng nhập cuộc trở lại rất nhanh. Cuối tuần trước, đội bóng của Yuri Syomin đã quật ngã Metalurg Donetsk 2-0 ngay trên sân khách, nhưng ấn tượng hơn cả là chiến thắng với tổng tỷ số 8-1 trước Besiktas tại vòng 1/16 Europa League. Tính đến thời điểm này, Kiev đang có chuỗi 6 trận bất bại ở đấu trường này (thắng 5, hòa 1). Và sân Valery Lobanovsky thực sự là một điểm đi dễ khó về ở châu Âu với 6 trận bất bại liên tiếp của Dynamo Kiev. Đội bóng gần nhất rời đây với 3 điểm trọn vẹn là Barcelona hồi tháng 12/2009 (2-1). Thậm chí, trong ba trận sân nhà gần nhất, Dinamo Kiev còn không thủng lưới một bàn nào.

Shevchenko hay Milevskyi

Ngôi sao lớn nhất của Dynamo Kiev hiện nay dĩ nhiên là Andriy Shevchenko, cựu Quả bóng vàng châu Âu. Anh là chân sút xuất sắc thứ ba trong lịch sử Cúp châu Âu với 66 bàn thắng, chỉ kém Filippo Inzaghi và Raul Gonzalez. Ở tuổi 34, sau khi đã trải qua thời kỳ đỉnh cao ở Italia và 2 năm đáng chán ở Chelsea, Sheva đã hồi hương trong màu áo đội bóng cũ một thời và sẽ kết thúc sự nghiệp tại đây.

Mặc dù đã ghi bàn trong hai trận liên tiếp trước Besiktas, và có tổng cộng 4 bàn ở cúp châu Âu mùa này, Shevchenko không phải mối nguy hiểm lớn nhất bên phía Dynamo Kiev. Người đáng được nhận sự “chăm sóc đặc biệt” nhất phải là Artem Milevskiy, cầu thủ đã ghi 5 bàn ở vòng bảng. Với chiều cao 1m90, anh là một hiểm họa thực sự từ trên không, và thường xuyên được bố trí đá cao nhất trên hàng công, còn Shevchenko đá lùi hơn. Hè năm ngoái, Liverpool từng đưa ra lời đề nghị trị giá 10 triệu bảng để có chữ ký của Milevskiy, nhưng phía Kiev không chấp thuận.

Cũng giống như Man City, Dynamo Kiev cũng chơi với 2 tiền vệ trung tâm và 3 tiền vệ tấn công, và đó đều là những cái tên không thể xem thường. Tuyển thủ Phần Lan Roman Eremenko đóng vai trò như Gareth Bary, còn hai mũi tấn công bên cánh là Gusev (phải) và Yarmolenko. Ngoài ra, Kiev cũng có một cầu thủ tấn công cực tốt là hậu vệ phải Danilo Silva.

Dự đoán: 1-1

Lực lượng:

Kiev: Không có chấn thương nào đáng kể

Man City: Given, Adam Johnson chưa bình phục chấn thương, Kolo Toure bị treo giò vì doping. Milner (gân khoeo) chưa chắc ra sân.

Đội hình dự kiến

Dinamo Kiev: Shovkovskiy - Danilo, Ayila, Almeida, Popov - Vukojevic, Eremenko - Gusev Yarmolenko - Shevchenko - Milevsky.

Manchester City: Hart - Richards, Kompany, Lescott, Zabaleta - Barry, Vieira - Silva, Y.Toure, Balotelli - Tevez

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm