Từ Barca đến Argentina: Quá thiếu công bằng khi chỉ trích Messi!

15/09/2013 19:24 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Argentina giành vé dự World Cup 2014 sớm 2 lượt đấu trong một vòng loại mà Lionel Messi là “Vua phá lưới” với 10 bàn.

Vậy mà vẫn có một CĐV chỉ trích Messi, càng lạ lùng hơn khi đó là con gái Alejandro Sabella, HLV trưởng của “Albiceleste”.

Một Messi khác biệt

Lionel Messi sẽ phải cảm ơn Alejandro Sabella rất nhiều bởi kể từ ngày được vị HLV người Buenos Aires trao cho băng đội trưởng, anh đã trưởng thành rõ rệt trong màu áo ĐTQG. Trong 6 năm đầu tiên khoác áo đội tuyển Argentina, Messi chỉ ghi 17 bàn. Ngược lại, “La Pulga” ghi đến 20 bàn, trong đó có 3 cú hat-trick kể từ tháng 8/2011, thời điểm anh được chọn làm đội trưởng.

Nhưng nếu nhìn nhận một cách công bằng hơn thì Sabella phải chịu ơn Messi nhiều hơn là Messi chịu ơn Sabella. Argentina thua thảm ngay trên sân nhà ở Copa America 2011, HLV Sergio Batista bị sa thải và Sabella chỉ là giải pháp chữa cháy (ông thậm chí đã sẵn sàng sang UAE làm việc tại một CLB vô danh trước khi được LĐBĐ Argentina liên hệ). Quyết định trao băng đội trưởng cho Messi đã kích thích tinh thần thi đấu của “La Pulga” và kéo theo một màn trình diễn bùng nổ. Không có bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới ghi nhiều bàn thắng cho ĐTQG của mình hơn là Messi, 18 bàn, chỉ có Neymar đứng ngang hàng cùng anh.


Bùng nổ ở ĐT Argentina, Messi vẫn bị chỉ trích

Với chiến thắng 5-2 trước Paraguay vừa qua, Argentina đã sớm giành vé đi Brazil sớm 2 lượt đấu và tạm xua đi sức ép từ chuỗi 3 trận hòa liên tiếp trước những đối thủ yếu. Messi lập cú đúp penalty ở trận này và nâng tổng số bàn thắng tại vòng loại lên con số 10. Tầm ảnh hưởng của tiền đạo 26 tuổi trong chiến dịch vòng loại là không cần bàn cãi. Anh đã ghi bàn từ trận đấu loại đầu tiên (thắng Chile 4-1) cho tới trận cuối cùng.

Một cách nhìn thiếu công tâm

Alejandro Sabella chịu ơn Messi nhưng con gái ông, Vanessa, thì không nghĩ vậy. Hồi tháng 4 vừa qua, cô gái này bình luận trên đài phát thanh Del Plata ở thủ đô Buenos Aires rằng: “Messi thiếu một chút quyết tâm và máu lửa khi khoác áo Argentina”. Mới đây, Vanessa một lần nữa chỉ trích Messi: "Messi không phải là cầu thủ nhiệt tình và mạnh mẽ. Ở ĐTQG, anh ta không làm được những gì đã làm được tại Barca".

Vanessa còn nhấn mạnh rằng Messi không vĩ đại bằng huyền thoại Maradona: “Nhiều người nói rằng Messi là cầu thủ xuất sắc nhất nhưng với tôi người xuất sắc nhất là Maradona. Cầu thủ giỏi nhất thế giới phải chơi tốt ở bất kì đội nào mà không nhất thiết phải là CLB của mình. Maradona đã chơi tốt ở mọi nơi, từ Barcelona, Argentina hay các CLB khác”.

Không biết có phải Vanessa Sabella buông những lời ấy như một chiêu dựa hơi để nổi tiếng hay không nhưng suy nghĩ của cô phản ánh tư tưởng chung của người Argentina. Họ luôn bị ám ảnh bởi hai điều mâu thuẫn. Một mặt họ luôn giữ định kiến rằng Messi không tận tâm với ĐTQG như những gì anh đã cống hiến cho Barcelona. Một mặt họ không muốn thừa nhận Messi là người giỏi nhất, bởi như thế đồng nghĩa với Maradona chỉ là số 2. Người Argentina bao năm qua tôn thờ Maradona như một vị Chúa (El Dios) và họ không muốn uy quyền của “Cậu bé vàng” bị lật đổ.

Bởi Messi đã rời quê hương Rosario để tới Catalunya khi mới 13 tuổi nên anh luôn bị xem như một đứa con ghẻ. “La Pulga” ghi tới 91 bàn trong năm 2012 và giành giải Quả Bóng Vàng nhưng cùng năm ấy, anh chỉ về thứ ba trong cuộc bầu chọn nhân vật thể thao xuất sắc nhất năm trên quê hương mình.
Messi có thể chưa làm được gì to tát cho tuyển Argentina nhưng anh cũng chẳng nợ nần gì Argentina. Anh chỉ nợ Barca và La Masia. Messi đã giành 4 QBV và được ghi nhận là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà không cần tới sự giúp đỡ từ ĐTQG. Ngược lại, Argentina biết trông cậy vào ai để nuôi hi vọng giành chức vô địch thế giới trên đất Brazil? Nếu không có Messi, đội bóng áo xanh - trắng chắc chắn không nằm trong nhóm ứng cử viên nặng ký.

Người Argentina không thể đòi hỏi ở Messi nhiều hơn nữa, bởi như thế là không công bằng.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

20 Kể từ khi được trao băng đội trưởng hai năm qua, Messi đã ghi 20 bàn thắng cho đội tuyển Argentina.

37 Với 37 bàn thắng, Messi là chân sút xuất sắc thứ hai trong lịch sử đội tuyển Argentina, chỉ kém Batistuta (56 bàn) và vượt trên Crespo (35 bàn), Maradona (34 bàn).

18 Trong năm 2012 và 2013, Messi cùng Neymar là những người ghi nhiều bàn nhất cho ĐTQG của mình, mỗi người có 18 bàn.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm