Roberto Mancini: "Tôi không chấp nhận thất bại"

24/02/2013 13:50 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Manchester City tiết lộ về những kế hoạch tương lai, những mục tiêu chuyển nhượng và công việc huấn luyện ở Anh.

Bị ám ảnh bởi chiến thắng

Roberto Mancini điểm lại quá khứ từ thời thơ ấu để nhớ lại có lúc nào ông không bị ám ảnh bởi chiến thắng hay không. Kết luận: chưa bao giờ như thế. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là năm ông 9 tuổi. Mancini thua người anh họ một trận bóng bàn, “và tôi đã ném cây vợt vào đầu anh ấy”. Ông gia nhập lò đào tạo Bologna năm 13 tuổi. “Đã 35 năm trước nhưng tôi vẫn còn nhớ kỹ”, ông nói. “Khi bạn rời gia đình lúc còn nhỏ như vậy, bạn sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tôi gặp nhiều vấn đề trong những năm đầu, nhớ nhà, không vui, nhưng tôi vẫn nỗ lực vượt qua”.

Khởi đầu đó là lý do khiến Mancini rất khắc nghiệt với những cầu thủ mà ông cho rằng không nghiêm túc hoặc thiếu chuyên nghiệp: “Tôi đã luôn như thế, muốn chiến thắng và không bắt tay vào việc gì mà không làm đến cùng”. Mancini, vì vậy, không bao giờ hài lòng với những cầu thủ “nghĩ rằng chơi 50% là đủ”. Ông không ngần ngại chỉ trích Samir Nasri, Mario Balotelli và mới nhất là Joe Hart vì điều đó.

Cũng vì thế, Mancini luôn muốn mang những người giỏi nhất tới Man City. Mùa hè tới, ông sẽ làm việc cùng Ferran Soriano và Txiki Beguiristain về vấn đề chuyển nhượng. HLV người Italia bác bỏ mọi tin đồn về việc ông giờ không còn được kiểm soát gì nữa trong chính sách chiêu mộ cầu thủ: “Txiki và Ferran ư? Họ không đứng trên tôi. Trên tôi chỉ có Khaldoon (Al Mubarak) và Sheikh Mansour”. Edinson Cavani là lựa chọn đầu tiên của Mancini: “Tôi thích anh ấy, nhưng cả thế giới đều thích. Có những cầu thủ lớn, nhưng tôi chưa thể nói chắc điều gì. (Luis) Suarez chơi cho đội hàng đầu như Liverpool. Cavani cho Napoli. Còn có (Radamel) Falcao, nhưng có nhiều đội theo đuổi. Neymar là một cầu thủ giỏi, nhưng không chắc anh ấy có muốn chơi ở Anh hay không. Nhưng Cavani và Falcao sẽ thành công ở Anh. Họ đều đã có kinh nghiệm, 26-27 tuổi, và đủ chất lượng”.

Mancini cần người mới vì ông cho rằng một số cầu thủ hiện giờ tỏ ra tự mãn. Ông nói thẳng về Nasri: “Tôi cho rằng Samir có những phẩm chất tuyệt vời và lẽ ra phải là một cầu thủ lớn, nhưng điều đó chưa xảy ra. Một số cầu thủ không hiểu rằng họ luôn phải nỗ lực hết mình… Samir còn có thể làm tốt hơn. Anh ấy chưa chơi xứng với những phẩm chất của mình”.

Không chấp nhận nửa vời

Không có nhiều HLV công khai đặt câu hỏi về khả năng cầu thủ của mình. Arsene Wenger chẳng hạn, luôn bảo vệ cầu thủ của ông dù tình hình có ra sao. “Nhưng tôi không phải Arsene Wenger”, Mancini nói. “Chúng tôi khác nhau. Tôi muốn chiến thắng. Tôi cho rằng cầu thủ phải có trách nhiệm và phải tiến bộ hơn. Không thể tiến bộ hơn với một HLV nói: Đừng lo lắng, sai lầm cũng không sao”.

Ông cũng bác bỏ những lời đồn thổi rằng ông sẽ bị thay thế. Mancini cho rằng Chelsea là ví dụ cho thấy thay HLV không phải lúc nào cũng hiệu quả. “Với tôi, Carlo (Ancelotti) là một câu chuyện kỳ lạ. Carlo là một trong những HLV giỏi nhất thế giới. Ông ấy vô địch Premier League và Cúp FA, rồi bị sa thải. Luôn khó khăn nếu thay HLV mỗi 1-2 năm. (Sir Alex) Ferguson ở tình thế khác vì ông khởi đầu tại M.U vào thời điểm khác. Giờ thì ông ấy như một khán đài, những ngọn cỏ ở Old Trafford. Ông đã là một phần của M.U”.

Mancini cũng có thể trở thành như thế ở Etihad, nhưng có lẽ ông cần phải tránh những sai lầm như với Mario Balotelli. HLV người Italia có cách giải thích của mình: “Mario không có mặt ở đây là vấn đề lớn cho các paparazzi và tờ The Sun”, Mancini mỉm cười. “Tôi vui vì anh ấy đã ghi bàn ở Milan. Tôi tin anh ấy còn có thể ghi nhiều bàn ở Ý vì giải đó không khó như ở Anh. Khoảng 10 năm qua, bóng đá Ý rất bình thường. Anh ấy lại sinh ra để chơi bóng ở đó. Tôi cho rằng Mario không hiểu rằng với anh ấy, Manchester City là một cơ hội lớn, và trong 5-10 năm nữa sẽ ở hàng đầu thế giới. Nhưng anh ấy cũng còn trẻ, và tuổi trẻ luôn đi với sai lầm”.

Thay thế Balotelli sẽ là ưu tiên trong mùa hè, và Mancini không được phép bỏ lỡ cơ hội như với Robin van Persie hè trước. “Chúng tôi đã bỏ lỡ 10-15 cơ hội ăn bàn ở mùa này, và đó là những gì Van Persie làm được cho M.U”, Mancini thừa nhận. Ông không coi đó là việc của quá khứ. “Người Anh và người Ý hoàn toàn khác nhau. Với một số HLV Anh, xong trận đấu là xong. Với tôi thì không xong. Mỗi trận thua ám ảnh tôi cho tới hết ngày hôm sao, với những câu hỏi quay cuồng trong đầu. Tôi không chấp nhận thất bại”.

Hải Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm