Valladolid nay đã khác
![]() |
Rõ ràng, kinh nghiệm của một người đã có gần 40 năm làm HLV, từng dẫn dắt suýt soát 20 đội bóng (Valladolid là đội thứ... 18) và từng chu du sang cả Pháp lẫn Serbia như Clemente là thứ tài sản vô cùng quý giá mà một đội bóng nghèo khó như Valldolid không phải cứ muốn là được sở hữu. Và đó cũng chính là thứ "vũ khí" mà người Barca sợ nhất ở Valladolid trong lần tái đấu này. Không ai đoán được Clemente, thầy cũ của Guardiola ở đội tuyển TBN, đang mưu tính điều gì, và việc ông đóng cửa sân tập càng khiến cho bầu không khí thêm phần... "hư ảo". Những tin đồn về việc Clemente sẽ cho người chơi "một kèm một" với Messi càng khiến các cule thêm lo lắng. Làm sao họ quên được rằng Clemente chính là người đã "đứng đằng sau" Goikoetxea khi "gã đồ tể thành Bilbao" chém phăng mắt cá chân Maradona!
4-2-3-1, Messi và Ibra
Những nỗ lực cuối cùng của Barca trong việc xin Ủy ban kỷ luật thể thao TBN (CEDD) xóa cho Xavi chiếc thẻ vàng mà anh phải nhận vì lỗi phản ứng với trọng tài trong trận Sevilla-Barca cuối tuần trước đã thất bại. Các nhà đương kim vô địch chắc chắn sẽ phải chơi trận đấu quyết định ngôi Vua của mùa giải này mà không có Xavi, người được ví như một thiết bị định vị toàn cầu GPS do vai trò không thể thay thế trong việc định hướng lối chơi cho Barca. Andres Iniesta, người có thể tiến sát Xavi nhất về khả năng làm bóng và cầm chịch lối chơi, cũng sẽ không thể ra sân từ đầu dù chấn thương đã bình phục hoàn toàn. Một giải pháp cũng đã được tính đến là sử dụng tiền vệ trẻ Thiago, nhưng vì tính chất quá quan trọng của trận đấu, Pep có lẽ sẽ không mạo hiểm với con trai của Mazinho.
Trong tình thế này, sự lựa chọn tối ưu có lẽ là chuyển đội hình từ 4-3-3 sang 4-2-3-1, với Ibra đá cắm, Pedro, Bojan hỗ trợ từ hai biên và Messi chơi ở trung tâm, ngay sau Ibra, trong vai trò cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng công. Sơ đồ này thực ra cũng chỉ là một biến thể của 4-3-3, nhưng nó yêu cầu Messi phải chơi bóng với tư duy của một ông chủ nhiều hơn là một cầu thủ tự do như cách anh vẫn chơi khi còn Xavi trên sân. Cơ hội để Messi tiếp cận khung thành của đối phương cũng sẽ không nhiều như bình thường, đặc biệt là nếu Clemente quyết chơi "một kèm một" với anh, và đó là lý do những người còn lại có trọng trách phải san sẻ bớt gánh nặng ghi bàn cho tiền đạo người Argentina. Pedro ổn, Bojan đang tỏa sáng, nên dấu hỏi là dành riêng cho Ibra.
Nếu đã không thể đáp ứng được sự kỳ vọng của các cule về một tiền đạo có khả năng nổ súng đều đặn theo kiểu Eto'o, Ibra chỉ còn mỗi một cách duy nhất để được nhắc tới là ghi những bàn thắng đẹp và trong những trận đấu quan trọng. Đã thất bại trong hai trận đấu với đội bóng cũ Inter, trận đấu với Valladolid này chính là cơ hội cuối cùng để Ibra tự cứu lấy mùa giải đầu tiên trên đất TBN của mình. Nhắc tới Inter mới nhớ. Cách nay tròn 2 năm, Ibra chính là người ngay khi vừa trở lại sau chấn thương đã ghi cả 2 bàn cho Inter trong trận đấu quyết định Scudetto mùa 07-08 trên sân của Parma...
V.Cường
|
Lực lượng Barca: Xavi không
được xóa án treo giò. Iniesta vẫn chưa đủ thể lực để đá chính. Keita trở
lại. Valladolid: Borja bị
treo giò. Alvaro Rubio, "Sisi", Nivaldo, Carlos Lazaro và Asier del
Horno chấn thương. Đội hình dự kiến Barca: Valdes -
Alves, Pique, Puyol, Abidal - Keita, Busquets - Bojan, Messi, Pedro -
Ibra. Valladolid: Jacobo -
Pedro Lopez, Prieto, Arzo, Barragan - Baraja, Pele - Bueno, Diego Costa,
Sesma - Manucho. Trận đấu ở Nou Camp
đêm nay chính là lần đầu tiên Javier Clemente đối đầu với Joseph
Guardiola dưới tư cách là những đồng nghiệp. Trong 4 lần Guardiola-cầu
thủ đối đầu với các đội bóng do Clemente dẫn dắt trước đây, ưu thế
nghiêng hẳn về phía Guardiola khi Barca của ông thắng 3 và hòa 1. Tuy
nhiên, điều được nhắc tới nhiều hơn cả trong mối quan hệ giữa Clemente
và Guardiola là những sóng gió diễn ra thời Clemente dẫn dắt đội tuyển
TBN. Trong giai đoạn đầu, Clemente không thực sự đánh giá cao Guardiola
và từng bỏ rơi không gọi ông vào đội hình đội tuyển TBN dự EURO 1996
trên đất Anh, dù Guardiola lúc ấy đã là trụ cột trong "Dream Team" của
Johan Cruyff. Nhưng sau đó thì Clemente lại thay đổi thái độ và muốn có
Guardiola trong thành phần dự World Cup 1998. Niềm tin của Clemente lớn
tới mức ông còn tuyên bố sẽ chờ Guardiola, khi ấy đang chấn thương, cho
tới ngày cuối cùng. Rất tiếc là Pep đã không kịp bình phục... |
