Ngày 24/11, tôi quay trở lại lại Nhà văn hóa khu phố 3A, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai, nơi trước đó hàng trăm người dân đã thức xuyên đêm để gói bánh chưng, bánh tét gửi ra hỗ trợ nhân dân vùng lũ Miền Trung - Tây Nguyên.
>> Cả nước hướng về miền Trung, khắc phục hậu quả mưa lũ
Hàng trăm người dân Đồng Nai xuyên đêm gói bánh cứu trợ đồng bào vùng lũ
Anh Hồ Thanh Tâm (ngụ phường Trảng Dài), người đứng ra kêu gọi phong trào, hồ hởi cho biết, đêm 23/11, vào lúc 21 giờ, đoàn 11 xe tải chở gần 100 tấn hàng hóa và khoảng 5.000 bánh chưng, bánh tét cùng 30 người dân tình nguyện đã xuất phát đi cứu trợ người dân vùng lũ.
"Sáng nay, đoàn đã tới đoàn đã tới điểm cứu trợ đầu tiên tại tỉnh Đắk Lắk, chỉ mong số hàng hóa được chuyển đến tay người dân được nhanh nhất", anh Tâm chia sẻ trong sự phấn khởi xen lẫn xúc động.
Hàng trăm người dân trên địa bàn phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai tụ họp về Nhà văn hóa Khu phố 3A để cùng nhau gói gần 5.000 bánh chưng, bánh tét hỗ trợ đồng bào vùng lũ
Khuôn viên Nhà văn hóa khu phố 3A, nơi tối hôm trước còn sáng rực đèn suốt đêm, cả chục bếp củi nghi ngút đỏ lửa, người dân nhộn nhịp, tất bật làm việc thì giờ đã vắng bớt người nhưng vẫn còn ngổn ngang dấu tích của những ngày đêm làm việc không nghỉ.
Trong đêm khuya, người dân vẫn tỉ mỉ gói từng cái bánh, gửi gắm tình yêu thương đồng bào để gửi đến bà còn đang phải gồng mình chống lũ
Trước đó, trong đêm 22/11, cả trăm người đã có mặt tại đây, liên tục làm việc, người rửa lá, người vo gạo, người gói bánh, nhóm khác chẻ củi, nhóm phân loại thùng hàng. Không cần ai nhắc nhở, mỗi người tự tìm một việc để góp sức. Không khí khẩn trương nhưng ấm áp tình người.
Mỗi người đảm nhận một công việc khác nhau nhưng họ có chung một tinh thần khẩn trương vì cộng đồng
Mỗi người tự góp một phần công sức, của cải, người góp lá, người góp gạo, người mang theo nồi lớn, bếp gas, bếp củi… cùng nhau chuẩn bị từng mẻ bánh tét, bánh chưng để kịp gửi ra vùng lũ.
Trong đêm, cả khuôn viên Nhà văn hóa khu phố 3A, phường Trảng Dài sáng rực đèn, hàng trăm người dân không phân biệt tuổi tác hay công việc, từ các cô bác lớn tuổi đến thanh niên, sinh viên, tất cả đều chung tay trong không khí khẩn trương. Ai nấy đều mong những phần quà giản dị nhưng chứa đầy yêu thương này sẽ sớm đến tay đồng bào vùng lũ, tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống.
Bánh chưng, bánh tét sau khi hoàn thiện được chuyển ngay vào nồi dung tích lớn nấu trong đêm để đảm bảo độ ngon
Những chiếc bánh chưng, bánh tét được gói bằng tình yêu thương đồng bào, đó không chỉ là món ăn, mà mỗi chiếc bánh là một lời động viên, sự sẻ chia của người dân đối với đồng bào miền Trung đang oằn mình chống chọi trong mưa lũ. Những chiếc bánh sau khi gói xong, được chuyển ngay ra khu vực nấu với hơn 10 nồi cỡ lớn chờ sẵn.
Chị Nguyễn Thị Thương, người dân phường Trảng Dài cho biết, qua theo dõi thông tin, chị rất đau xót khi nhìn thấy cảnh đồng bào mình thiệt hại lớn do lũ. Nghe được thông tin một nhóm người dân tại phường Trảng Dài kêu gọi ủng hộ, tham gia gói bánh, chị nhanh chóng thu gom quần áo cũ, hàng hóa trong nhà đem tới để gửi đi cứu trợ và cùng hỗ trợ gói bánh với bà con.
Hàng nghìn tấn hàng hóa được người dân phường Trảng Dài (Đồng Nai) tập hợp để gửi đi cứu trợ vùng lũ
"Mấy hôm nay, thấy cảnh người dân miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề trong lũ lụt, chúng tôi tập trung về đây cùng nhau thức xuyên đêm để gói và nấu bánh. Chỉ mong những chiếc bánh, phần đồ cứu trợ kịp đến tay người dân, giúp họ có thêm phần nghị lực để vượt qua hoạn nạn", chị Thương chia sẻ.
Không chỉ có những phần bánh chưng, bánh tét, hàng chục tấn hàng hóa nhu yếu phẩm khác như quần áo, mì ăn liền, gạo, sữa, nước, bánh… cũng được người dân tự nguyện mang tới quyên góp được phân loại, đóng bọc cẩn thận để gửi tới người dân vùng lũ.
Không chỉ người lớn, những em nhỏ phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai cũng góp sức để ủng hộ đồng bào vùng lũ
Anh Hồ Thanh Tâm cho biết, trước đó nhìn thấy cảnh đồng bào của mình ở các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên đang phải chống chọi với từng cơn lũ dữ, anh cùng một nhóm người đăng thông tin lên mạng xã hội để kêu gọi người dân tham gia ủng hộ.
Anh Hồ Thanh Tâm sắp xếp và phân loại hàng hóa được người dân ủng hộ để chuẩn bị chuyển ra vùng lũ hỗ trợ bà con
Ban đầu, nhóm dự định tiếp nhận và gói khoảng 1.000 cái bánh chưng, bánh tét để gửi ra cho bà con vùng lũ. Tuy nhiên, sau khi phát động, có hàng ngàn người dân ở phường Trảng Dài và các phường lân cận trực tiếp đóng góp sức người, mang hàng hóa đến ủng hộ đồng bào miền Trung. Đến nay nhóm đã gói được hơn 5.000 bánh chưng, bánh tét, vượt dự kiến.
Ban đầu nhóm anh Tâm dự định gói 1.000 bánh chưng, bánh tét, nhưng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân, số lượng bánh đã lên tới gần 5.000 cái
Sau 2 ngày kêu gọi, ngoài bánh chưng, bánh tét, nhóm của anh Tâm cũng nhận được các nhu yếu phẩm khác như sữa, mì ăn liền, quần áo… với tổng số lượng hàng hóa khoảng 100 tấn.
"Có được thành quả như vậy là nhờ công sức của cả tập thể người dân sinh sống trên địa bàn phường Trảng Dài và các khu vực lân cận. Chúng tôi đang rất nóng lòng để tất cả số hàng hóa này được đến tận tay người dân một cách nhanh nhất giúp họ có thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này", anh Tâm cho biết.
Đến thời điểm hiện tại, người dân vẫn mang rất nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm ra điểm tập kết để gửi đi cho bà con vùng lũ
Chia sẻ về lý do đứng ra vận động, anh Tâm cho biết việc kêu gọi người dân cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét gửi tặng bà con vùng lũ xuất phát từ tinh thần của Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo anh, đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ đồng bào khó khăn mà còn là dịp để thắt chặt thêm tình cảm, sự gắn kết của cộng đồng dân cư trong khu vực.
Cũng theo anh Tâm, đây không phải lần đầu nhóm phát động và người dân tham gia đóng góp, hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Từ tháng 10/2025 đến nay, nhóm đã vận động, quyên góp được 98 tấn hàng gửi đến đồng bào Tây Bắc và Huế… và hầu hết đều là từ người dân tự nguyện ủng hộ trên tinh thần "lá lành đùm lá rách".
Lãnh đạo phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai đánh giá, hoạt động của nhóm anh Hồ Thanh Tâm cùng với người dân trên địa bàn phường là hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực. Mỗi chiếc bánh, mỗi gói quà gửi đi không chỉ là vật chất mà còn là hơi ấm, là tấm lòng của người dân Đồng Nai, trong đó có những người xa xứ gửi đến đồng bào miền Trung thân yêu ruột thịt. Lãnh đạo phường Trảng Dài khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động ý nghĩa này lan xa.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất