Gặp người đã găm 3 viên đạn vào trán Bin Laden

07/11/2014 07:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một cựu lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ, người đã nổ những phát súng đầu tiên bắn chết trùm khủng bố Osama Bin Laden, vừa được nhận diện là Robert O’Neill.

O’Neill chính thức lộ diện không lâu trước khi đài truyền hình Fox News chuẩn bị chiếu một cuộc phỏng vấn anh về cuộc đột kích diệt Bin Laden tại Abottabad, Pakistan vào năm 2011.

Một quân nhân có bề dày thành tích

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên O’Neill lên mặt báo. Anh từng trả lời phỏng vấn tờ Esquire của Mỹ vào năm ngoái. Tuy nhiên lần đó tạp chí đã không nêu tên anh và cũng không công bố ảnh. Thông qua cuộc gặp gỡ với cha đẻ của O'Neill là ông Tom, tờ Daily Mail đã vẽ ra bức tranh đầy đủ hơn về người lính vẫn đứng trong bóng tối này.

Theo đó, O'Neill lớn lên ở Butte, Montana, trong một ngôi nhà có truyền thống săn bắn. O'Neill từng nói rằng nguyên nhân cơ bản để anh tham gia quân đội và trở thành đặc nhiệm SEAL là vì bị bạn gái chia tay vào năm 19 tuổi. "Lý do khiến Al Qaeda bị thiệt hại lực lượng là bởi cô ấy làm tan nát trái tim tôi" - anh pha trò.


O'Neill trong thời gian còn hoạt động tại lực lượng SEAL

Nhưng trong cuộc trao đổi với tờ Mail, cha anh đã cung cấp một câu chuyện khác hơn. "Một lần khi chúng tôi đi săn, một người bạn đã đề nghị đưa theo bạn anh ấy, một người lính SEAL của Hải quân" - ông Tom cho biết - " Chúng tôi tưởng đó sẽ là anh chàng khổng lồ, có thể dùng tay không nhấc bổng cả một ngôi nhà. Hóa ra trông anh ấy rất bình thường. Rob nói rằng nếu người đàn ông đó có thể trở thành lính SEAL thì nó cũng vậy".

Tổng cộng O'Neill đã có 16 năm hoạt động trong lực lượng SEAL. Anh đã tham gia hơn 12 đợt triển khai chiến đấu, tại 4 vùng chiến sự khác nhau, gồm Iraq và Afghanistan. Trong các đợt chiến đấu đó, anh thực hiện 400 nhiệm vụ khác nhau.

Vì thành tích chiến đấu của mình, anh được khen thưởng 52 lần, được thăng chức tới vị trí Thượng sĩ Hải quân. Anh được trao tặng 2 huân chương Sao bạc, phần thưởng cao quý thứ 3 trong quân đội Mỹ, bên cạnh 4 huân chương Sao đồng. Huân chương Sao bạc dùng để tặng thưởng các quân nhân có hành động đặc biệt can đảm chống lại kẻ thù của Mỹ còn Sao đồng ghi nhận quân nhân đã có hành động anh hùng và đã tham gia trực tiếp vào một chiến dịch quân sự.

Chi tiết về 3 nhiệm vụ anh từng tham gia đã được chuyển thành nhiều bộ phim ăn khách của Hollywood. Theo đó, anh là người đầu tiên nhảy dù lên Maersk Alabama, con tàu bị cướp biển Somali chiếm và cuộc giải cứu nó đã được mô tả lại trong bộ phim giành giải Oscar là Captain Phillips.

Anh còn giúp cứu Marcus Luttrell, người lính SEAL duy nhất còn sống sót để kể lại một nhiệm vụ thất bại nhằm bắt giữ một thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan. Sự kiện này cũng đã lên màn bạc trong phim Lone Survivor. Cuối cùng, anh tham gia chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden, với diễn biến được mô tả trong phim Zero Dark Thirty.


Sau khi rời SEAL, O'Neill đã trở thành một diễn giả

Không sợ việc bị trả thù

Đó là chiến dịch nổi tiếng nhất của Đội 6 thuộc lực lượng SEAL. Nó được thực hiện bởi một đội ngũ những người lính mà tên tuổi cho tới giờ vẫn nằm trong vòng tuyệt mật. Vì lẽ đó, sự kiện O’Neill lộ diện đã trở nên hết sức đặc biệt.

Theo lời ông Tom, con trai ông là một trong 23 người lính SEAL đã bay tới Abbottabad trong đêm 2/5/2011, nhưng là người cuối cùng thấy trùm khủng bố còn sống. O'Neill đã bắn 3 viên đạn vào trán Bin Laden ở cự ly gần trong cuộc đột kích hồi năm 2011. Khi nói về nhiệm vụ nổi tiếng của mình, O'Neill từng cho biết: "Tôi không phải người mộ đạo, nhưng luôn cảm thấy rằng mình sinh ra trên Trái đất là để làm điều gì đó đặc biệt. Sau nhiệm vụ ấy, tôi biết điều đặc biệt là gì".

Có tin nói quyết định lộ diện của O’Neill được đưa ra sau khi anh bị quân đội cắt mất một số lợi ích, do rời khỏi SEAL trước khi hoàn thành 20 năm phục vụ. Đã có người lo ngại O'Neill sẽ bị những kẻ có tư tưởng cực đoan trả thù. Tuy nhiên cha anh đã bênh vực quyết định công khai danh tính của con. “Người ta thường hỏi rằng chúng tôi có lo lắng không nếu Nhà nước Hồi giáo (IS) tìm tới và tóm lấy chúng tôi bởi Rob đã công khai mọi chuyện. Tôi trả lời rằng mình đã vẽ hình mục tiêu rất lớn ở trước cửa và mời chúng ghé chơi".

Quyết định công khai danh tính của O’Neill đã gây tranh cãi lớn tại Mỹ. Tuần này, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm của Hải quân Mỹ đã lên tiếng chỉ trích anh. Trong lá thư gửi tới lực lượng SEAL, Phó Đô đốc Brian Losey nói rằng các quân nhân SEAL nên tự coi mình là "những người lính trầm lặng", không nên tìm kiếm vinh quang cho các nhiệm vụ đã thực hiện. Những ai vi phạm nguyên tắc này đều là những kẻ "ích kỷ" và sẽ đối mặt với nguy cơ ra tòa.

Tính tới nay, O'Neill mới là người lính SEAL thứ 2 trong số 23 người tham gia cuộc đột kích Bin Laden công khai danh tính. Người đầu tiên làm việc này là Matt Bissonnette. Cách đây 2 năm, anh đã viết một cuốn hồi ký cách mang tên No Easy Day, sử dụng bút danh Mark Owen. Anh cũng sẽ xuất hiện trong phim tài liệu sắp chiếu của Fox News mang tên The Man Who Killed Osama Bin Laden, để cho biết mình đã bị đe dọa khởi tố ra sao, sau khi tiết lộ thông tin về chiến dịch bí mật.

O'Neill từng tiết lộ việc bắn vào trán Bin Laden

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Esquire, O'Neill, người được gọi là "Xạ thủ", đã mô tả khoảnh khắc anh đối đầu với Bin Laden trong khu nhà ở Abottabad.

"Trong khoảnh khắc đó, tôi đã bắn ông ta, 2 phát vào trán. Pặp! Pặp! Phát súng thứ 2 được bắn khi ông ta đang ngã xuống. Ông ta đổ sụp xuống sàn nhà, ngay phía trước chiếc giường ngủ và tôi đã bắn ông ta thêm lần nữa. Pặp! Vào cùng một chỗ. Lần bắn cuối đó tôi đã dùng kính ngắm EOTech red-dot. Ông ta đã chết, không di chuyển chút nào. Lưỡi ông ta lè ra. Tôi đã chứng kiến ông ta trút hơi thở cuối cùng - O'Neill kể.

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm