Đức đè bẹp Argentina: Khi Loew "dạy" Maradona "nhảy múa"

03/07/2010 23:36 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Khi Argentina toàn thắng ở 3 trận đấu vòng bảng, Diego Maradona lớn tiếng yêu cầu dư luận phải trả ông và các học trò một lời xin lỗi. "Cậu bé vàng" đã thẳng thừng chỉ trích những kẻ mà ông cho là "độc mồm, độc miệng" khi phủ nhận tài cầm quân của cũng như những lựa chọn mà ông cho rằng hợp lý nhất. Nhưng chỉ đúng hơn một tuần sau, Joachim Loew đã khiến cho Maradona  "việt vị" trong những phát ngôn của mình.

Không thể đối mặt với nỗi đau, Maradona núp mình sau cậu con rể Aguero - Ảnh Reuters

Maradona luôn rất cá tính. Cứ sau mỗi bàn thắng, ông lại nhảy lên ăn mừng như một đứa trẻ. Sau mỗi trận thắng, ông có thể lại tự tâng bốc đội bóng của mình lên tận mây xanh. Joachim Loew thì ngược lại, rất biết mình biết ta, nhà cầm quân 50 tuổi này luôn điềm tĩnh và tiết kiệm lời trước và sau mỗi trận đấu. Trước trận đại chiến, trong khi Maradona hùa với các học trò để lao vào cuộc "khẩu chiến" với các cầu thủ Đức thì Joachim Loew lẳng lặng ngồi nghiên cứu lối chơi của đối thủ. Hệ quả, những tính toán của Loew đã không thừa mà thậm chí còn thành công một cách rực rỡ.

Luôn chỉ đạo các học trò đánh thẳng vào vị trí hành lang phải của đối phương, Joachim Loew hiểu rằng Ortamendi chính là mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Argentina. Với sự cơ động và xông xáo của Podolski cùng khả năng hỗ trợ khá tốt của Boateng, các cầu thủ Đức liên tục khoét sâu vào "tử huyệt" này của đối phương. Cùng với một miếng đánh phủ đầu vô cùng bất ngờ táo bạo, "xe tăng Đức" chỉ cần có 3 phút để phá vỡ hàng thủ của Argentina. Đáng nói hơn, pha lập công của Mueller xuất phát từ hành lang phải của đối phương sau một tình huống cố định đã được Schweinsteiger tận dụng bằng một đường chuyền sắc như dao cạo.

Có được bàn thắng dẫn trước, Loew ngay lập tức điều chỉnh về mặt lối chơi khi chỉ đạo các học trò chơi bó chặt ở tuyến giữa và tổ chức bắt người theo thế trận tầng lớp. Sự chủ động của Mannschaft khiến cho tuyến giữa của Argentina gần như bị bóp nghẹt. Một mình Mascherano không thể đủ sức khi Di Maria và Maxi gần như không có sự hỗ trợ nào cho thủ quân của Albiceleste (nếu có thêm Cambiasso, chắc chắn điều này sẽ khó xảy ra). Ở tuyến trên, Messi chỉ miệt mài như một chú "ong thợ" và không thể tạo ra bất cứ một đột biến nào khi bên cạnh tiền đạo của Barcelona, các chuyên gia phòng ngự của Đức luôn theo sát anh như hình với bóng.

Argentina chơi hoàn toàn bế tắc và dần rơi vào trận địa phòng ngự phản công quen thuộc của người Đức, thứ vũ khí lợi hại đã từng bắn hạ mành lưới của Australia, Ghana, Anh và giờ là đội quân của Diego Maradona. 3 bàn thắng đã được ghi thêm đều từ những pha phản công hoàn hảo đến từng chi tiết. Đặc biệt hơn cả 3 phát súng của "xe tăng Đức" đều được khơi nguồn từ hành lang trái và vẫn là vị trí của Ortamendi. Không hiểu ở một nơi nào đó, Javier Zanetti, người mà Maradona đã không chọn có nở một nụ cười "mỉa mai" khi Albiceleste gục ngã bởi chính vị trí mà trước kia thủ quân của Inter đã từng làm "cùn" biết bao mũi khoan của đối thủ.

Trái với trận cầu kịch tính cách đây 4 năm, Argentina đã thua theo một kịch bản đau đớn nhất nhất khi không ghi nổi được một bàn thắng danh dự. Khi các chàng trai trẻ của Loew cho thấy tài năng của họ không hề đợi tuổi, khi Messi chỉ còn biết vật vờ như một cái bóng so với hình ảnh mà người ta ví anh như một vị "thánh" tại Barcelona và khi các vũ công Tango chỉ còn biết tấu lên một bản nhạc buồn đến vô tận, Argentina dừng bước là một kết quả tất yếu.

Đừng quá buồn cho các cầu thủ Argentina dưới trướng Maradona bởi dù sao trình của họ cũng chỉ có được đến vậy. Hãy tôn vinh và dành những lời ngợi khen cho đội tuyển Đức trong tay Joachim Loew bởi cho đến hiện tại chưa có đội bóng nào chơi thuyết phục và thắng xứng đáng được như họ.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm