Trong khuôn khổ Lễ khánh thành và bàn giao những phòng học mới cho Điểm trường mầm non thôn Đề Lảng, thuộc Trường mầm non Giàng Chu Phìn, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang hồi đầu tháng 8 vừa qua, các nhà hảo tâm đồng hành cùng báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho cô và trò.
Những lá thư trong ba lô đầy xúc động gửi các bạn nhỏ vùng cao nhân năm học mới
Đó là "Tủ sách Kim Đồng" với 500 đầu sách mới tinh được đặt trang trọng ở góc lớp, như một ô cửa mở ra thế giới đầy sắc màu. Bên cạnh đó là 100 chiếc ba lô do Nhà sản xuất cặp sách Tiger Family Việt Nam gửi tặng trong chương trình "Tặng cặp cũ, trao nụ cười", được chuyển tới các em thông qua báo Thể thao và Văn hóa và chương trình Vì Mái trường cho em.
Những món quà của các mạnh thường quân được Thể thao và Văn hóa vận chuyển qua 400km để đến điểm trường Đề Lảng, trước khi năm học mới bắt đầu
Trong mỗi chiếc ba lô đều có một lá thư của "chủ nhân" chiếc ba lô ấy nơi miền xuôi gửi gắm, để bất cứ em nhỏ nào nhận được cũng sẽ mở ra, đọc lên và cảm nhận một vòng tay xa mà gần.
Niềm vui vỡ òa khi những chiếc ba lô lần lượt đến tay các em. Ở tuổi lên ba, lên năm, có lẽ các em chưa hiểu hết giá trị của một chiếc cặp hay tủ sách mới, nhưng đôi mắt sáng lên thì không giấu được. Có em ôm chặt ba lô vào ngực, có em rón rén mở khóa, lục tìm lá thư giấu trong ngăn nhỏ.
"Chủ nhân" những chiếc ba lô đọc thư mình viết gửi các bạn nhỏ
Những dòng chữ nắn nót từ một người bạn lạ: "Chúc em đến lớp thật vui", "Mong em đọc nhiều sách", "Ước mơ của tớ là được lên vùng cao - còn bây giờ, tớ gửi ba lô này thay tớ nhé"…
Tình cảm từ miền xuôi vượt qua dốc đá, qua mây mù để đến đây, trong hình hài rất giản dị mà chạm đến trái tim.
Nhà báo Vũ Việt Trang - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN và nhà báo Nguyễn Thiện Thuật - Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa tặng quà cho các em nhỏ điểm trường Mầm non Đề Lảng
Chương trình "Tặng cặp cũ, trao nụ cười" của Tiger Family Việt Nam mang một ý nghĩa rất riêng: mỗi chiếc cặp không chỉ là vật dụng học tập, mà còn là nhịp cầu kết nối những người xa lạ bằng sự sẻ chia. Khi một đứa trẻ ở phố thị gấp lá thư bỏ vào cặp, đó là khoảnh khắc em hiểu rằng đồ vật có thể kể chuyện, tình cảm có thể gửi đi mà không cần gặp mặt. Khi một đứa trẻ vùng cao mở lá thư ấy, em hiểu rằng bên ngoài những nếp nhà thấp thoáng sau sương còn có những người đang nghĩ về mình, mong mình đi học đều hơn, vui hơn.
Nhà báo Vũ Việt Trang - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN đọc một bức thư của một "bạn miền xuôi" gửi trong ba lô đến các em nhỏ cao nguyên đá
Báo Thể thao và Văn hóa cùng chương trình Vì Mái trường cho em đã chọn cách đi cùng với cộng đồng: chậm rãi mà chắc chắn, lan tỏa bằng những điều nhỏ bé nhưng thiết thực.
Một lớp học mới, 100 chiếc ba lô, 500 cuốn sách và nhiều phần quà khác - đó không chỉ là con số. Đó là nụ cười của một đứa trẻ khi lần đầu có chỗ ngồi sạch sẽ, là ánh mắt yên tâm của một phụ huynh khi biết con mình có chỗ trú mưa, tránh gió khi mùa Đông đến, là giây phút người cô cảm thấy công việc của mình được nâng đỡ bởi cả xã hội.
Sau lễ khánh thành, sân trường vẫn còn ồn ào tiếng cười. Có em đeo ba lô ngược, có em đòi đổi màu với bạn, có em nhờ cô giáo đọc đi đọc lại lá thư nhỏ. Và thậm chí có em sẵn sàng nhường ba lô cho bố mẹ để đeo lên nương, lên rẫy vì đeo ba lô nhẹ hơn là đeo gùi. Hoặc có em dặn bố mẹ giữ gìn cẩn thận để "khi nào con lớn hơn chiếc ba lô, đi học xa như các anh, các chị thì mới dùng". Thế mới thấy, hành trình tìm đến với con chữ ở vùng sâu, vùng xa chưa bao giờ là dễ dàng.
Nhưng từng viên gạch mới, từng chiếc ba lô, từng cuốn sách, từng lá thư… - dù rất nhỏ, nhưng rất có thể làm cho những đôi chân nhỏ bước đi tự tin hơn.
Hôm nay, khai giảng năm học mới, lớp học mới ở Đề Lảng sẽ lại đầy tiếng ê a, tủ sách sẽ có trang đầu tiên được lật, những chiếc ba lô sẽ được mang qua con dốc quen thuộc đến trường. Những lá thư sẽ vẫn nằm trong ngăn nhỏ, như một lời nhắc nhẹ rằng yêu thương thì luôn tìm được đường đến.
Và biết đâu, từ những phòng học mới, một tủ sách mới, một lá thư viết vội, một ước mơ rất lớn sẽ bắt đầu…
Hình ảnh một số bức thư các bạn nhỏ "miền xuôi" gửi các em nhỏ vùng cao:
Thư của bạn Anh Minh
Thư của bạn Nguyễn Lê Vy
Thư của bạn Bảo Anh
Thư của bạn Tạ Phúc Minh Khôi
Thư của một bạn nhỏ tên Ngọc Ánh
Thư của Lê Nguyễn Linh Ngọc, học sinh lớp 4
Điểm trường Mầm non Đề Lảng, khánh thành ngày 8/8/2025
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất