Chiều 8/8, tại thôn Đề Lảng, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, đã diễn ra Lễ khánh thành và bàn giao phòng học mới tại điểm trường Mầm non Đề Lảng, thuộc Trường Mầm non Giàng Chu Phìn.

Chiều 8/8 vừa qua, giữa núi rừng xanh thẳm của thôn Đề Lảng, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ vang lên rộn rã bên ngôi trường mới vừa khánh thành. 

Tận mục công trình "Vì mái trường cho em" giữa cao nguyên đá - Ảnh 1.

Đề Lảng là thôn vùng cao, nơi 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo gần 58%. Trong ảnh: Một góc Đề Lảng trên cao nguyên đá

Từ sáng sớm, những bước chân nhỏ bé đã rộn ràng trên con đường đất quanh co, các em nhỏ trong trang phục dân tộc, tay nắm tay, lưng đeo cặp sách, ánh mắt háo hức hướng về ngôi trường mới. Đó là hành trình của niềm tin, của khát vọng đến trường, của những ước mơ được chắp cánh từ sự sẻ chia của biết bao tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền đất nước.

Công trình phòng học mới – thành quả của chương trình thiện nguyện "Vì mái trường cho em" do Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) khởi xướng – không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là biểu tượng của tình người, của sự đồng lòng và khát vọng đổi thay. Mỗi viên gạch, mỗi nét vẽ hoa văn trên tường đều in đậm dấu ấn của những người đã âm thầm góp sức, từ các mạnh thường quân, đến những người thợ, bà con địa phương.

Đại diện Thông tấn xã Việt Nam – nhà báo Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đại diện Báo Thể thao và Văn hóa - nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng biên tập cùng lãnh đạo Sỏe GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, cô hiệu trường Trường Mầm non Giàng Chu Phìn thực hiện nghi thức mở biển công trình và đi thăm các phòng học sau lễ khánh thành

Những phòng học mới nổi bật với sắc vàng ấm áp, những họa tiết hoa văn truyền thống uốn lượn trên mặt tiền như vòng tay ôm ấp, chở che cho tuổi thơ vùng cao. Từ xa nhìn lại, giữa bạt ngàn núi đá và nương ngô, mái trường như một bông hoa rực rỡ, nổi bật giữa sắc xanh của núi đồi.

Bên trong lớp học, ánh sáng tự nhiên tràn ngập qua những khung cửa sổ rộng mở. Góc thư viện nhỏ xinh, góc xây dựng, góc kỹ năng, góc phân vai… được trang trí sinh động, đầy màu sắc, là nơi các em thỏa sức sáng tạo, vui chơi và học tập. Mỗi góc nhỏ đều chứa đựng sự quan tâm, chăm chút của các cô giáo và những tấm lòng thiện nguyện, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Công trình mới được xây dựng trên khuôn viên cũ, diện tích xây dựng 117m², diện tích sử dụng 91m², tích hợp "3 trong 1" gồm 1 phòng học lớn, 1 phòng học nhỏ, 1 phòng lưu trú giáo viên, hành lang rộng rãi, phòng ăn riêng biệt. Công trình được xây dựng kiên cố với móng đá hộc, tường gạch xi măng, mái tôn chống nóng, trần thả, cửa sổ và cửa đi bằng khung sắt kính, đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng, quạt trần, quạt treo tường, ổ cắm, công tắc. Ngoài ra, công trình còn có kè đá dài 10m, cao 3m, đảm bảo an toàn và bền vững. Tổng chi phí xây dựng và trang thiết bị là 354.250.000 đồng.

Từ hôm nay, những em nhỏ ở Đề Lảng sẽ lớn lên cùng tiếng đọc bài vang vọng giữa đại ngàn, cùng những trang sách mới, cùng niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Những phòng học mới không chỉ là nơi chắp cánh tri thức, mà còn là nơi ươm mầm những ước mơ, nơi tình người được gửi gắm và lan tỏa mãi mãi.


PHẠM HUY
Thể thao và Văn hóa