Lyon níu chân Rennes, Lille bứt phá

21/03/2011 12:16 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Cơ hội đoạt vương miện Ligue 1 lần đầu tiên sau 58 năm của Lille đã hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết sau cuộc lội ngược dòng trên sân của Brest, trong khi Lyon tiếp tục đối diện mùa giải thứ 3 trắng tay liên tiếp, khi để Rennes cầm chân ngay trên sân nhà Gerland.

3 ngày sau khi bị loại khỏi Champions League một cách bạc nhược (thua Real Madrid với tổng tỉ số 0-4 qua 2 lượt trận), Lyon gần như tiếp tục chia tay đấu trường cuối cùng họ còn hy vọng mùa này, sau một trận đấu mà họ đã bỏ lỡ cơ hội không thể thuận lợi hơn để giành chiến thắng. Rennes, trong một ngày thiếu hẳn sinh khí với sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột (Boukari, Sylvain Marveaux, Kembo và Brahimi), vẫn đủ sức giành một điểm trên sân của Lyon, bất chấp việc trọng tài đã bỏ qua một quả penalty họ đáng được hưởng, phải đá thiếu người gần nửa giờ đồng hồ, với một bàn bị dẫn ngay trong hiệp một.

Lille tiến gần hơn tới ngôi vua - Ảnh Getty

HLV Claude Puel đã đặt tất cả quyết tâm vào một canh bạc dốc túi cho Ligue 1, hy vọng duy nhất còn lại của Lyon, bằng cách bố trí một sơ đồ giàu sức tấn công ít thấy ở ông mùa này. Lyon chơi với hệ thống 4-3-3, với 2 cầu thủ sáng tạo ở giữa sân là Pjanic và Yoann Gourcuff. Cộng với sức mạnh của Bafetimbi Gomis, Lyon thật sự đã tạo được áp lực đáng kể, và có bàn thắng ngay trong hiệp một.

Nhưng họ đã không thể duy trì được lợi thế ấy, trước sức phản kháng khá yếu ớt của Rennes, đội đã mất người sau hơn một giờ thi đấu (Montano bị đuổi phút 65). Lyon nhận nhát chém quyết định chỉ 3 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc, sau một tình huống cố định (Kevin Theophile-Catherine là người đánh đầu ghi bàn). Một sự mất tập trung khó chấp nhận vào thời điểm mà cả đội đã dồn hết ý chí vào mặt trận cuối cùng họ còn hy vọng.

Lyon chơi sân nhà, ghi bàn trước, và bị gỡ hòa. Lille thì ngược lại: Họ thủng lưới từ khá sớm, nhưng đã giành trọn 3 điểm sau một cuộc lội ngược dòng ngay trên sân khách. Lối đá phản công của Brest thực sự khó chịu: Họ cầm bóng ít hơn (43% so với 57% bên phía Lille), nhưng lại tạo ra rất nhiều cơ hội (22 cú sút so với 14 của Lille) và khiến đội đầu bảng phải chịu áp lực rất đáng kể.

Nhưng Lille đã chứng minh được bản lĩnh của mình, với những người hùng quen thuộc: Eden Hazard, sau bàn thắng siêu đẳng vào lưới Marseille 2 vòng trước (Lille thắng 2-1), tiếp tục tỏa sáng với đường chuyền cho Gervinho gỡ hòa. Chân sút Moussa Sow vẫn không có dấu hiệu chững lại, dù anh phải ra sân liên tục và bị kèm rất chặt. Gervinho thì từ lâu đã là điểm tựa đáng tin cậy của Lille.

Phong độ xuất sắc của các trụ cột chỉ là một trong những lý do khiến người ta có thể đặt niềm tin vào  Lille: Nếu như đội bóng của HLV Rudi Garcia đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất một cách tương đối tốt (hòa Lyon và thắng Marseille ngay trên sân khách), thì những đối thủ đáng kể nhất của họ lại phải chạm trán nhau. Sau khi Lyon cầm hòa Rennes, đến lượt PSG và Marseille phải đối đầu trong trận “Kinh điển” nước Pháp ở loạt trận muộn.

Tất cả đều đang ủng hộ thầy trò Rudi Garcia, và sẽ rất khó tin, nếu mùa giải này, họ bở lỡ cơ hội đăng quang, sau gần 6 thập niên trong bóng tối.

Ban Cầm


63% Gervinho (12 bàn) và Moussa Sow (19 bàn) đã ghi tổng cộng 31 bàn cho Lille mùa này, chiếm 63% tổng số bàn thắng mà cả đội ghi được mùa này. Họ chính là bộ đôi có sức công phá khủng khiếp nhất Ligue 1 hiện tại

44% Trong số 16 đường kiến tạo của Eden Hazard ở Ligue 1, có đến 7 đường chuyền được Gervinho cụ thể hóa thành bàn thắng, đạt tỉ lệ 44%. Trận thắng Brest, chính Hazard là người chuyền bóng cho cầu thủ người Bờ Biển Ngà gỡ hòa cho Lille.

19 Pha lập công ấn định chiến thắng 2-1 trước Brest là bàn thứ 19 của anh ở Ligue 1 mùa này, củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu của Moussa Sow trong danh sách các chân sút hàng đầu. Anh cũng đã vượt qua thành tích 18 bàn của Vua phá lưới mùa trước là Mamadou Niang (Marseille).

Antonetti:“Chúng tôi chẳng liên quan gì đến Lille” HLV của Rennes, ông Frederic Antonetti không những chẳng hề tỏ ra thất vọng về việc đội bóng của ông không thể giành chiến thắng, mà thậm chí còn khen ngợi các học trò về tinh thần chiến đấu và gần như khẳng định rằng Rennes hoàn toàn không có tham vọng vô địch: “Ở thế 10 chống 11, các chàng trai của tôi vẫn cầm bóng tốt hơn Lyon. Tôi chỉ không hài lòng với chiếc thẻ đỏ của Montano, và việc các học trò cầm bóng tốt, nhưng tấn công chưa thật sự hiệu quả”.

Khi được hỏi cảm nghĩ về chiến thắng của Lille, ông Antonetti đã khảng khái nói: “Tôi chỉ quan tâm đến đội bóng của mình, và không hề bận tâm xem Lille đá ra sao”.

Kết quả

Lyon - Rennes 1-1

Auxerre - Sochaux 2-0

Brest - Lille 1-2

Lorient - St. Etienne 0-0

Montpellier - Lens 1-4

Toulouse - Nice 1-1

Valenciennes - Bordeaux 2-2

Chân sút hàng đầu

19 bàn - Moussa Sow (Lille)

16 bàn - Kevin Gameiro (Lorient)

13 bàn - Nene (PSG), El Arabi (Caen)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm