Pogba không hề bội ơn Juve

24/02/2015 07:24 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là hai trong số những tít báo nổi tiếng nhất về tiền vệ sinh năm 1993, cái tên nhiều khả năng sẽ gây sốt cực độ trong mùa Hè 2015.

Tít thứ nhất - “Pog-best” được đặt bởi nhóm phóng viên nước Anh của trang tin Bleacher Report, để nói về việc anh là đại diện duy nhất của Serie A góp mặt trong cuộc bình chọn Ballon D’Or 2014. Tít thứ hai - “Pog-va” được ra đời trên tờ Gazetta dello Sport vào thứ Tư, ngày 15/1, sau khi Mino Raiola tuyên bố trên truyền hình rằng cầu thủ người Pháp rồi sẽ ra đi.

“Pog-best” và mối tình Juve

Trên chương trình Calciomercato của Mediaset ngày 14/1, Mino Raiola - một trong những người hành nghề đại diện cầu thủ vào loại máu mặt nhất châu Âu - khẳng định giá trị của Pogba có thể “gấp đôi Gareth Bale”, tối thiểu là... 100 triệu euro.

Liệu đó có phải một màn tâng bốc quá đáng? Ai cũng hiểu rằng con số ấy sẽ khiến thị trường bùng nổ, hệt như những gì Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Neymar... từng tạo ra. Hàng chục dãy domino sẽ đổ hàng loạt.

Nhưng về căn bản, không ai có thể nói rằng Raiola đang dư thừa tự tin. Ai cũng hiểu người đàn ông này thực tế và thẳng thắn ra sao. Liệu có ai dám nhìn thẳng vào mặt Zlatan Ibrahimovic và nói rằng những thống kê của anh là... như đống chất thải? Liệu có ai lên giọng chỉ bảo mà Mario Balotelli phải lắng nghe?

Pogba mang một chút màu sắc của hai cựu danh thủ đàn anh - Zinedine Zidane và Patrick Vieira. Điều đáng sợ nhất là ở thời điểm hiện tại, dường như anh vẫn chưa phát huy hết tài năng của mình. Anh vẫn chưa phải “Pog-best” (“Pogba giỏi nhất” - tiếng Anh) trên bình diện châu Âu, thế giới.

Nhưng dẫu vậy, ngay từ hiện tại, anh đã được coi là tương lai của Juventus. Claudio Marchisio ổn định nhưng có lẽ không còn tiềm năng tiến bộ hơn nữa. Arturo Vidal gặp quá nhiều chấn thương thời gian qua. Andrea Pirlo đã già. Chỉ còn Pogba như một niềm tin.

Đội bóng này đã trao cho Pogba quá nhiều điều. Bị Alex Ferguson thất hứa, chỉ đại gia thành Turin là thực sự dang rộng vòng tay đón tiền vệ người Pháp. Chính xác thì AS Roma và AC Milan cũng ngỏ ý, nhưng những CLB này chỉ coi Pogba là dạng tài năng trẻ, thậm chí còn đề nghị sẽ gửi anh sang một đội khác dưới dạng cho mượn hoặc chuyển nhượng 50%.

Juventus hứa cho anh đá chính. Antonio Conte không gò anh vào khuôn khổ nào, mà để anh tự do phát triển những kỹ năng cần thiết. Ông cho anh đá thử mọi vị trí: Con thoi, dâng cao, lùi thấp.

Nói Pogba mang ơn Juve cũng không hoàn toàn sai.

“Pog-va”, trả ơn và điểm đến

Nói như thế là để thấy rằng nếu “Pog-va” (“Pogba ra đi” - tiếng Ý) thì đó sẽ phải là câu chuyện một công đôi việc.

Bản thân cầu thủ này chắc chắn cũng sẽ tìm cách để giúp đỡ cho đội bóng nước Ý. Hình thức đơn giản nhất chính là mang về càng nhiều tiền cho CLB càng tốt. Một ví dụ điển hình cho cách “trả ơn” này chính là trường hợp của Thiago Silva - ký hợp đồng chỉ 1 tuần trước khi gật đầu với Paris Saint-Germain, qua đó buộc đội bóng Pháp phải bồi hoàn nhiều hơn cho AC Milan.

Quyết tâm ra đi ngày còn ở United chỉ vì bị thất hứa cho thấy rằng Pogba là một con người trọng tín, trọng nghĩa. 100 triệu euro mà Raiola rao rõ ràng mang nhiều ẩn ý hơn chỉ là một lời thách đố.

Nhưng CLB nào đủ sức chi trả bằng ấy tiền? Real Madrid lập tức hiện ra như điểm đến tiềm năng nhất. Họ có thể dễ dàng cân bằng tài chính chỉ bằng biện pháp đơn giản là đẩy một (vài) ngôi sao khác ra đi như đã làm nhiều mùa qua.

Nếu Pogba có ra đi thì anh coi như đã “trọn nghĩa” với Juve. Nhưng rồi câu chuyện về người duy nhất được đề cử Ballon D’Or 2014 sẽ lại hiện hữu...

94 Sau khi tuyên bố Pogba đắt gấp đôi Gareth Bale, người đại diện Mino Raiola đã đặt giá cho khách hàng của mình: 94 triệu euro.

22 Pogba đã thi đấu 116 trận cho Juventus, ghi 22 bàn. Anh chỉ ra sân 3 lần khi còn ở Man United.

4 Pogba nằm trong số 4 cầu thủ Serie A lọt vào danh sách đề cử vào đội hình tiêu biểu của năm 2014. Ngoài anh còn có Buffon, Vidal, Pirlo (đều của Juventus).


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm