V-League

Ý chí không đi cùng công tử

05/06/2011 10:31 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Dù Nirut đã mắc sai lầm rất lớn trong lỗi kèm người, dẫn tới bàn thua thứ nhất của N.SG và phải rời sân nhường chỗ cho Anh Tuấn ở phút 20 thì cũng rất khó xem cầu thủ người Thái Lan là nguyên nhân dẫn tới thất bại của đội bóng Sài thành.

Và dù trong đội hình của HLV Mai Đức Chung có khá nhiều những cầu thủ đã vượt quá tuổi băm như Nirut, Endene hay Tài Em thì cũng khó có thể xem đội bóng Sài thành thiếu sức trẻ trong thời điểm họ cần tới một sức bật để lội ngược dòng thành công.


Sức mạnh của Thanh Hóa nằm ở tinh thần chiến đấu của họ. Ảnh: VSI

Thanh Hóa cũng có những lão tướng, điển hình như Văn Hiển. Nhưng trong suốt 90 phút, người cựu binh già đã thi đấu không thể tận tụy hơn. Cả 2 bàn thắng của Thanh Hóa đều có điểm xuất phát ban đầu từ những đường chuyền của Văn Hiển, sau khi anh vượt quá nửa sân tham gia tấn công.

Ở độ tuổi của Văn Hiển, không cần nhắc lại rằng việc leo biên trong vai hậu vệ phải đôi khi là một nhiệm vụ quá sức. Nhưng đội bóng xứ Thanh không chỉ có mình Văn Hiển tận tụy. HLV Lê Thụy Hải đã cười rất to trong phòng họp báo, rằng ông hài lòng với tất cả các cầu thủ của mình sau những gì họ thể hiện.

Nếu so về danh tiếng và sự giàu có, các cầu thủ Thanh Hóa hẳn nhiên không thể so sánh với dàn sao bên phía N.SG. Nhưng trong khi Đình Tùng có tới 3,4 cơ hội rõ rệt trước khung thành đối phương, chân sút có giá 9 tỷ đồng, Quang Hải, gần như mất hút trong suốt trận đấu.

Người ta đã từng cười nhạo tiền vệ nhập tịch Rodgers của Thanh Hóa không đá bóng mà đi trồng cà phê trước khi sang VN. Nhưng Rodgers đã đá rất tròn vai tiền vệ phòng ngự, hợp với Da Silva ở khu vực giữa sân để luôn đảm bảo hệ số an toàn cho khung thành đội nhà. Vài trận đấu gần đây của đội bóng xứ Thanh, chính Rodgers là nguyên nhân khiến Công Huy phải ngồi lên ghế dự bị.

Trong khá nhiều những phát biểu của mình, HLV Lê Thụy Hải đều cho rằng lực lượng mình nắm trong tay rất khiêm tốn. Nhưng sức mạnh của Thanh Hóa nằm ở tinh thần chiến đấu của họ sau khi bị nhận diện như là ứng cử viên nặng ký cho suất xuống hạng hồi đầu mùa.

Một tinh thần tương tự như vậy, đáng tiếc lại không tồn tại ở N.SG. Về lý thuyết, một đội bóng gồm nhiều cầu thủ giỏi phải sắm vai kẻ chinh phục. Nhưng cách N.SG thi đấu cho thấy, ngoài những hạn chế về chuyên môn, thì bản thân họ cũng không có khát khao để thực hiện điều ấy.

Người ta vẫn nói, phòng ngự hớ hênh, vá mãi rồi cũng kín, tấn công cùn mòn, mài mãi rồi cũng sắc, nhưng biết làm gì một khi ý chí què quặt?! Đó là thực tế đang diễn ra ở N.SG. Nếu không tin điều ấy, hãy thử đo trọng lượng các cầu thủ của họ rồi so sánh với năm ngoái! Có vẻ ý chí chỉ ở với con nhà nghèo, kiểu như Thanh Hóa chẳng hạn.

Hoàng Minh

Lịch thi đấu

Ngày

Giờ

Sân

Đội

 

Đội

THTT

CN

5/6

16h00

Chi Lăng

SHB.ĐN

-

HN.T&T

VCTV

16h00

Nha Trang

K.KH

-

B.BD

VTC

17h00

Long An

ĐT.LA

-

V.NB

Long An

16h30

Hàng Đẫy

HP.HN

-

SLNA

VCTV

16h00

Đồng Tháp

TĐCS.ĐT

-

V.HP

VTV3

Danh sách treo giò

Hài Nam (HN.ACB), Ngọc Duy, Văn Quyết (HN.T&T), Bật Hiếu, Trọng Nghĩa, Minh Châu (V.HP), Văn Hiệp, Nhật Tân, Danny (ĐT.LA), Ngọc Lung (V.NB), Ngọc Tú (HP.HN)

Chân sút hàng đầu

14 bàn: Merlo S.Gaston (SHB.ĐN)

12 bàn: Evaldo (HA.GL)

11 bàn: Samson Kayode (TĐCS.ĐT)

10 bàn: Lucas M.Cantoro (HN.ACB)

Bảng xếp hạng

 

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

SLNA

16

11

2

3

27

10

35

2

SHB.ĐN

16

9

4

3

33

18

31

3

Thanh Hóa

17

8

4

5

30

23

28

4

TĐCS.ĐT

16

6

6

4

23

22

24

5

HN.T&T

15

7

3

5

23

19

24

6

N.SG

17

6

6

5

24

23

23

7

HA.GL

17

6

5

6

31

24

23

8

B.BD

16

4

7

5

27

30

19

9

V.HP

16

4

7

5

16

23

19

10

V.NB

16

5

3

8

16

22

18

11

HP.HN

16

5

3

8

21

23

18

12

K.KH

15

5

3

7

14

19

18

13

HN.ACB

17

5

1

11

24

39

16

14

ĐT.LA

16

3

5

8

13

27

14


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm