Yaya Toure chưa được gia hạn hợp đồng vì vụ... quên sinh nhật

17/08/2014 08:12 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Yaya Toure đang đối mặt với nguy cơ không được gia hạn hợp đồng sau những lùm xùm xung quanh việc Man City... quên sinh nhật lần thứ 31 của anh.

Việc Yaya Toure tỏ ra không hạnh phúc với cuộc sống ở sân Etihad có thể được hiểu một phần là cách để anh đòi hỏi ban lãnh đạo Man City phải tăng lương so với con số 220.000 bảng/tuần đang được nhận. Thế nhưng nhà ĐKVĐ Premier League tỏ ra khá cứng rắn với anh, bất chấp việc họ đã gia hạn hợp đồng với hàng loạt trụ cột như Sergio Aguero, David Silva hay Vincent Kompany. Edin Dzeko và Joe Hart được cho là những người tiếp theo có thể được giữ chân bằng một bản hợp đồng mới.

Hợp đồng của Toure còn hai năm nữa mới đáo hạn, và khi ấy cầu thủ này đã bước sang tuổi 33. Thế nên, Man City có lý do để không vội vàng trong việc kéo dài thời gian ở lại sân Etihad của anh.

Khi được hỏi liệu việc gia hạn hợp đồng với Silva, Aguero, Kompany và Nasri có phải là bước đi thể hiện tham vọng của Man City hay không, HLV Manuel Pellegrini khẳng định: “Đúng là như vậy. Tôi nghĩ đó là điều rất quan trọng với Man City khi giữ chân được các trụ cột. Sở dĩ việc họ ở lại có ý nghĩa quan trọng là bởi nỗ lực của từng người trong suốt thời gian qua trong một đội bóng với rất nhiều tham vọng trong tương lai. Họ biết rõ điều đó và có lẽ trong vài ngày tới sẽ có thêm những cầu thủ gia hạn hợp đồng”.

Với câu hỏi về trường hợp của Yaya Toure, HLV Pellegrini lấp lửng: “Chúng tôi sẽ xem xét trong vài ngày tới”, dù điều này có vẻ hướng tới Dzeko nhiều hơn.

Còn nhớ ở cuối mùa giải năm ngoái, Dimitry Seluk, người đại diện của tiền vệ người Bờ Biển Ngà, tuyên bố rằng: “Ban lãnh đạo của Man City đã xơi hết 100 kg bánh sau khi giành chức vô địch Premier League mùa 2013-14, nhưng khi họ và các cầu thủ tụ họp lại với nhau, chẳng có ai bắt tay Toure trong sinh nhật cậu ta. Điều này cho thấy Man City không còn quan tâm tới Toure nữa”.

HLV Pellegrini từ chối khẳng định sự cố này có phải là điều đáng để Man City xấu hổ hay không: “Tôi nghĩ điều đó ở thời điểm hiện tại không còn quan trọng nữa”. Ông tin rằng mọi chuyện với Yaya Toure vẫn ổn: “Tôi đã có một cuộc nói chuyện với Toure và cậu ta tỏ ra rất hạnh phúc. Tôi không biết điều gì đã xảy ra trong mùa hè. Một vài người đã nói về vị trí của cậu ấy nhưng tôi thấy chả có vấn đề gì cả”.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm