Đức - Argentina 4-0: "Xe tăng" hủy diệt "Tango"

03/07/2010 20:51 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Số phận buộc họ phải loại nhau khi World Cup 2010 chưa đi đến trận đấu cuối cùng. Đức-Argentina, hai thương hiệu đủ tạo nên sức hút cho một trận cầu đỉnh cao. Nhưng sau cuộc chiến ở Green Point, sẽ chỉ có một kẻ nở nụ cười chiến thắng.

Ra sân mà không có Samuel nơi hàng thủ, Maradona cho Argentina đá với sơ đồ 4-3-1-2 trong đó Messi đá lùi sau cặp bài trùng Higuain-Tevez. Về phía "Mannschaft", Joachim Loew tỏ ra thận trọng khi bố trí sơ đồ 4-2-3-1 với Klose là mũi nhọn duy nhất trên hàng công.


Cầu thủ Đức ăn mừng bàn thắng của Mueller, Ảnh AP
Cho dù đã gây ấn tượng mạnh với lối chơi tấn công đẹp mắt kể từ đầu giải nhưng hàng thủ Argentina đã bộc lộ một số vấn đề trong khả năng phối hợp, cũng như tổ chức phòng ngự và trước người Đức, vấn đề đó một lần nữa lại xuất hiện khiến họ phải trả giá bằng bàn thua sớm. Hậu vệ phải Otamendi phạm lỗi với Podolski và từ quả đá phạt của Schweinsteiger, Thomas Mueller băng vào đánh đầu sượt bóng hạ gục Romero.

Lỗi lớn nhất trong bàn thua này thuộc về Otamendi khi anh vừa là người phạm lỗi dẫn tới quả phạt lại vừa không theo kèm được Mueller trong pha đưa bóng vào của Schweinsteiger. Thủ môn Romero dường như cũng mất phương hướng trong tình huống này khi anh không có phản xạ gì trước quả đánh đầu sượt bóng của Mueller.

Nhìn vào hàng thủ của Argentina thì có thể thấy ngay sự bất ổn vì cả 4 hậu vệ đá chính ở trận này đều không mang lại sự chắc chắn cần thiết. Heinze chưa bao giờ vươn tới tầm vóc của một chuyên gia phòng ngự đẳng cấp dù là đá trung vệ hay hậu vệ trái. Otamendi là lính mới và màn trình diễn của anh trong hiệp 1 này cũng tệ hại không kém những gì mà Gutierrez đã thể hiện trong trận mở màn với Nigeria ở vòng bảng. Burdisso và Demichelis thường xuyên mắc sai lầm trong chọn vị trí và kèm người.

Hệ quả là sau bàn thua sớm, khung thành Romero vẫn tiếp tục bị đặt trong tình trạng báo động trước những pha lên bóng của người Đức mà tình huống Mueller đột phá vào cấm địa rồi chuyền đẹp cho Klose dứt điểm trong tư thế khá trống trải ở phút 24 là một ví dụ điển hình. Rất tiếc là pha đặt lòng của Klose lại đi vọt xà nếu không có thể bàn thắng lại được ghi cho những người áo đen. Trong khi Heinze và Otamendi không hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự ở biên thì Burdisso và Demichelis đã để lỏng Klose ở trung lộ.

Phòng ngự không tốt nhưng Argentina tấn công cũng khá bế tắc và rời rạc. Sớm có bàn thắng dẫn trước nên các học trò của Joachim Loew hoàn toàn chủ động trong lối chơi và rất thoải mái về tâm lý trong khi những người Argentina lại tỏ ra căng thẳng khi đối mặt với sức ép phải tìm kiếm bàn thắng. Messi vẫn chơi như anh vẫn chơi từ đầu giải. Đó là tích cực di chuyển rộng và sâu rồi làm bóng cho đồng đội bằng các pha chọc khe nhưng Tevez và Higuain vẫn rất khó xoay trở trong vòng vây của các hậu vệ áo đen. Hai chân sút của đội bóng áo sọc trắng xanh bị các hậu vệ Đức chia cắt và những nỗ lực của họ chỉ mang tính cá nhân. Người Đức không chỉ nhỉnh hơn đối thủ về tính đột biến của các pha lên bóng tấn công và sự chắc chắn trong phòng ngự mà họ còn hơn hẳn Argentina về lối chơi đồng đội. Hình ảnh Thomas Mueller và Podolski lùi sâu về sân nhà tham gia tranh cướp bóng là minh chứng cho thấy Đức đã chơi như một đội bóng đến mức nào.

Messi chưa có bàn thắng nào ở World Cup năm nay và hiệp 1 này anh cũng không tạo ra được pha bóng nguy hiểm nào của riêng mình. Một phần do Messi bị đeo bám quá sát, mặt khác "số 10" chơi lùi sâu nên rất khó để cho anh có cơ hội tiếp cận khung thành Neuer. Ở Barca thì Messi ghi được rất nhiều bàn thắng một phần nhờ anh được Xavi và đồng đội làm bóng nhưng khi trở về ĐTQG thì chính anh lại phải đóng vai trò kiến tạo này và cho dù anh đã làm khá tốt nhưng cũng vì thế mà cơ hội ghi bàn của "số 10" trở nên hạn chế hơn. Nhưng nếu Messi không đóng vai trò kiến tạo thì thực sự đội hình Argentina hiện nay không ai có thể làm tốt vai trò đó.

Kết cấu phòng ngự của Đức ở trận này thực sự là một thứ xi măng mác cao. Hàng tiền vệ và hậu vệ của "Mannschaft" được Joachim Loew bố trí khá gần nhau nên mỗi khi Argentina lên bóng thì các tiền vệ Đức cũng có thể nhanh chóng lùi về tạo thành 2 phòng tuyến dày đặc án ngữ các ngả đường dẫn tới khung thành của Neuer. Trong các tình huống cố định của Argentina thì cũng thường xuyên có tới 6-7 cầu thủ áo đen có mặt trong vòng cấm. Tóm lại là trong hầu hết các trường hợp thì người Đức đều đảm bảo được số đông cầu thủ tham gia phòng ngự để bọc lót và hỗ trợ cho nhau. Không hiểu sao trong thế trận bế tắc như vậy của Argentina mà Maradona vẫn không thực hiện bất cứ sự điều chỉnh nào về nhân sự trong khi mà một số vị trí của đội bóng áo sọc trắng xanh chơi rất mờ nhạt như Maxi Rodriguez hay kể cả là Higuain dù trên băng ghế dự bị của Argentina vẫn còn có những cái tên Aguero, Diego Milito.

Hiệp 2 Argentina cầm bóng và tấn công nhiều hơn nhưng chủ yếu vẫn chỉ là những nỗ lực cá nhân xuất phát từ sự năng nổ của Messi và Di Maria bên cánh phải còn các pha bóng phối hợp sắc nét và có tốc độ cao của họ gần như không có. Thực tế cho thấy là lối đá đó chỉ có thể mang lại thành công một khi hàng phòng ngự Đức bất ngờ mắc sai lầm chết người nhưng điều đó đã không xảy ra. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Argentina phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 68. Không có hậu vệ áo trắng xanh nào theo kèm Podolski và "số 10" của tuyển Đức thực hiện đường chuyền cắt ngang khung thành cho Klose đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới trống. 6 phút sau, Argentina lại nhận tiếp cú đấm trời giáng nữa vẫn là từ lối chơi phòng ngự thảm họa của họ. Từ cánh trái, Schweinsteiger đi bóng qua một loạt cầu thủ Argentina rồi tạt ra cho trung vệ Friedrich lập công.

Trong khi trên sân, các học trò đã buông xuôi và hoàn toàn bất lực thì trên băng ghế chỉ đạo Maradona cũng như hóa đá. Mãi phút 70, ông mới cho thay thế mắt xích yếu nhất ở hàng thủ Argentina là hậu vệ phải Otamendi rồi 5 phút sau ông mới tung Aguero vào sân thay Di Maria trong khi Higuain và Maxi Rodriguez chơi cực kỳ mờ nhạt thì vẫn được giữ lại trên sân. Khoảng thời gian còn lại trên sân hoàn toàn vô nghĩa với những người Argentina. Họ chán nản đến mức khi mà Klose lập cú đúp cho riêng anh và ấn định chiến thắng hủy diệt không tưởng 4-0 cho người Đức ở phút 89 thì họ cũng hoàn toàn vô cảm. 4-0 là một chiến thắng ngoài sức tưởng tượng của người Đức. Chiến thắng của những "dòng máu" thanh xuân và là quả ngọt của những quyết định cách tân táo bạo và quyết đoán.

* Ghi bàn:
Mueller 3'; Klose 68', 89'; Friedrich 74'

* Đội hình thi đấu:

+ Argentina: 22-Sergio Romero; 15-Nicolas Otamendi(Pastore 70'), 2-Martin Demichelis, 4-Nicolas Burdisso, 6-Gabriel Heinze, 14-Javier Mascherano, 20-Maxi Rodriguez, 7-Angel Di Maria(Aguero 75'), 10-Lionel Messi, 11-Carlos Tevez, 9-Gonzalo Higuain.

+ Đức: 1-Manuel Neuer; 16-Philipp Lahm, 3-Arne Friedrich, 17-Per Mertesacker, 20-Jerome Boateng, 13-Thomas Mueller(Trochowski 84'), 6-Sami Khedira(Toni Kroos 78'), 7-Bastian Schweinsteiger, 10-Lukas Podolski, 8-Mesut Ozil, 11-Miroslav Klose.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm