Miền Trung đang trải qua một trận lũ lụt dữ dội, với lượng mưa có nơi vượt 1.700mm - những con số đủ khiến ngay cả những quốc gia hiện đại nhất cũng phải dè chừng.

Miền Trung đang trải qua những ngày chưa từng có: mưa xối xả, lũ cuồn cuộn, có nơi lượng mưa vượt 1.700 mm – những con số đủ khiến cả những quốc gia sở hữu hạ tầng hàng đầu cũng phải dè chừng. 

Sức mạnh phũ phàng của thiên nhiên cho thấy không một lực lượng nào, dù tinh nhuệ đến đâu, có thể hiện diện ở mọi điểm nóng trong cùng một thời điểm. Nhưng giữa dòng nước xiết ấy, có một điều nổi bật hơn mọi khẩu hiệu: hình ảnh những con người lặng lẽ gieo mình vào hiểm nguy để gìn giữ sự sống của đồng bào.

Ngày 20/11/2025, Công an xã Sơn Thành vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk hoàn tất việc tiếp cận, giải cứu thành công gần 200 người dân bị mắc kẹt trong vùng ngập sâu, chảy xiết tại thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk

Trong sắc nước đục ngầu, là những bàn tay níu lấy nhau vượt qua dòng chảy hung dữ; là những chiến sĩ trẻ lạnh cóng nửa người để cõng các cụ già, bế từng em nhỏ; là những xuồng cứu hộ rẽ sóng lao thẳng vào tâm lũ; là ánh đèn pin lay lắt trong mưa gió nhưng chưa bao giờ tắt.

Đó không chỉ là hoạt động cứu nạn - đó chính là phẩm giá của một dân tộc biết đứng thẳng trước giông bão, biết coi đồng bào là ruột thịt.

Khi niềm tin đứng vững giữa dòng nước xiết - Ảnh 2.

Ngay từ những giờ phút dữ dội đầu tiên, một Việt Nam gắn kết bền chặt hiện lên. Từng đoàn xe, đoàn người, đoàn xuồng nối nhau từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai vượt mưa gió hướng vào vùng lũ. Chỉ trong ba ngày, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các Trung đoàn Cảnh sát cơ động từ Tây Nguyên, Nam Trung Bộ đến Trung đoàn 23 và nhiều đơn vị huấn luyện khác đã có mặt. Hàng trăm xuồng cao tốc, xe đặc chủng và thiết bị cứu hộ được điều động, đưa theo lương thực, thuốc men, chăn màn và cả niềm tin đến những khu dân cư bị cô lập nhiều ngày.

Từ ngày 17 đến rạng sáng 20/11, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã sơ tán hơn 12 nghìn người và giải cứu trên 500 trường hợp bị mắc kẹt đến nơi trú ngụ an toàn

Trong khi đó, bộ đội từ Quân khu 5, Quân khu 7 và lực lượng tại chỗ dầm mình trong bùn lũ dựng lại từng mái nhà, dọn từng đoạn đường, khử khuẩn từng con ngõ, sửa chữa trường lớp để trẻ em sớm trở lại học tập. Binh chủng Thông tin liên lạc và Viettel trắng đêm dựng lại đường truyền. Binh chủng Hóa học âm thầm làm sạch môi trường để ngăn dịch bệnh. Tất cả hợp lại thành bức tranh sáng nhất trong những ngày tối nhất của thiên tai.

Nhà nước không đứng ngoài. Lực lượng chức năng không đứng xa. Mọi mắt xích vận hành trong cùng một mục tiêu: giảm thiểu tối đa thương vong, bảo vệ từng sự sống.

Người dân xã Phong Liên 1 và Phong Liên 2 nhận hàng cứu trợ từ trực thăng của Trung đoàn Không quân 917

Khi niềm tin đứng vững giữa dòng nước xiết - Ảnh 6.

Thế nhưng, giữa lúc hàng nghìn con người đang chạy đua từng phút để cứu dân, một số tiếng nói lại chọn cách gieo nghi ngờ và chia rẽ. Họ cắt ghép hình ảnh, sử dụng clip dựng bằng AI để phủ nhận nỗ lực của lực lượng chức năng, thậm chí mượn danh "thương dân" để tấn công chính những người đang bảo vệ dân.

Chiều 21/11/2025, lực lượng Quân khu 5 cùng Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND xã Hoà Thịnh tiếp tục tiến sâu vào vùng tâm lũ để ứng cứu, tiếp tế lương thực cho hàng trăm hộ dân còn bị cô lập trong nhiều ngày qua

Những luận điệu như "Nhà nước độc quyền cứu hộ", "chỉ thấy dân cứu dân", "lực lượng dân sự nhanh hơn quân đội" đang lan truyền với mục đích rõ ràng: làm suy yếu niềm tin vào Nhà nước, tạo ra sự chia rẽ giữa lực lượng chức năng và nhân dân.

Nhưng những lập luận ấy sớm lộ rõ hai điều: một là thiếu hiểu biết, hai là thiếu thiện chí.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tế lương thực cho người dân ở vùng ngập sâu ven sông Bánh Lái

Việt Nam từ lâu đã thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" – chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Trong phương châm đó, người dân luôn là trụ cột, là lực lượng đầu tiên tiếp cận hiện trường – không phải vì Nhà nước "đứng ngoài", mà vì chính sách đã được thiết kế như vậy để tối ưu tốc độ ứng cứu. Việt Nam chưa từng là nơi ai bị ngăn làm điều tốt. Và chưa bao giờ là nơi lực lượng chức năng "để mặc dân tự lo".

Cứ nhìn vào thực tế: từ những đoàn xe chở hàng cứu trợ, đến những xuồng cứu hộ xuyên đêm, từ hoạt động sơ tán dân đến tái thiết sau lũ – tất cả đều là minh chứng sinh động cho sự phối hợp thống nhất giữa Nhà nước, lực lượng vũ trang và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ tại Đắk Lắk

Khi niềm tin đứng vững giữa dòng nước xiết - Ảnh 10.

Trong mọi mùa mưa bão, quân đội và công an luôn là lực lượng trực chiến. Một mệnh lệnh phát ra, vài phút sau họ có mặt. Khi cần điều động quy mô lớn, chỉ vài cuộc điện thoại là hàng trăm, hàng nghìn người lập tức xuất quân. Sự kỷ luật ấy – không phô trương, không ồn ào – chính là điểm khác biệt căn bản giữa lực lượng chuyên nghiệp và những lời nói rời rạc trên mạng xã hội.

Các lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương triển khai công tác cứu hộ, di dời người già, trẻ nhỏ và các hộ dân gặp nguy hiểm đến nơi an toàn tại tỉnh Gia Lai ngày 19/11

Ở Tuy An Đông – nơi bị thiệt hại nặng nhất đêm 19-11 – 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) đã có mặt xuyên ngày đêm để dọn dẹp bùn đất, dựng lại từng mái ngói, từng bức tường. Họ không cần ghi hình. Không cần biện minh. Công việc của họ là phục vụ nhân dân – và họ thực hiện bằng tất cả năng lực và trái tim.

Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng Xuân Đài, Đắk Lắk di chuyển tài sản của người dân đến nơi an toàn

Trong tâm lũ, Trung tá Trần Văn Tân – Trưởng ban Chính trị Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên – chỉ nói vỏn vẹn: "Anh em làm hết sức, chưa hẹn ngày rút quân."

Đằng sau câu nói ấy là những đêm trắng gói 1.000 bánh chưng, huy động 50 tấn gạo, hàng nghìn thùng mì tôm, nước uống, sữa, thuốc men… rồi chuyển bằng mọi cách xuống tâm lũ.

Ở Buôn Đôn (Đắk Lắk), nước dâng 3–4 m – mức "chưa từng có", nhiều nơi ngập đến mái nhà. Hàng chục cán bộ biên phòng từ Sêrêpốk, Bo Heng, Yok Đôn đến Tiểu đoàn Huấn luyện Cơ động đã lao mình vào nước xiết, cùng chính quyền sơ tán dân và tài sản.

Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai ngày 20/11/2025

Chỉ riêng Công an tỉnh Đắk Lắk, lượng hàng cứu trợ tiếp nhận trong 4 ngày qua đã vượt 100 tấn – con số phản bác mọi lời xuyên tạc về sự "thờ ơ" của lực lượng chức năng.

"Cứu đói cho dân trước, sau đó cùng lực lượng bộ đội, dân quân dọn dẹp vệ sinh, đặc biệt là các tuyến đường," Đại tá Võ Duy Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk – khẳng định. Một câu nói giản dị, nhưng chứa đựng đầy đủ bản chất của lực lượng công an nhân dân: đặt dân lên trước, việc khác tính sau.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, ngày 20/11/2025, lực lượng tại chỗ phối hợp với Bộ đội Hải Quân, Đặc công nước hỗ trợ người dân ở những vùng ngập lụt sơ tán đến nơi an toàn

Khi niềm tin đứng vững giữa dòng nước xiết - Ảnh 15.

Thiên tai, chúng ta không thể chọn. Nhưng cách đối diện thiên tai là lựa chọn của một dân tộc. Và dân tộc này đã lựa chọn đúng: đoàn kết, hành động và nhân ái.

Những tiếng nói gieo nghi ngờ sẽ trôi đi cùng bùn đất.

Những đoạn clip cắt ghép sẽ chóng lộ rõ sự giả tạo của nó.

Nhưng hành động thì ở lại. Niềm tin thì ở lại. Những đôi tay chìa ra trong lúc cam go nhất – chính là căn cốt của sức mạnh Việt Nam.

Những ngày qua, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động 1.858 cán bộ chiến sĩ và đang đề nghị tăng cường 1.850 chiến sĩ, điều động 70 phương tiện như: ca nô, xuồng, 3 xe thiết giáp và 34 xe ô tô các loại để vận chuyển thực phẩm, nhu yếu phẩm tiếp cận và hỗ trợ người dân khu vực bị cô lập do mưa lũ

Từ quá khứ đến hôm nay, trong bom đạn cũng như trong thiên tai, sức mạnh ấy chưa bao giờ đổi khác: đoàn kết – nhân ái – và tinh thần "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Khi nước rút, điều còn lại không phải là những tranh cãi vô nghĩa trên mạng, mà là hình ảnh những con người Việt Nam – kiên cường, bao dung, vạm vỡ – đã không tiếc mình để giữ lấy sự sống của đồng bào.

Đó là sự thật duy nhất mà không thế lực xuyên tạc nào có thể che lấp.

Hiền Lương
Thông tấn xã Việt Nam
Thể thao và Văn hóa
24/11/2025 12:23