Yêu không nhất thiết phải hiểu rõ về nhau

24/05/2009 09:17 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính

(TT&VH Online) - Trong thế giới tình cảm, nữ giới luôn cho rằng người đàn ông của mình phải thực sự hiểu mình, anh ấy có hiểu mình thì mới có nghĩa là yêu mình. Chẳng phải các cô gái vẫn đang mải đi tìm một nửa của mình, một nửa hiểu mình hay sao?

Vấn đề là, khi một người hiểu bạn tức đó là người nắm rõ toàn bộ hoàn cảnh cũng như sở thích và tật xấu của bạn. Họ đoán trước được điều bạn nghĩ cũng như họ đủ thông minh để hình dung ra những điều bạn đang kể. Phụ nữ thường là những người nhạy cảm và yếu đuối vì vậy họ luôn mong muốn “tình yêu” của mình phải là người hiểu mình nhất, là người đọc được suy nghĩ và tình cảm của mình. Phụ nữ thường có xu hướng thích yêu người đàn ông hiểu mình nhất. Thế nhưng đôi khi người hiểu bạn nhất chắc gì đã là người yêu bạn nhất. Người ta nói khi yêu thường mù quáng, những người quá yêu bạn hẳn sẽ khó mà tỉnh táo và lý trí để suy xét mọi vấn đề liên quan đến bạn. Thế nên giữa “yêu” và “hiểu” thường không phải là hai vòng tròn trùng khớp với nhau.

Phụ nữ luôn luôn nghĩ rằng người yêu mình phải là người hiểu mình. Tuy nhiên để có thể hiểu được một người, người ta phải dùng đến não bộ, như vậy đầu óc của họ luôn tỉnh táo, suy nghĩ được bằng cái đầu và họ khôn ngoan để phán đoán được các tình huống xảy ra với bạn.. Như vậy, lý trí của họ luôn cao hơn tình cảm còn tình yêu là cần đến cảm xúc, đến trái tim. Một người đàn ông khi yêu một người con gái đôi khi chỉ bằng thiện cảm từ cái gặp đầu tiên, yêu là sự rung động và đôi khi còn là sự mê muội, mù quáng. Vậy nên người đàn ông yêu bạn nhất chưa chắc đã phải là người hiểu bạn nhất.

Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều người yêu nhau nhưng lại chẳng hiểu nhau, đôi khi lại phải nhờ đến sự hoà giải của các “thiên sứ”. Và cũng có rất nhiều người dù vẫn hạnh phúc, bình yên trong vòng tay của chồng của vợ, của người yêu nhưng bên cạnh họ vẫn có những người bạn tri kỷ, lắng nghe và thấu hiểu những suy nghĩ của họ, giúp họ rất nhiều về mặt tinh thần.

Yêu và hiểu sẽ là điều tốt đẹp và toàn vẹn nếu như cùng có ở người bạn đời của bạn. Tuy nhiên, tình yêu luôn đẹp nếu đi cùng với nhân ái và sự bao dung. Khi yêu chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua và vượt qua mọi rào cản, mặc dù đôi lúc chúng ta vẫn yêu dù không hiểu hết về nhau.

Chúc các bạn sẽ tìm được một tình yêu đích thực!
Hà Thanh (Theo Elle)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm