00h30, 3/3: Wigan - Liverpool: Còn nước còn tát

02/03/2013 06:58 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng cách giữa Liverpool và đội xếp thứ 4 Chelsea hiện giờ là 10 điểm, đồng nghĩa với hy vọng dự Champions League mùa sau đang mong manh hơn bao giờ hết, nhất là khi mùa giải chỉ còn lại 11 vòng đấu.

* Lượt đi, Liverpool thắng Wigan 3-0 trên sân Anfield.

Một mình Suarez không thể cứu nổi Liverpool.

Nhưng sự bất ổn của tốp trên khiến đội bóng áo đỏ vẫn phải còn nước còn tát trong cuộc nước rút, bắt đầu bằng chuyến làm khách đến Wigan tối nay.

Đội bóng áo đỏ lại trải qua một mùa giải nhiều thăng trầm và Premier League lúc này trở thành mục tiêu duy nhất còn lại. Vào giữa tuần, Liverpool bị loại khỏi Europa League dù đã thắng Zenit St Petersburg 3-1 trên sân nhà Anfield. Cuối tháng 1, họ thua đau đội hạng dưới Oldham ở Cúp FA và trước đó nữa là trận thua Swansea, nhà vô địch League Cup.

Thiếu ổn định, trục trặc ở mọi tuyến và phụ thuộc quá nhiều vào Luis Suarez, những vấn đề của HLV Brendan Rodgers đều đã được ông xem xét, nhưng tiếc thay, không có vấn đề nào được giải quyết rốt ráo. Trận thua Zenit 0-2 trên đất Nga, và thất bại còn đáng xấu hổ hơn trước đó dưới tay West Brom là những trận đấu điển hình của Liverpool mùa giải này, khi họ đáng lẽ phải thắng, nhưng rồi lại thua không kịp vuốt mặt.

Ngược lại, chiến thắng 5 sao trước Swansea ở lượt trận Premier League gần nhất lại không hề điển hình, khi đội bóng áo đỏ bỗng nhiên chơi như lên đồng. Rodgers và các CĐV áo đỏ hẳn muốn đổi chiến thắng đó thành 5 trận thắng 1-0 hơn, thay vì phong độ trồi sụt quá thất thường như hiện nay. Ngay cả khi sau lưng là 2 trận thắng, không ai dám đảm bảo Liverpool sẽ thể hiện khuôn mặt nào trong chuyến làm khách tới Wigan tối nay.

Công bằng mà nói, Liverpool ít ra đã định hình được phong cách chơi bóng dưới thời Rodgers. Nhưng chính điều đó là khởi nguồn của thất vọng khi sự ngưỡng mộ dành cho nỗ lực đá đẹp mà vẫn chiến thắng của họ không đi kèm với hiệu quả cần thiết cũng như thiếu sự ổn định bắt buộc về mặt tâm lý. Có một thực tế đáng buồn với đội bóng áo đỏ: Các đối thủ không cần phải chơi tốt để đánh bại họ. Những đội như West Brom, Zenit, Oldham, Stoke, Aston Villa và nhiều kẻ làng nhàng khác trước đó nữa, chỉ cần tập trung vào 1-2 cơ hội mà họ có được, nhất là từ những tình huống cố định, để đánh sập hàng thủ phía trước khung thành Pepe Reina và sau đó lùi về chứng kiến Liverpool vùng vẫy trong bế tắc tuyệt vọng. Wigan, với những chân sút tinh quái như Arouna Kone và Franco Di Santo cũng như một hàng thủ dồi dào thể lực, có những phẩm chất để làm được như thế.

Nếu Liverpool chơi tệ, chắc chắn họ sẽ thua, nhưng nếu họ chơi tốt, chưa chắc đội bóng của Rodgers sẽ thắng. Đó chính là khác biệt lớn nhất giữa họ và những đối thủ thực sự đẳng cấp lúc này, những đội có thể chơi tệ mà vẫn thắng, như M.U hay Man City. Những thói quen cũ đương nhiên là rất khó từ bỏ, nhưng để duy trì hy vọng, dù chỉ là mong manh, trong cuộc đua giành suất Champions League sắp đến hồi kết, Rodgers phải đảm bảo các cầu thủ của ông có 3 điểm tối nay ở DW.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Wigan: Al-Habsi - Scharner, Caldwell, Figueroa - Boyce, McCarthy, McArthur, Beausejour - Maloney, Kone, Santo.

Liverpool: Reina - Johnson, Carragher, Agger, Enrique - Lucas, Gerrard - Downing, Suarez, Coutinho - Sturridge.

Dự đoán: 1-1.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm