Bóng đá Anh

Yaya Toure nói "không" với cuộc sống “phóng túng”

13/08/2010 15:16 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) – Tiền vệ Yaya Toure đã có những phát biểu về cuộc sống của các ngôi sao ở giải ngoại hạng Anh.

Tiền vệ Yaya Toure - Ảnh Getty

Dù mới gia nhập giải ngoại hạng Anh song tiền vệ Yaya Toure cho biết anh hiểu về cuộc sống “phóng túng” của những cầu thủ bóng đá ở giải đấu này, như ăn chơi nhậu nhẹt suốt đêm, cuộc sống tình ái rắc rối và những phát biểu gây sốc trên các trang báo. Tờ Sun đã dẫn lời Yaya Toure, một tín đồ đạo Hồi, cho hay: “Muốn đạt được những mục tiêu trong cuộc sống, bạn cần đặt ra những điều kiện và giới hạn. Bạn phải có những nguyên tắc của riêng mình. Theo tôi, một cầu thủ bóng đá cần có những hành vi đúng mực, tôn trọng mọi người xung quanh, không hút thuốc lá, không uống rượu, hạn chế đi chơi đêm. Bạn phải kiểm soát được những vấn đề này vì nó có thể gây ra những hậu quả không đáng có. Tôi không quen đi vũ trường. Tôi chẳng thấy chỗ đấy hay ho chút nào. Âm nhạc thì ồn ào, còn bầu không khí sặc mùi thuốc lá”.

Dù có những phát biểu khá mạnh mẽ song Toure cho rằng cuộc sống của anh không quá nhàm chán như nhiều người nghĩ. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng mình có một cuộc sống thú vị. Tôi thích cách sống cảu mình và đó là điều quan trọng nhất. Tôi không thích cuộc sống quá phóng túng. Tôi không thích cuộc sống quá hào nhoáng. Đôi khi, tôi cảm thấy sợ hãi khi đứng trước đám đông. Nếu rơi vào hoàn cảnh như vậy, tôi luôn tìm cách rút lui. Bóng đá giúp tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay. Do vậy, tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để tôn trọng bộ môn này. Kể cả khi trở về Bờ Biển Ngà để đi nghỉ cùng gia đình, tôi cũng cố gắng duy trì nhịp sống như hiện nay. Tôi muốn tận hưởng khoảnh khắc bên cạnh gia đình”.

Tiền vệ Yaya Toure bày tỏ: “Nếu ghi bàn, tôi cũng không muốn mình có những pha ăn mừng bàn thắng quá hoang dã. Tôi không thể nhảy ăn mừng sau khi ghi bàn thắng. Tôi sẽ làm những gì mà tôi cho là phù hợp với khán giả. Tôi sẽ chọn cách ăn mừng đơn giản. Tôi thuộc tuýp người hoài cổ. Tôi thích những gì thanh bình và nhẹ nhàng. Tôi không muốn tinh thần của mình bị ảnh hưởng bởi những loại âm nhạc ồn ào. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình nên tôi không phải trở thành một ai đó, hoặc chạy theo một xu thế nào đó”.

Trà My (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm