23/05/2008 20:30 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Nếu nghiệp chơi bóng của Ngọc Thanh như đường đi của trái bóng trong chân anh, lắt léo và zic-zắc, thì chắc chắn đích đến của nó sẽ là một điều gì đó lung linh, như giờ đây, sau khi rời khỏi chân anh, trái bóng thường tìm đến mành lưới. Chục bàn thắng mùa này đã đưa Ngọc Thanh lên tuyển.
1. Không biết có phải là số phận hay không mà hai lần giáp mặt với đội bóng quê hương TMN.CSG ở mùa này, tiền đạo đeo áo số 16 của XM.HP đều nhả đạn. Lần trước, trận đấu trên sân Lạch Tray, Thanh “khùng” đã nã cả một “hat-trick” vào lưới TMN.CSG, trong chiến thắng “6 sao” của đội bóng xứ hoa phượng đỏ.
Hôm Chủ nhật (18/5) tại Thống Nhất, trong khi cả đội chơi chùng lại, để hướng đến 1 trận hòa (có thể là hòa không bàn thắng), theo hiệu lệnh của HLV Vương Tiến Dũng, thì người ta vẫn tìm thấy 1 điểm sáng nơi Nguyễn Ngọc Thanh. Tiếp bóng, xử lý và dứt điểm lạnh lùng (bàn thắng thứ 10 của anh, tính đến thời điểm này), Ngọc Thanh đã từng rất nhiều lần làm được điều tương tự. Một lần hiếm hoi tướng Dũng quyết định để Ngọc Thanh chơi cắm và đặc cách cho anh xử lý bóng tùy hứng, tùy tình huống. Nhưng ngay cả khi tiền đạo này phải lùi về để đá như một hộ công (thời điểm ông Dũng tung Elenildo vào sân), thì Ngọc Thanh vẫn rất đĩnh đạc ở khu giữa sân.
Nhiều người hiểu chuyện, thông cảm, song cũng khối kẻ không ưa! Tất nhiên, khi đã lâm trận, thì chủ nghĩa tập thể, thành tích chung của đội bóng, phải được đặt lên trước. Ít nhất thì Ngọc Thanh đã và đang làm rất tốt phần việc của mình với phong đ ô làm bàn cực cao và XM.HP đang đi đúng hướng.
2. Nền tảng thể lực cực tốt và kinh nghiệm chiến trường là những tài sản lớn nhất của Nguyễn Ngọc Thanh. Nếu như trước đây, Thanh “khùng” vẫn thường mất ngủ suốt đêm, trước mỗi trận đấu vì... hồi hộp, để rồi ra sân chẳng làm được trò trống gì, thì bây giờ, cảm giác này không còn nữa. Thêm bản lĩnh tâm lý và sự lạnh lùng trước vòng cấm đối phương, chuyện bàn thắng đương nhiên sẽ tới. Đó là sự tích lũy, khi Ngọc Thanh đã chơi bóng đỉnh cao nhiều năm và bước qua tuổi 26, đang vào độ chín.
Thực tế, ngoại trừ những tình huống độc lập tác chiến, việc đẩy trái bóng vào lưới đối phương chỉ là khâu cuối cùng của một pha dàn xếp mang tính tập thể. Tiền đạo “thở” bằng... bàn thắng, nên sự ích kỷ trong tình huống bóng cuối cùng, là điều có thể thông cảm! Cứ lầm lũi nỗ lực và khiêm tốn, cái tên Nguyễn Ngọc Thanh đã xuất hiện trở lại trong bản danh sách sơ bộ của ĐTQG, ở lần tập trung đầu tiên dưới thời HLV Calisto.
So với các chân sút nội đang lên, Ngọc Thanh hơn về tuổi đời, về thời gian chơi bóng, chứ không giàu hơn họ thâm niên trên tuyển. Đó là một thực tế. Nên nếu ông Calisto tìm những người như Ngọc Thanh, Quang Hải (K.KH, người cũng đã có 8 bàn thắng) hay Việt Thắng để đá cặp với Công Vinh, Anh Đức và thậm chí cả Thanh Bình, đi chăng nữa, cũng chẳng có gì là lạ cả! Đã đôi ba lần được gọi, rồi lại bị trả về vì cả những lý do khách quan và chủ quan, phải chăng cái vận của Ngọc Thanh bây giờ mới đến?
Tùy Phong
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất