Bị quên sinh nhật, Yaya Toure nổi đóa, đòi ra đi

20/05/2014 14:46 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Tương lai của Yaya Toure tại Manchester City đang bị đặt dấu hỏi sau khi đại diện của anh bày tỏ sự tức giận trước việc nhà ĐKVĐ Premier League quên mất ngày sinh nhật của thân chủ.

Ngày 13/5 vừa qua, Toure chính thức bước sang tuổi 31. Hôm đó trùng với thời điểm Man City tổ chức tiệc ăn mừng danh hiệu Premier League vừa giành được. Tuy nhiên, CLB chẳng hề có kế hoạch hay dành ra ít phút trong sự kiện để chúc mừng sinh nhật Toure. Đại diện ban lãnh đạo, ban huấn luyện dường như cũng say men chiến thắng mà quên “hỏi han” tiền vệ người Bờ Biển Ngà. Duy chỉ có trên Twitter của CLB là có dòng tin nhắn chúc mừng anh. Điều này khiến Toure rất không hài lòng và tính đến chuyện ra đi.

“Khả năng lớn là Yaya sẽ ra đi vào mùa Hè này. Cậu ấy rất buồn. Những gì xảy ra trong ngày sinh nhật Yaya cho thấy CLB này không quan tâm đến cậu ấy. Đó là bằng chứng chứng minh”, người đại diện Dimitri Seluk nói.


Chỉ có Twitter của CLB là nhớ đến ngày sinh nhật của Toure

Ông Dimitri Seluk cũng cho rằng Man City đừng có dùng lời lẽ mà biện bạch bởi hành động mới là thứ thể hiện tất cả: “Họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn ‘Ồ, chúng tôi quý cậu ấy nhưng chúng tôi quên mất’. Quên ư? Lại là Yaya? Cầu thủ đã giúp họ 2 lần vô địch Premier League. Cầu thủ giúp họ giành FA Cúp và Cúp Liên đoàn? Ngay cả trong một đội bóng nhỏ, đồng đội và CLB ít ra cũng phải trao gửi lời chúc mừng. Thế mà khi họ giành danh hiệu, họ tổ chức tiệc, chẳng ai đến gần Yaya và nói một câu chúc, họ còn muốn gì nữa?”.

Bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với mức lương 220.000 bảng/tuần của Toure với Man City còn 1 năm nữa là hết hạn. Trong nhiều tháng qua, đã rộ lên tin đồn anh được nhiều CLB săn đón.

“Nếu một cầu thủ như Yaya tới Liverpool và giúp họ vô địch Premier League lần đầu tiên sau 24 năm, cậu ấy sẽ là Thánh ở CLB. Nhưng tại Man City, Yaya chẳng phải là người hùng, chẳng là gì cả. CLB khiến cậu ấy cảm thấy như vậy đấy. Cậu ấy buồn và nghĩ tới việc ra đi”, vẫn lời người đại diện Toure.

Ông cũng khẳng định rằng nếu Toure rời Etihad, đó không phải là quyết định vì tiền. “Nếu họ nghĩ tiền bạc có thể mua mọi thứ thì họ đã sai lầm. Chỉ những kẻ ngốc mới muốn Yaya ra đi”.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm