06/01/2011 11:48 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH)- Cả HLV Unai Emery lẫn tiền đạo Soldado của Valencia đều cho rằng với việc tỷ số lượt đi là 0-0 thì cơ hội đi tiếp của hai đội bóng là 50-50. Nhưng xét trên mọi khía cạnh, thì Valencia đang nắm lợi thế lớn hơn, dù phải chơi trên sân khách.
Xét về lợi thế sân bãi, có vẻ như cán cân đang nghiêng hẳn về phía Villarreal. “Tầu ngầm vàng” chính là một trong ba đội có thành tích sân nhà tốt nhất ở Tây Ban Nha vào thời điểm này, bên cạnh hai ông lớn Barcelona và Real Madrid. Trong 12 trận trên sân nhà El Madrigal kể từ đầu mùa, tính ở tất cả các giải, Villarreal đã thắng tới 11 trận, chỉ hòa 1.
Tuy nhiên, điều đáng nói khi đội duy nhất rời El Madrigal mà không thua lại chính là Valencia, với tỷ số 1-1, trong khuôn khổ vòng 14 Liga hôm 20/11. Và nếu lần này, tỷ số hòa 1-1 ấy được lặp lại, thì Villarreal sẽ là đội phải nói lời tạm biệt với Cúp Nhà Vua bởi luật bàn thắng trên sân khách. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thành tích bất bại trên sân nhà của Villarreal sẽ trở nên vô nghĩa
Nói tóm lại, với kết quả hòa 0-0 ở lượt đi trên sân của Valencia thì bằng mọi giá Villarreal buộc phải thắng trong trận lượt về trên sân nhà. Đó lại là điều hoàn toàn không hề dễ dàng, khi mà họ thiếu vắng tới 3 vị trí chủ chốt, chia đều ở cả 3 tuyến do chấn thương: Trung vệ Marchena, tiền vệ Mascos Senna và tiền đạo Nilmar.
Valencia đang nắm lợi thế lớn hơn- Ảnh Getty
Cuối tuần trước, cũng ở El Madrigal, dù không có 3 cầu thủ này, song Villarreal vẫn thắng Almeria 2-0 để duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Liga. Tuy nhiên, Valencia không phải là Almeria. Và với thực lực của mình, thầy trò HLV Unai Emery thừa sức kiếm được một kết quả hòa có tỷ số trên sân của kình địch láng giềng. Vài ngày trước, Valencia cũng đã khởi đầu năm mới một cách không thể tốt hơn khi hạ Espanyol 2-1, qua đó vượt qua chính đối thủ này để leo lên xếp thứ tư, ngay dưới Villarreal. Tại Liga, Valencia vẫn kém Villarreal 5 điểm, một khoảng cách đáng kể mà họ không dễ san lấp trong một sớm một chiều. Nhưng giờ, thầy trò Unai Emery đang đứng trước cơ hội lớn để loại bỏ đối thủ “đáng ghét” ở đấu trường Cúp Nhà Vua
Nếu như Villarreal mất ba vị trí quan trọng thì Valencia có thể mang tới El Madrigal đội hình gần như là mạnh nhất, hay nói đúng hơn là những sự vắng mặt của họ cũng không đáng kể (Albelda chấn thương, Aduriz bị treo giò), trong khi David Navarro và Chori Dominguez đã hoàn toàn bình phục. Tóm lại, với một đội hình đầy đủ những ngôi sao chủ chốt, cộng thêm với việc Ever Banega đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao như ở mùa giải trước, hy vọng đi tiếp của Valencia giờ là vô cùng sáng sủa.
Dự đoán: 1-1
Thùy Vy
Đội hình dự kiến Valencia: Guaita - Bruno, Stankevicius, Costa, Mathieu - MAduro, Banega - Joaquin, Mata, Pablo - Soldado. Villarreal: Diego Lopez - Angel, Gonzalo, Catala, Capdevila - Borja Valero - Cani, Brino, Cazorla - Rossi, Altidore.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất