23h00 ngày 2/4, Lille (1) - Caen (13): Đường lớn đã mở

02/04/2011 11:21 GMT+7 | Bóng đá Pháp

* Lượt đi: 5-2

(TT&VH) - Sau một giai đoạn dài lộn xộn ở tốp đầu bảng xếp hạng Ligue 1, tình thế đã trở nên rõ ràng hơn sau vòng 28, khi Lille bứt hẳn lên so với tốp bám đuổi. Đội bóng của HLV Rudi Garcia có 4 điểm nhiều hơn đội thứ hai Marseille, trong khi khoảng cách của tốp sau, giữa Marseille, Rennes và Lyon chỉ là 2 điểm.

Vì lẽ đó, trong trận tiếp đội xếp hạng 13 Caen trên sân nhà Nord Lille Metropole tối nay, Garcia chắc chắn sẽ đặt mục tiêu ba điểm, để nới rộng khoảng cách với tốp sau, và cũng để ăn mừng một sự kiện trọng đại khác: ông vừa đặt bút ký gia hạn hợp đồng với đội đầu bảng Ligue 1 đến năm 2014. Một thông báo ngắn gọn trên trang web chính thức của CLB cho hay: “Rudi Garcia và LOSC đã cho thấy sự tin tưởng lẫn nhau bằng cách gia hạn hợp đồng giữa chúng tôi thêm hai mùa giải nữa. HLV của Lille giờ sẽ gắn bọ với CLB tới năm 2014”.

Lille sẽ thắng? - Ảnh Getty

Có thể nói bản hợp đồng mới là thành công của cả hai phía, cho Les Dogues và cho cả chiến lược gia 47 tuổi điển trai. Cùng với Garcia, Lille đã giữ vững được ngôi đầu tại Ligue 1 mà họ giành được suốt từ đầu tháng 12/2010 đến giờ, bất chấp sự cạnh trang gay gắt từ những đối thủ được đánh giá cao hơn như Marseille hay Lyon, và trong bối cảnh một mùa giải trồi sụt thất thường của các đội ở tốp đầu, tính đến thời điểm này nếu như có đội bóng nào xứng đáng nhất cho ngôi vô địch thì đó chính là đội chủ sân Nord Lille Metropole.

Ngoài hợp đồng có ý nghĩa lớn về mặt tâm lý với Garcia, hành trình từ giờ đến hết mùa giải của Lille cũng khá nhẹ nhàng so với các đối thủ bám đuổi. Trong 10 vòng đấu còn lại của Ligue 1, đội bóng của Garcia chỉ còn lại hai đối thủ nặng ký là PSG (sân khách) và Rennes (sân nhà). Tuy nhiên, đó là hai trận đấu ở những vòng cuối cùng và rất có thể ở thời điểm cuối tháng 5 đó, Lille đã bỏ túi chức vô địch rồi, nếu như họ tiếp tục được phong độ như hiện giờ.

Trong khi những tính toán đường dài là cần thiết, nhiệm vụ trước mắt vẫn là tối quan trọng và 3 điểm trước kình địch miền bắc Caen đương nhiên là ưu tiên hàng đầu của Garcia và các học trò thời điểm này. Đội bóng của HLV Franck Dumas có thành tích sân khách ở mùa này khá tốt, nhưng họ chẳng còn động lực gì đáng kể, đã thua tan nát 2-5 trong trận lượt đi ngay trên sân nhà vào tháng 11 và rõ ràng không nhất thiết phải dồn hết sức lực cho một cuộc đấu quá sức mình.

Dự đoán của bạn về trận đấu này?

Còn những thống kê khác khiến nhiều người muốn trao luôn một chiến thắng cho đội chủ nhà. Kể từ năm 1995 đến giờ, chỉ có Lens, vào năm 2002, không đăng quang tại Ligue 1 khi đã ở vị trí đầu bảng vào lúc chỉ còn 10 vòng nữa là mùa giải kết thúc và khoảng cách với đội xếp thứ hai tối thiểu là 4 điểm. Trên trang chủ của Lille, tiền vệ Florent Balmont vẫn tỏ ra thận trọng và kêu gọi các đồng đội không được chủ quan cũng như cảnh báo về tính khó lường trước những đối thủ “ở cuối bảng xếp hạng”, nhưng rõ ràng, không mấy người tin vào bất ngờ ở trận đấu này, nhất là khi đội chủ nhà gần như đầy đủ lực lượng với lo ngại duy nhất là tình trạng thể lực của trung vệ Adil Rami, người đã chấn thương cổ trong trận hòa 0-0 của Pháp với Croatia tại Paris hôm thứ Ba.

HẢI MINH


27: Lille đã ghi được 27 bàn trên sân nhà mùa này, nhiều nhất Ligue 1. Tính tổng cộng, họ cũng là đội ghi được nhiều bàn nhất với 49 bàn.

19: Moussa Sow là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Lille mùa này, đồng thời cũng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ligue 1 với 19 bàn. Chân sút El-Arabi của Caen xếp thứ 3 với 14 bàn.

7: Lille thắng 7 trong 10 trận gặp Caen trong lịch sử (2 hòa và 1 bại).

Đội hình dự kiến

Lille: Landreau - Beria, Chedjou, Debuchy, Souare - Mavuba, Cabaye, Obraniak - Hazard - Gervinho, Sow.

Caen: Bosmel - Heurtaux, Inez, Nivet, Seube - Marcq, Raineau, Mollo, Hamouma - El-Arabi, Moulin.

Dự đoán cùng TTVH

Ngày 2/4,

23h00

Nancy - Bordeaux 1-1

Sochaux - Brest 2-1

Arles - Monaco 1-2

Rennes - Auxerre 2-0

PSG - Lorient 2-0

Ngày 3/4,

01h00

Toulouse - Montpellier 2-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm