(TT&VH)- Valencia đã khởi đầu mùa giải cực kỳ ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp nhưng phong độ trồi sụt của hàng công khiến đội chủ sân Mestalla càng ngày càng sa sút và với chỉ 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất ở Liga, không quá khi nói rằng “Đàn dơi” đang rơi vào cuộc khủng hoảng mini.
Chỉ Soldado biết ghi bàn
Vẫn biết rằng Roberto Soldado là cây săn bàn số 1, là niềm hy vọng lớn nhất của Valencia trong mùa giải này, nhưng không ai có thể ngờ được rằng đội chủ sân Mestalla lại rơi vào một tình cảnh trớ trêu như hiện nay: quá phụ thuộc vào chân sút trưởng thành từ Real Madrid này. Tính tới thời điểm này, Valencia đã ghi được tổng cộng 11 bàn thắng sau 9 vòng và riêng Soldado đã đóng góp quá nửa (6 bàn). Điều đáng nói là trong số 4 trận mà Soldado nổ súng, Valencia đã thắng tới 3 và hòa 1.
Nhưng vấn đề với Valencia là không phải trận nào tiền đạo đội trưởng của họ cũng tìm thấy mành lưới đối phương. Thực tế là sau 3 vòng đầu nổ súng liên tiếp với 5 bàn ghi được, Soldado đã trải qua cơn khát bàn thắng kéo dài 282 phút trước Sevilla, Barca, Granada và Mallorca. Và trong 4 trận này, Valencia chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 1. Phải tới trận gặp Athletic Bilbao trên sân nhà ở vòng 9 vừa qua, Soldado mới giải tỏa được cơn khát bàn thắng bằng pha lập công ở phút 89 giúp Valencia giữ 1 điểm ở lại Mestalla.
Sự phụ thuộc vào Soldado là lý do tại sao sau 8 trận đã chơi ở Liga Valencia chỉ đạt hiệu suất 1 bàn/trận trong 6 vòng đấu (hai trận còn lại họ thắng Racing 4-3 và hòa Barca 2-2), một hiệu suất không thể chấp nhận được với một đội bóng có tham vọng như “Los Che”. “Căn bệnh” này của Valencia còn lây sang cả Champions League khi họ mới ghi được 2 bàn sau 3 trận để rồi đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Soldado, điểm sáng duy nhất trên hàng công Valencia- Ảnh Getty
Tìm người chia lửa cho Soldado trở thành nhiệm vụ cấp thiết nhất với Emery lúc này. Thật ngạc nhiên là sau 9 vòng, Soldado là tiền đạo duy nhất của sân Mestalla biết ghi bàn trong khi những Aduriz, Jonas hay Piatti vẫn chưa được nếm trải cảm giác ăn mừng bàn thắng. Hẳn các chân sút của Valencia (trừ Soldado) phải cảm thấy xấu hổ lắm khi người đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn của “Đàn dơi” ở Liga mùa này lại là Adil Rami, một… trung vệ, với 2 lần lập công. Ba bàn thắng còn lại được ghi bởi các tiền vệ, Pablo Hernandez và Sergio Canales cùng với pha đá phản lưới nhà của Eric Abidal.
Điểm sáng Banega
Nhưng tất cả không chỉ toàn gam màu u ám đối với Valencia. Ít nhất, họ vẫn còn một điểm tựa để tin vào một cuộc hồi sinh: phong độ chói sáng của tiền vệ Ever Banega. Không còn nghi ngờ gì nữa, Banega đang thực sự là trái tim trong lối chơi của “Los Che”, điều mà chẳng mấy ai nghĩ tới nếu biết rằng tiền vệ người Argentina suýt chút nữa đã rời Mestalla trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Đó là thời điểm mà Valencia không còn thực sự mặn mà với tiền vệ người Argentina trong khi bản thân Banega cũng được Inter Milan chèo kéo. Nhưng cuối cùng Emery vẫn đặt niềm tin vào Banega và ông đã được đền đáp xứng đáng.
Sau 9 vòng (mới chơi 8 trận), tiền vệ người Argentina đã ra sân 570 phút, chỉ kém Guaita (761), Rami (664), Soldado (653), Ruiz (642), và mặc nhiên được thừa nhận là trụ cột của sân Mestalla, điều mà Banega hiếm khi giành được ở những mùa trước. Đỉnh cao của Banega trong mùa giải này chính là màn trình diễn tuyệt vời ở trận hòa Bilbao 1-1 cuối tuần qua. Soldado là người ghi bàn gỡ hòa cho Valencia vào phút 89 nhưng công lớn trong bàn thắng này phải thuộc về Banega khi anh có pha đi bóng kỹ thuật từ cánh phải vào trung lộ rồi chuyền bóng chính xác để đồng đội băng xuống dứt điểm.
Nhưng điều mà Banega khiến Emery hài lòng nhất trong mùa giải phải này là thái độ thi đấu mẫu mực. Không còn một Banega đủng đỉnh nữa, thay vào đó là một mẫu tiền vệ hoạt động không biết mệt mỏi, tích cực tranh cướp bóng, nhưng cũng rất sáng tạo. Chính vì vậy, khi mà hàng công vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, Emery chỉ còn biết đặt niềm tin vào tuyến giữa mà Banega chính là hạt nhân. Nếu đêm nay cầu thủ người Argentina không thể tỏa sáng, "Los Che" khó hi vọng có điểm rời ở La Romareda.
Dự đoán: 1-1
Vũ Mạnh
Lực lượng: Zaragoza: Đầy đủ. Valencia: Canales nghỉ dài ngày. Trung vệ Rami vẫn đang thụ án treo giò. Đội hình dự kiến: Zaragoza: Roberto - Juarez, Mateos, Silva, Paredes - Ponzio, Meira -Barrera, Garcia, Lafita - Postiga Valencia: Guaita - Miguel, Ruiz, Costa, Mathieu - Hernandez, Banega, Albelda, Piatti - Jonas, Soldado. |