Tổng thống Nga muốn giữ Arshavin

09/07/2008 11:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Barca đã buông xuôi vụ chuyển nhượng Arshavin. Hiện tại, Zenit chưa nhận được bất kỳ một đề nghị nào từ những CLB khác, kể cả với Chelsea như theo tuyên bố của TGĐ Maxim Mitrofanov. Nhưng theo giới quan sát Nga, sở dĩ có điều này là vì Tổng thống Nga Dmitry Medvedev muốn giữ ngôi sao lớn nhất của đội tuyển Nga tại EURO 2008 tiếp tục ở lại xứ bạch dương.

Cụ thể, Gazprom, tập đoàn khí đốt khổng lồ đứng đằng sau Zenit không muốn nhả danh thủ 27 tuổi này. Saint Petersburg, quê hương Thủ tướng Vladimir Putin và Tổng thống Dmitry Medvedev, cùng với Gazprom sẵn sàng “chiều” Arshavin hết sức để níu giữ anh ở lại. Tuyên bố của HLV trưởng Dick Advocat cũng cho thấy điều đó. Trong bài trả lời phỏng vấn trên một tờ báo Hà Lan, HLV này cho hay: “Chúng tôi đã có thỏa thuận với Arshavin – nếu một CLB nào ra giá 25 – 30 triệu euro thì chúng tôi sẽ không dựng lên một rào cản nào. Nhưng nếu thấp hơn mức đó thì Arshavin sẽ ở lại Saint Petersburg”.

Chính cái giá ngất ngưởng đó là một mức xà quá cao khiến cho … Arshavin không thể vượt qua được. CLB Barcelona, mà trong thời gian thi đấu tại EURO 2008 Arshavin đã chân thành coi là “ước mơ cao siêu nhất đời cầu thủ” của anh, chỉ ra giá 15 triệu euro và đành chấp nhận bỏ cuộc. Phải chăng, những CLB khác, trong đó có các CLB Anh, cũng vì thế mà đã “chào thua”?
 

Andrei Arshavin rất ngán ngẩm với những diễn biến mới nhất này. Anh than vãn với phóng viên tờ Tin nhanh thể thao (Nga) ngày 8-7 : “Hóa ra, đá hay ở EURO 2008 lại lợi bất cập hại cho tôi thế này ư ?”. Đáng chú ý, khi giải Ngoại hạng Nga khởi tranh trở lại sau EURO 2008, ngày 6-7, Arshavin không được đưa vào sân trong trận gặp Tomi (Zenit thắng 5-1 trên sân nhà). HLV Dick Advocat không giấu lý do: “Đầu óc cậu ấy dịp này đầy rẫy tư tưởng chuyển nhượng, do đó tôi quyết định tốt hơn hết là dành một thời gian cho cậu ấy bình tâm lại !”

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Tin nhanh thể thao ngày 8-7, Arshavin khẳng định vào lúc này anh “vẫn muốn đi khỏi Zenit”, đó là điều anh đã theo đuổi từ trước EURO 2008. Theo anh, điều cơ bản là anh muốn mở một cuộc phiêu lưu tới “một giải VĐQG mạnh hơn” giải Ngoại hạng Nga.

Nguyễn Đăng Phát (từ Moskva)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm