24/06/2008 22:37 GMT+7 | EURO 2008
(TT&VH Online)- Kể từ hôm Chủ Nhật, cựu siêu sao bóng đá Pháp Zinedine Zidane đang ở Vienna, quá chậm để góp ý cho ĐT Pháp cách thức vượt qua vòng đấu loại nhưng cũng đủ để anh thi đấu giao hữu với một đội bóng thiếu niên. Tại một cuộc họp báo ở Vienna với sự tham dự của trên 100 phóng viên và 22 máy quay, “Zizou” đã nói về VCK EURO 2008, về ĐT Pháp, về HLV Domenech và người có nhiều khả năng kế nhiệm ông Didier Deschamps.
* Zinedine Zidane, xin cho biết cảm tưởng của anh về EURO 2008?
Đây quả là một VCK EURO đáng nhớ, trận sau hay hơn trận trước –đặc biệt là trận Nga thắng Hà Lan. Đó quả là thứ bóng đá đẳng cấp thế giới, căng thẳng đến giây phút cuối cùng.
* Thế nhưng xem ra ĐT Pháp không đóng góp gì nhiều vào cái thứ “bóng đá đẳng cấp thế giới” này?
+ Theo anh, vì lẽ gì mà ĐT Pháp lại có thành tích thi đấu “đáng xấu hổ” nói trên? Có phải vì HLV Raymond Domenech?
Mặc dù tôi rất thất vọng trước thành tích thi đấu của các tuyển thủ Pháp kỳ cựu, những người đồng đội cũ của tôi, nhưng tôi cũng phản đối việc báo chí Pháp đua nhau chỉ trích họ một cách quá đáng. Trách nhiệm chính thuộc về HLV Raymond Domenech. Cũng giống như cả nước Pháp, tôi cảm thấy hổ thẹn về HLV Raymond Domenech tại giải đấu này. Tôi không muốn nói nhiều vì tôi có thể gặp một số rắc rối không cần thiết. Chỉ có điều nước Pháp cần có một HLV ĐT mới và vào ngày 3/7 tới, người ta sẽ quyết định việc Domenech đi hay ở.
* Có phải người thay thế ông ta sẽ là Didier Deschamps?
Didier Deschamps là một chuyên gia bóng đá có hạng. Tôi biết rất rõ Didier và có thể nói rằng anh ấy rất xứng đáng làm HLV trưởng ĐT Pháp.
* Với sự đóng góp của một trợ thủ đắc lực là Zinedine Zidane?
Hiện thời, tôi chưa muốn làm phụ tá cho anh ấy. Tôi sẽ trở lại với thế giới bóng đá, nhưng không phải trên cương vị HLV - ít nhất vào thời điểm hiện nay.
* Quay lại với EURO 2008, anh có nhận xét gì ĐT Nga?
Tôi rất khâm phục cách thi đấu của người Nga, đặc biệt là cầu thủ mang áo 10 (Andrei Arshavin), mà nhất thời tôi không nhớ tên. Đối với tôi, cầu thủ Nga mang áo số 10 này chính là một phát hiện lớn của VCK EURO 2008. Cậu ta thi đấu thật tuyệt vời, rất xông xáo mặc dù lần đầu tiên tham gia một giải đấu lớn. Không chỉ có cầu thủ đeo áo số 10, toàn ĐT Nga đã khiến cho người ta vô cùng ngưỡng mộ với thứ bóng đá tốc độ mà họ đã trình diễn. Trong trận này, người Nga đã hoàn toàn áp đảo người Hà Lan và nếu cứ tiếp tục thi đấu như trận này, ĐT Nga sẽ tiến rất sâu tại EURO 2008.
Minh Bích (lược dịch)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất