04/05/2012 15:14 GMT+7 | Pháp
(TT&VH) - Nội bộ Montpellier bắt đầu rạn nứt và vết rạn bắt đầu ở chính trung tâm, với những phát ngôn ngông ngược của Younes Belhanda.
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
Younes Belhanda - Ảnh Getty
Sau tấm thẻ đỏ ở trận hòa Evian, Belhanda đã không còn giữ được bình tĩnh, anh chỉ trích trọng tài Thual và cả đồng đội của mình. Anh trách Giroud không thực hiện quả phạt đền mà giao nó cho Camara và nhân tiện khơi lại chuyện Giroud tranh đá phạt với anh ở trận gặp Ajaccio. “Giroud phải chịu trách nhiệm chính,” Belhanda nhấn mạnh. Anh cũng chê trách Camara vì đá hỏng penalty: “Nếu Camara ghi bàn, chúng tôi đã hơn PSG 8 điểm và mọi người đã chẳng nói nhiều về tôi”.
Belhanda sẽ phải hối hận về những phát ngôn thiếu kiềm chế của mình và cả thái độ vùng vằng sau đó. Trên sân tập Grammont sáng hôm qua, cầu thủ người Morocco chỉ có mặt trong vỏn vẹn 5 phút trước khi bị trục xuất. Lý do là bởi anh không chấp nhận lời quở trách từ chủ tịch Louis Nicollin. Mà ở Montpellier, Nicollin xứng đáng là “bố già” sau ngót nghét 40 năm lãnh đạo CLB. Làm "Loulou" nổi giận không phải là cách hay, huống hồ là dám đương đầu với ông chủ tóc bạc này như Belhanda.
Theo tin từ đài RMC, khi Belhanda bắt đầu các động tác làm nóng và sẵn sàng bước vào tập thì chủ tịch Nicollin xuất hiện và gọi các cầu thủ tập hợp lại. Trước sự chứng kiến của HLV Rene Girard, ông già tóc bạc này bắt đầu nhắc nhở các cầu thủ về trận đấu kém cỏi với Evian. Không hiểu ông đã nói gì với Belhanda và Belhanda “bật” lại thế nào mà cầu thủ 9x này sau đó đã phải lặng lẽ xách giày rời sân tập.
Theo lời Michel Mezy, cố vấn của Louis Nicollin thì sở dĩ Belhanda không tham gia tập là bởi anh sẽ vắng mặt ở trận đấu với Rennes thứ Hai tuần sau. Nhưng đó không phải là lý do thỏa đáng, một nguồn tin cho biết cầu thủ này đã phản ứng thiếu thiện chí với chuyến viếng thăm của "Loulou" trong phòng thay đồ trước buổi tập. Nhiều khả năng nhạc trưởng của Montpellier đã phải nhận một án phạt nội bộ, trong khi vẫn phải chờ để biết mình có bị cấm thi đấu trong cả 3 trận còn lại hay không.
Lille và PSG có lẽ đang khấp khởi mừng vì sự hỗn loạn ở Montpellier và có thể là cả Liverpool nữa. HLV Kenny Dalglish mới đây đã đến xem trận Montpellier thắng Toulouse 3-0 để “xem giò” Belhanda và sau những diễn biến mới nhất, khả năng ngôi sao 22 tuổi ra đi trong mùa hè này là khá cao.
Belhanda mùa giải này đã đóng góp cho “La Paillade” 12 bàn thắng cùng 4 đường chuyền thành bàn.
H. TRINH
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất