Chuyện Văn Quyến: "Chạy án" và "quyền tự quyết"

10/01/2009 13:02 GMT+7 | V-League

Quyền chủ động đã nằm trong tay SLNA, và chính họ là người chiến thắng cuối cùng dù thế mạnh tiền bạc nằm trong tay những người "chạy án"...

Kể từ khi 7 cầu thủ dính vào vụ bán độ tại SEA Games 23 bị treo giò, các CLB thi nhau đưa ra lời chào mời và kèm theo lời hứa sẽ tác động đến Ban Kỷ luật của LĐBĐ VN (VFF) xin giảm án. Cũng như Quốc Vượng và nhiều cầu thủ khác, Văn Quyến cũng không phải ngoại lệ.

Các CLB “chạy án” với những lời khẳng định rằng các cầu thủ đang bị treo giò này sẽ được thi đấu trở lại trong thời gian sớm nhất, như thể là họ và Ban Kỷ luật VFF là “người nhà” vậy!

Tuy nhiên, với quy định mới nhất của Ban Kỷ luật VFF, những người “chạy án” đã không thể thực hiện được tuyên bố của mình, và Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã tận dụng tối đa “quyền bảo lãnh” cho Văn Quyến để giữ cầu thủ này lại, với giá hời khi chỉ phải chi mức lương tháng 25 triệu cùng khoản lót tay 800 triệu đồng cho 2 năm.
 
Văn Quyến khi còn khoác áo ĐTVN - Ảnh: Quang Minh

Quyền chủ động đã nằm trong tay SLNA, và chính họ chứ không phải ai khác đã là người chiến thắng cuối cùng, dù tiền bạc không phải là thế mạnh của đội bóng xứ Nghệ.

Nhiều người vui mừng, nhất là các fan của SLNA vì “công lý” cuối cùng đã được thực thi và những kẻ “chạy án” đã thất bại. Nhưng cũng không ít người còn thương, còn quý cái tài của Văn Quyến, tiếc cho “thằng béo” đã không được bảo vệ và phải chịu thiệt thòi vì “tương lai của nó nằm trong tay của SLNA mất rồi”.

Nếu VFF không quá quan trọng hóa cái gọi là “giấy bảo lãnh” mà chính Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường khẳng định “nội dung có thể bị sai lệch bởi chủ ý của người bảo lãnh”, thì có lẽ Văn Quyến vẫn sẽ ở lại SLNA nhưng với mức đãi ngộ phù hợp hơn với tài năng của mình.

Giấy bảo lãnh có thể giúp Văn Quyến trở lại với sân cỏ sớm hơn nhưng cũng lấy đi của tiền đạo tài năng này nhiều quyền lợi hợp pháp.

Tuy nhiên, khi quyết định ở lại SLNA, Quyến không còn nghĩ đến chuyện tiền bạc và chấp nhận hy sinh chỉ với một mục đích duy nhất là được vào sân, được thi đấu và được “chuộc lỗi với người hâm mộ”.

Tương lai đã quyết định, giờ Quyến chỉ cố gắng tập luyện để lấy lại phong độ và chuẩn bị cho cuộc tái xuất mà anh đã chờ đợi trong suốt hơn 3 năm qua.

TheoThể Thao 24H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm