Cuộc chiến tranh tâm lý của Mourinho đã bắt đầu

03/09/2010 22:37 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Về tài hùng biện và khả năng gây tranh cãi để thu hút sự chú ý của dư luận của HLV Jose Mourinho thì ai cũng biết, nhưng điều làm nhiều người ngạc nhiên là ngay sau khi ký hợp đồng với Real Madrid, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã không có ngày nào không nói tới Barcelona, một biểu hiện của căn bệnh “barcelonitis” (viêm nhiễm vì FC Barcelona).

Trong mấy ngày vừa qua, mức độ tấn công của Mourinho vào đội bóng xứ Catalunya ngày càng mạnh hơn, đặc biệt là sau trận hòa đáng tiếc trước Mallorca, bị coi là một trong những trận đấu tồi tệ nhất của “đàn kền kền trắng” trong thập kỷ qua.


Mourinho không ngừng "tấn công" Barca, Ảnh Getty
Rõ ràng, bằng việc tạo ra một bức màn khói và thu hút mọi sự chú ý vào mình, Jose Mourinho muốn che giấu những khiếm khuyết quá rõ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha do ông dẫn dắt.

Còn nhớ, trong buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên khi đến Madrid, HLV người Bồ Đào Nha đã hùa theo các báo của đội bóng áo trắng tố cáo các trọng tài thiên vị Barca khi bày tỏ: “Barcelona cũng chỉ có thể chơi với 11 người, không thể chơi với 12 người được, mặc dù đôi khi họ chỉ phải đối chọi với 10 người của đối phương”.

Mới đây HLV được coi là một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất thế giới còn tuyên bố: “Iniesta không xứng đáng nhận Quả bóng Vàng. Đúng là anh ta ghi bàn quan trọng nhất trong năm tại trận chung kết ở World Cup, nhưng trong mùa bóng anh ta bị chấn thương liên miên. Forlan cũng không phải là ứng cử viên vì đội bóng của anh ta không dự Champions League. Người xứng đáng là Sneijder, người giành được tất cả và được chơi tại World Cup. Sau đó mới đến Xavi Hernandez”.

Bằng tuyên bố của mình, Mourinho muốn gây tác động bất lợi cho việc bầu chọn Xavi và Iniesta của Barca, được coi là những ứng cử viên sáng giá cho các danh hiệu nói trên, và thậm chí chẳng đếm xỉa gì đến Messi.

Không những tuyên bố “có cách chơi bóng để trị Barcelona”, người dẫn dắt đội bóng hoàng gia còn kêu gọi và khuyên bảo các đội bóng khác “đừng rơi vào cạm bẫy của Barca là chơi theo cách mà họ muốn” đồng thời “đừng có sợ họ vì với Barca thì không thể là những người dễ thương được, mà phải tước vũ khí của họ ngay từ phút đầu”.

Mặc dù việc đào tạo tuyến trẻ là một thành công được cả thế giới bóng đá thừa nhận nhưng Mourinho vẫn tấn công đội bóng áo đỏ-sọc xanh đen: “ họ là những người thông minh khi rao bán ý tưởng họ không chi tiêu gì, tất cả đều dựa vào tuyến trẻ…mặc dù sự thực không phải như vậy”.

Nhưng có một thực tế mà Jose Mourinho không thể phủ nhận:  Barca đã tạo ra cả một trường phái bóng đá ổn định, là một sản phẩm hoàn chỉnh và họ không có mâu thuẫn trong quá trình phát triển của mình.

Rõ ràng một cuộc chiến tranh tâm lý đã được phát động và Mourinho là người nổ phát súng đầu tiên.

Khang Chi  (Theo Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm