V-League

XM.HP: Tướng Dũng “thèm” một “sát thủ”

19/06/2009 14:34 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – 3 trận thua liên tiếp từ đầu lượt về đang tạo nên sức ép lớn với thầy trò HLV Vương Tiến Dũng. Trên thực tế, XM.HP đã chơi không tệ cả ở sân nhà lẫn sân khách, nhưng việc hàng công kém hiệu quả đang làm đội bóng đất Cảng lao đao.

XM.HP hiện đang là đội có hàng công “tệ” thứ hai trên bảng xếp hạng V-League 2009 khi đội bóng đất Cảng mới ghi được 16 bàn, chỉ xếp trên TPHCM (đứng thứ 13, ghi 13 bàn) và kém hơn cả đội cuối bảng XM.CT.Thanh Hóa (thứ 14, ghi 17 bàn). Trong danh sách ghi bàn của XM.HP từ đầu mùa, tiển vệ Leandro đứng đầu bảng với 7 bàn, và người đứng thứ hai cũng không phải là một tiền đạo mà là một…hậu vệ (Minh Đức, 3 bàn), tiếp đó mới là sự xuất hiện của các chân sút Ngọc Thanh, De Jesus (2 bàn), các tiền vệ Đặng Văn Robert, Đồng Đức Thắng (1 bàn). Điều đó cho thấy, hàng tiền đạo của XM.HP đã không đáp ứng được sự chờ đợi của các CĐV đất Cảng. 
 
XM.HP đang phụ thuộc nhiều vào sự bùng nổ của Leandro (số 18) - Ảnh D.A
 
Vào thời điểm này, khi “tướng” Dũng cần đội nhà có những “sát thủ” đúng nghĩa thì quân của “Ximăng” vì nhiều lý do đã “làm khổ” ông thầy. Hai trận gần đây, cảnh Leandro ập vào trước cầu môn Thể Công 7m rồi đưa bóng…. lên trời, hay một tình huống khác đối mặt thủ môn rồi dễ dàng mất bóng của Ngọc Thanh cũng ở trận đấu đấy, rồi một vài cơ hội bị De Jesus, Leandro bỏ lỡ ở trận làm khách của GM.Nam Định, CĐV Hải Phòng càng xem lại càng chạnh lòng cho hàng công của đội nhà.
 
Vai trò của Leandro là không thể phủ nhận ở XM.HP. Nhưng khi Leandro vừa phải làm bóng, vừa hoạt động như con thoi từ sân nhà lên sân đối phương, rồi kiêm luôn vai trò chân sút chủ lực của đội bóng đất Cảng thì chuyện nhạc trưởng của XM.HP không “quá tải” mới là chuyện lạ. Hơn nữa, thể lực của Leandro không phải thuộc diện “cày khỏe” từ đầu đến cuối trận, nên một khi tiền vệ số 18 của XM.HP xuống sức thì lối chơi của “Ximăng” dễ lâm vào bế tắc.
 
Elenildo De Jesus mùa này chỉ còn là cái bóng của chính anh ở các mùa trước. Tốc độ, sức mạnh, khả năng tì đè và chớp cơ hội trong vòng 16m50 dường như đã rời bỏ khỏi hình ảnh của De Jesus mùa này. Đầu mùa, một số trận De Jesus phải ngồi ngoài vì chấn thương, nhưng khi thi đấu trở lại thì anh đã không đáp ứng được sự trông chờ của BHL và đồng đội. Các trận gần đây, nhiều trận De Jesus nhận được những đường chuyền “ngon ăn” của Leandro, Ngọc Thanh trong tư thế khá thuận lợi để dứt điểm, nhưng những pha xử lý cuối cùng của số 10 XM.HP đã khiến người hâm mộ đất cảng phải thất vọng. De Jesus vào thời điểm này di chuyển chậm, tranh chấp kém và cái danh “sát thủ” một thời ở V-League xem ra chỉ còn là hoài niệm với chân sút này. Xem cảnh Jesus dễ dàng bị các hậu vệ SHB.Đà Nẵng hóa giải, hay bị lép vế trong nhiều pha tranh cướp với cặp trung vệ của GM.M.Nam Định thì người ta hiểu được cái khó của ông Dũng trong cảnh lực của quân nhà chỉ có thế.
 
HLV Vương Tiến Dũng đang có nhiều mối quan tâm về hàng công đội nhà - Ảnh D.A

Với Ngọc Thanh, mùa này anh không còn là chân sút được xem là hiện tượng như ở mùa trước. Chấn thương, sự thay đổi cách chơi của các ông thầy, và cả phong độ không còn như trước đã khiến tiền đạo số 16 của XM.HP không có được những pha bóng bùng nổ.

Khi mà chuyện Denilson giờ đây đã được nhiều fan Hải Phòng gạt sang một bên thì việc HLV Vương Tiến Dũng phải xoay xở thế nào để giúp các học trò giải tỏa được những vấn đề trên hàng công đang là điều được quan tâm đặc biệt, nhất là khi họ chuẩn bi tiếp “đại gia” HA.GL ở sân Lạch Tray cuối tuần này.
 
Ông Dũng chuộng phong cách chơi tấn công và người Hải Phòng “khoái” HLV họ Vương cũng vì lẽ đó. Nhưng với con người của XM.HP lúc này, có lẽ tướng Dũng cũng chỉ mong thúc các học trò thế nào để họ “bật dậy” được đúng lúc hòng chặn đứng được chuỗi trận đi xuống, chứ mơ về tốp trên thì XM.HP không còn nắm trong tay quyền tự quyết cơ hội của chính mình, bởi những “khẩu súng” trong tay ông đang… “tịt ngòi”.

Dương Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm