Yaya Toure trở lại Barca sau vụ 'dỗi vì quên sinh nhật'?

21/05/2014 07:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Người đại diện của Yaya Toure cho biết khả năng ngôi sao người Bờ Biển Ngà sẽ rời Man City là 50/50. Lý do xuất phát từ việc CLB đã tỏ ra “thiếu quan tâm và sự tôn trọng” đến anh.

Trả lời trên trang talkSPORT, người đại diện Dmitri Seluk của Yaya Toure đã khẳng định rằng Man City đã tỏ ra thiếu quan tâm đến ngôi sao sáng nhất của đội và điều đó khiến cho anh cảm thấy buồn, và sẽ cân nhắc nghiêm túc tương lai của mình sau khi kết thúc VCK World Cup 2014.

“Nếu bạn hỏi khả năng Toure ở lại là 100% hay 50-50, thì tôi nghĩ 50-50 là câu trả lời xác đáng nhất ở thời điểm này”. Điều đáng lo là sau đó, Yaya Toure cũng đồng tình trên Twitter rằng “Mọi điều Dmitri nói đều đúng cả”.

Khi cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng không vui, đó rõ ràng là một tín hiệu đáng lo. Theo lời Seluk thì vấn đề không phải là tiền: “Đó không phải vấn đề về mặt tiền bạc mà quan trọng hơn, là về mối quan hệ”. Man City đã vô địch Premier League, nhưng với Yaya Toure, việc phải về sau Luis Suarez ở cuộc đua bình chọn cá nhân là một thất bại đáng tiếc, và theo Seluk, đội bóng phải làm một điều gì đó thiết thực để an ủi ngôi sao này. Ít nhất, họ cũng phải nói với anh rằng “OK, Yaya. Anh đã trải qua một mùa giải tuyệt vời”, hoặc trao một thứ gì đó đặc biệt làm kỷ niệm, một chiếc bánh chẳng hạn.

Các ông chủ Ả rập chỉ quan tâm tới ăn mừng chức vô địch Premier League, mà quên sinh nhât Y.Toure

Các ông chủ Ả rập chỉ quan tâm tới ăn mừng chức vô địch Premier League, mà quên sinh nhât Y.Toure

Hôm 13/05 là sinh nhật thứ 31 của Yaya Toure, nhưng có vẻ như cái ngày đáng nhớ ấy đã bị chìm nghỉm trong không khi ăn mừng chức vô địch Premier League của Man City.  Các ông chủ Ả rập đã làm một cái bánh nặng tới 100 kg, nhưng để ăn mừng cú đúp danh hiệu ở mùa giải này, chứ không phải cho Yaya Toure. Trên Twitter của Man City cũng chỉ có vỏn vẹn một status chúc mừng khá bình thường: “Hãy cùng chúc mừng sinh nhật của Yaya Toure ngày hôm nay”. Không có bánh, không có hoa, hay một bữa tiệc nào cho sinh nhật thứ 31 của anh cả".

Yaya Toure thường bảo rằng “Tôi sẽ khoác áo đội bóng nào mà cả đội yêu mến tôi, còn nếu không, tôi có thể ra đi”. “Điều ấy là rất quan trọng. “Anh ấy chiến đấu cho Man City thế nhưng họ lại không chiến đấu vì anh ấy, Điều đó làm anh ấy rất buồn”, Dmitri tán đồng. “Vấn đề ở đây là thái độ. Khi một nhân viên nào đó được công ty chúc mừng trên báo hay đài, được bắt tay và chúc mừng, anh ta sẽ rất hạnh phúc, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Nếu bạn không quan tâm đến chúng tôi, chúng tôi có thể ra đi để làm việc với những người khác”.

Yaya Toure đang là cầu thủ nhận lương cao nhất tại ManCity, 220.000 nghìn bảng/tuần, và bản hợp đồng của anh với Man City chỉ còn thời hạn 1 năm nữa. Anh thừa nhận những gì Dmitri Seluk nói là hoàn toàn đúng, và úp mở rằng “Tôi sẽ trả lời phỏng vấn sau VCK World Cup để lý giải tất cả”.

Khi được hỏi liệu Barcelona có phải điểm đến kế tiếp của Yaya Toure ở mùa hè này không, Seluk cho biết: “Barca là đội bóng cũ của Yaya, và tất cả những nhân viên ở đó, các cầu thủ đều thích anh ấy và ủng hộ chúng tôi. Anh ấy đã có những khoảng thời gian đẹp ở đó, nơi giống như một ngôi nhà thứ hai vậy”. Nhưng đừng quên, Barca đã đẩy Yaya Toure đi như thế nào để lấy chỗ cho Sergio Busquets. Và thực tế, khi không còn phải “ăn no, vác nặng” như hồi ở Barca và được đẩy lên cao hơn, tiền vệ người Bờ Biển Ngà mới thực sự phát huy những tố chất của mình để trải qua những khoảng thời gian tuyệt vời.

Thật ra, đó mới là điều quan trọng. Man City đã giúp Yaya Toure hạnh phúc mà không cần một lời chúc hay một chiếc bánh sinh nhật nào cả. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy thôi.

Tuấn Cương (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm