Racing-Villarreal 2-2: Ali Syed lại có dịp "diễn"

01/03/2011 11:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cú đánh đầu cận thành của tiền đạo Nilmar sau quả phạt góc do Cazorla thực hiện khiến cả SVĐ El Sardinero chết lặng. Đó đã là phút thứ 90, và nếu các cầu thủ Racing cố thêm được một chút nữa, họ đã có được chiến thắng thứ 3 liên tiếp. Trước khi cầm hòa Villarreal (bị Villarreal cầm hòa thì đúng hơn), Racing đã đánh bại cả Sevilla lẫn Getafe. Điều đáng nói là cả ba chiến thắng ấy đều diễn ra ngay sau khi HLV Marcelino trở lại nắm đội thay cho Portugal. Một quyết định thay tướng cực kỳ sáng suốt của ban lãnh đạo đội bóng xứ Cantabria.

Ở El Sardinero, Ariel là người mở tỉ số cho Racing, Ruben là người gỡ hòa 1-1, Giovani dos Santos, cựu cầu thủ Barca, là người nâng tỉ số lên 2-1, trước khi Nilmar ấn định tỉ số 2-2. Song nếu phải tìm một người để trao danh hiệu "Nhân vật của trận đấu", thì không có ai trong số 4 cầu thủ ghi bàn nói trên xứng đáng hơn một người ngồi trên khu VIP. Đó là Ahsan Ali Syed, ngắn gọn là Ali Syed, doanh nhân người Ấn Độ đã mua lại quyền sở hữu Racing hồi cuối tháng Một vừa rồi.

Ali Syed, ông chủ mới của Racing - Ảnh Getty

Trong trận Lyon-Real Madrid, Chủ tịch Florentino Perez mới ôm đầu nuối tiếc một cái mà đã trở thành sự kiện lớn. Người ta thậm chí còn gọi vui ông là "hooligan". Lý do là ở TBN, Chủ tịch hay ông chủ đội bóng, theo một quy tắc bất thành văn, không được phép biểu lộ cảm xúc thật của mình. Đó được xem là một biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đối với quan chức của đội bóng đối thủ. Vì thế, trong trận các trận đấu của Liga, chúng ta thường xuyên bắt gặp cảnh sau một bàn thắng, cả hai vị Chủ tịch cứ cố tỏ ra như không, trong khi xung quanh, các CĐV nhảy múa ăn mừng bàn thắng ầm ầm. Phấn khích quá, họ sẽ quay ra sau hoặc sang bên… bắt tay một cái!

Nhưng Ali Syed thì không làm thế. Cứ sau mỗi bàn thắng của Racing, ông này lại nhảy cẫng lên ăn mừng theo cách cực kỳ phấn khích. Chưa hết, ông ta còn quay ra sau đập tay với hết người này đến người kia, bất chấp vẻ mặt "ngắn tũn" của các VIP đến từ Villarreal. Không phải là Ali Syed không biết. Sau trận thắng Sevilla 3-2 mà Ali Syed cũng ăn mừng ra trò, Chủ tịch Del Nido của Sevilla đã có những lời lẽ khá gay gắt. Đáp lại, Ali Syed nói rằng ông sẵn sàng xin lỗi công khai Del Nido nếu ông Chủ tịch của Sevilla cho rằng hành động của ông là khiếm nhã. Nhưng Ali Syed cũng nói luôn, là ông sẽ không ngăn mình biểu lộ cảm xúc thật.

Nếu cứ thế này, rồi sẽ có lúc các ông chủ của các đội bóng khác cũng ăn mừng bàn thắng trong trận gặp Racing cho… bõ tức. Lâu dần thì sẽ thành quen, và tới lúc ấy, truyền thống khu VIP của Liga có nguy cơ bị tống vào viện bảo tàng. Một người Ấn đang thay đổi Liga. Nhưng theo cái cách đúng là chẳng ai ngờ.

Lam Giang

Ali Syed: Racing có thể thắng Real Madrid

Không ai "nổ" dữ hơn Ali Syed. Sau trận hòa mà như thắng của Racing trước Villarreal, doanh nhân người Ấn tỏ ra cực kỳ phấn khích và thậm chí còn nói rằng "Racing có thể đánh bại Real Madrid". Theo Ali Syed, Racing là đội bóng "hay nhất thế giới vào thời điểm này", và một đội bóng hay nhất thế giới thì không phải ngại bất kỳ ai, kể cả Real Madrid. Ali Syed từ chối đưa ra lời giải thích cho tuyên bố của ông, nhưng nói đại thể rằng người ta luôn thấy người mình yêu là đẹp nhất, mà Racing là "người yêu" của ông vào lúc này, nên việc ông thấy Racing hay nhất là đương nhiên. Lam giang

Kết quả vòng 28

Bilbao-Valencia 1-2

Racing -Villarreal 2-2

Levante-Osasuna 2-1

Hercules-Getafe 0-0

Deportivo-Real Madrid 0-0

Mallorca-Barcelona 0-3

Gijon-Zaragoza 0-0

Atletico Madrid-Sevilla 2-2

Espanyol-Real Sociedad 4-1

Malaga-Almeria 3-1

Chân sút hàng đầu

26 bàn: Lionel Messi (Barca)

25 bàn: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm