00h00 ngày 18/5, Espanyol – Real Madrid: Hãy chiến đấu, với 'tinh thần Capello'!

17/05/2015 13:25 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - "Tinh thần Capello". Đó là khái niệm mà rất nhiều người Madrid đã nói về trong suốt những ngày qua sau những cú vấp liên tiếp của thầy trò HLV Carlo Ancelotti.

*Lượt đi 0-3

Real có thể không vô địch, nhưng ít nhất, họ cũng phải cho thấy tinh thần chiến đấu đến tận phút cuối cùng, chứ không thể buông thả như một đội bóng đang tự bán rẻ danh dự của mình...

Chờ đợi một phép màu

Tới thành Barcelona để đối mặt với đội chủ nhà Espanyol sẽ là một nhiệm vụ không dễ dàng cho thầy trò HLV Carlo Ancelotti. Sự phập phù về mặt phong độ đã khiến họ bị trừng phạt khi liên tiếp bị hạ knock-out trong những trận đấu gần đây. Cuối tuần trước, họ chật vật có trận hòa 2-2 trước Valencia để rồi thất thế trong cuộc đua vô địch. Giữa tuần qua, họ hòa 1-1 với Juventus trong trận lượt về vòng Bán kết Champions League, đồng nghĩa với việc hết cơ hội bảo vệ ngai vàng châu Âu (thua chung cuộc 2-3).

Có một thành ngữ rằng: Khi ngã ở đâu, bạn phải đứng dậy ngay ở đó. Điều ông Ancelotti cần làm ở thời điểm này là vực dậy tinh thần thi đấu của cả đội. Chức vô địch Liga có thể được quyết định ngay trong tuần này nếu Barca có chiến thắng trước Atletico ở Vicente Calderon. "Gã hàng xóm" của Real vẫn còn nguyên động lực thi đấu, khi họ cần có thêm điểm số để xây chắc vị trí thứ ba, tránh với việc phải đá play-off Champions League mùa tới. Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện Atletico sẽ đá hết sức, Real cần phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Một chiến thắng, cũng đồng nghĩa với việc Real sẽ tạo ra những áp lực nhất định với đội bóng xứ Catalunya trong trận đấu cùng giờ ở Calderon.

Trong trường hợp Barca thua và Real Madrid thắng, đội bóng của ông Ancelotti cũng không chiếm thế thượng phong. Chức vô địch vẫn trong quyền tự quyết của Barca, nếu họ thắng Deportivo trong trận đấu cuối cùng ở Camp Nou. Nhưng Real Madrid vẫn tin vào điều ngược lại. Trong lịch sử, Real Madrid của Fabio Capello đã có một cuộc lội ngược dòng ở mùa 2006-07 và Real Madrid của Ancelotti cũng đang hy vọng vào một cuộc lật đổ như thế, dù cơ hội của họ không thực sự rõ ràng.


Cơ hội cuối của những “ông sao”

Hai trận cuối cùng của mùa giải cũng là cơ hội cho một số cầu thủ của Madrid chiến đấu cho chính tương lai của họ tại Bernabeu. Đã quá muộn để cứu vớt mùa giải nhưng nếu tỏa sáng, Gareth Bale và Iker Casillas, hai cầu thủ phải nhận nhiều chỉ trích nhất trong mùa bóng này, sẽ chứng minh được họ vẫn còn hữu dụng ở Real trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa Hè sắp mở cửa trở lại.

Sau mùa giải thành công đầu tiên, Gareth Bale đang trải qua mùa giải thứ hai đầy thất vọng. Anh trở thành trung tâm của những lời chỉ trích, từ truyền thông cho tới người hâm mộ. Thậm chí, có một số fan cuồng còn trực tiếp mắng chửi anh khi lên xe rời sân bóng. Không đến nỗi nặng nề như Bale, nhưng Casillas cũng đang hứng chịu những chỉ trích. Sự bất ổn của anh ở mùa bóng này chính là một trong những nguyên nhân khiến hàng thủ Real sa sút.

Nhưng Casillas và Bale không phải là những người duy nhất. Rất nhiều tờ báo Tây Ban Nha đã chỉ trích Ronaldo sau khi anh mất hút ở hiệp hai trận lượt về vòng Bán kết Champions League với Juventus. "Có lẽ, Ronaldo sẽ không còn ở lại với chúng ta nữa", tờ Elmundo đã viết thế. Ngay cả Sergio Ramos, đội phó của CLB, cũng đang rơi vào trạng thái bất ổn định. Việc Varane và Pepe đang chơi với nhau khá hiệu quả ở trung tâm hàng thủ khiến cho cơ hội ra sân của Ramos sẽ thấp đi.

Một cuộc cách mạng ở Bernabeu, đó là điều mà cả Marca lẫn AS, những tờ báo thân Real, nhắc tới. Cứ sau mỗi một mùa giải thất bại, đó luôn là điều được truyền thông đề cập. Chủ tịch Florentino Perez chắc hẳn đã có những nước cờ riêng cho một mùa Hè bận rộn nữa ở phía trước. Và người Madrid lại khấp khởi, hoài nghi…

Dự đoán: 1-3

0 Chỉ cần Barcelona thắng Atletico Madrid trong trận đấu tối nay, Real Madrid sẽ chính thức trắng tay ở mùa bóng này.

107 Real Madrid và Barcelona vẫn đang là hai đội có hàng công mạnh nhất Liga. Họ đã ghi 107 bàn.

34 Tuy nhiên, trong khi hàng thủ Barca mới để lọt lưới 19 bàn thì số lần các thủ môn của Real phải vào lưới nhặt bóng đã là 34 lần.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm