Barca, mùa hè của những cuộc chia ly

21/07/2013 19:08 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè 2013 là mùa chia li của Barcelona.

Eric Abidal

Mùa giải còn chưa kết thúc, Abidal đã nhận thông báo sẽ không được gia hạn hợp đồng. Ngay sau khi trận đấu cuối cùng gặp Malaga khép lại, hậu vệ người Pháp đã nhận được sự tri ân từ chủ tịch Rosell, các cầu thủ và các CĐV ở Camp Nou. Abidal sau đó trở lại Ligue 1 khoác áo đội bóng cũ Monaco.



Abidal tới Monaco - Ảnh: Getty

David Villa

Sự có mặt của Neymar khiến vị trí của Villa bị đe dọa và tiền đạo 31 tuổi quyết định ra đi. Barca cũng muốn bán để thu hồi một phần vốn và cơ cấu khung lương, do lương của “El Guaje” sẽ tăng trong năm cuối của hợp đồng. Đích đến của Villa là Atletico Madrid sau vụ chuyển nhượng trị giá 5 triệu euro nhưng chỉ trả trước 2 triệu.

Thiago Alcantara

Sự ra đi gây tiếc nuối lớn nhất là Thiago, cầu thủ có thể chơi được nhiều vị trí và được xem là người kế vị Xavi trong tương lai không xa. Tiền vệ 22 tuổi quyết định đến Bayern Munich để tái hợp thầy cũ Guardiola và Barca dù thu hồi 20 triệu euro từ vụ chuyển nhượng này nhưng lại phải chịu áp lực tìm người thay thế khi Xavi đã sa sút rõ rệt.

Các mầm non La Masia

Trung vệ Andreu Fontas được bán với giá vỏn vẹn 1 triệu euro. Marc Muniesa ra đi tự do. Bojan Krkic, Gerard Deulofeu, Rafa Alcantara được đem cho mượn. Danh sách còn có thể nối dài với những cầu thủ trẻ chỉ còn hợp đồng một năm Jonathan dos Santos, Martin Montoya hay những người có tương lai bất định như Isaac Cuenca.

Tạm biệt Tito - Ảnh: Getty

Tito Vilanova

Sự ra đi lặng lẽ nhưng sẽ để lại dư chấn lâu dài bởi nó diễn ra đúng vào thời điểm Barca tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới (bằng chứng là trận giao hữu ở Ba Lan đã bị hoãn). Vấn đề sức khỏe được đưa ra để giải thích cho quyết định từ chức của Tito nhưng vẫn còn những lý do khác là sức ép từ sự thiếu niềm tin của các cule và những lời chỉ trích của Guardiola.

P.V
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm