(TT&VH) - Sau khi chia tay HLV Vương Tiến Dũng, XM.HP dự kiến đón ông thầy ngoại Alfred Riedl. Giữa cái móng mà ông Dũng đã dựng, thực tế của bóng đá Hải Phòng và những kế hoạch của “Ximăng” sắp tới là những đề tài nóng với dư luận bóng đá đất Cảng.
Trước khi Công ty Ximăng Hải Phòng đặt chân vào bóng đá, Hải Phòng đã từng có 3 đời HLV ngoại đến làm việc trong những năm gần đây, gồm các HLV Fernandez (người Pháp, các trận cuối mùa 2004), Luis Alberto (người Brazil -2 lần, mùa 2005 và lượt về mùa 2007 khi đội rớt xuống hạng Nhất), Kleber (người Đức, đầu mùa 2007). Trong số này, ông Alberto được đánh giá cao hơn cả khi cách làm việc chuyên nghiệp cũng như “khát vọng” chiến đấu ông truyền sang cho các cầu thủ đã từng giúp Hải Phòng (lúc ấy mang tên M.HP, rồi VH.HP) có những thời điểm được chú ý trong làng bóng đá nội.
Các HLV ngoại từng dẫn dắt Hải Phòng đều là các HLV đến từ các nền bóng đá phát triển, nhưng ngoại trừ ông Alberto để lại dấu ấn khá rõ và được các cầu thủ, người hâm mộ vị nể thì 2 nhà cầm quân còn lại đều nhanh chóng bật bãi. Chưa nói đến “trình” kém của các ông Fernandez và Kleber, thì riêng việc các HLV ngoại thích nghi được như thế nào với đội bóng trước đây thường “lắm chuyện” như Hải Phòng là cả những kho chuyện có đủ bi lẫn hài với các CĐV đất cảng. Vì vậy, việc ông Riedl đến Lạch Tray và sắp sửa về lèo lái con tàu bóng đá Hải Phòng sẽ càng khiến người Hải Phòng chú ý nhiều hơn, đặc biệt khi ông thầy người Áo đã là cái tên quá quen thuộc và đã được nếm đủ mùi vị trong thời gian dẫn dắt các ĐTVN.
Với việc lên kế hoạch mời ông Riedl về cầm quân, lãnh đạo XM.HP đang muốn đội bóng sớm có được sự ổn định ở vị trí cầm quân để chuẩn bị chu đáo hơn cho mùa 2009. Một lãnh đạo XM.HP chia sẻ: “Lương của HLV ngoại tất nhiên gấp mấy lần HLV nội, nên chúng tôi mong muốn đắt phải xắt ra miếng chứ không phải chạy theo tên tuổi của người ta để đánh đổi lấy sự phập phù. Chúng tôi muốn có một HLV chuyên nghiệp để huấn luyện các cầu thủ một cách bài bản. Dù sao, ông Riedl cũng là HLV đến từ bóng đá châu Âu, lại từng làm HLV ĐTVN, am hiểu bóng đá VN nên ông cũng là người có kinh nghiệm để dẫn dắt các cầu thủ và có thể tạo được niềm tin cho người hâm mộ Hải Phòng. Giờ đây nếu tìm một HLV nội cỡ như anh Dũng là cực khó, trong khi mời được một HLV ngoại giỏi và thích nghi được với bóng đá VN thì mông lung quá”.

“Bài vở” của ông Riedl, giới chuyên môn, người hâm mộ VN đều không còn lạ. Vấn đề là ông Riedl có hợp với người và đất bóng đá Hải Phòng đang là câu hỏi còn để ngỏ. Ông Riedl với kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở VN sẽ mang theo kế hoạch phát triển XM.HP một cách bài bản, nhưng việc “dụng võ” được đến đâu và đem lại hiệu quả như thế nào thì không chỉ cựu HLV ĐTVN này có thể quyết và gánh vai thực hiện được hết.
Ông Riedl được lãnh đạo XM.HP đặt nhiều hy vọng, nhưng việc ông sẽ được các trợ lý, các cầu thủ, người hâm mộ ủng hộ như thế nào trong suốt cuộc đua đường dài sẽ cần thời gian để trả lời. Khi có được ông Riedl cầm quân, XM.HP còn phải tính việc tìm kiếm một trợ lý dày dạn kinh nghiệm để hỗ trợ ông thầy ngoại, nhưng việc này xem ra không phải dễ khi mùa trước XM.HP phải nhờ đến “tướng” Dũng mới thuyết phục được các HLV Phan Văn Mỵ, Trần Tiến Anh về đất Cảng làm việc.
Nếu giải quyết tốt bài toán trong việc đầu tư lực lượng, công tác quản lý, duy trì kỷ luật, quan hệ giữa HLV và cầu thủ, cũng như giữ được lửa như mùa 2008, XM.HP đang có bệ phóng khá vững để tiếp tục tranh đua thứ hạng ở tốp đầu mùa 2009. Nhưng từ nay đến ngay khai cuộc V-League 2009 đang là cả một quãng thời gian dài, XM.HP hẳn sẽ còn phải tính kỹ nhiều chuyện dưới thời HLV ngoại khi họ đã bị nhận diện rõ sau mùa 2008 và nhất là khi các đối thủ đã và đang “chạy đua vũ trang” ráo riết cho mùa giải tới.
|
Được biết các điều khoản trong hợp đồng giữa XM.HP với HLV A.Riedl đã cơ bản đạt được và có đến 95% là cựu HLV của ĐTVN sẽ đến Hải Phòng cầm quân. Theo kế hoạch, đầu tháng 10 ông Riedl sẽ đến Hải Phòng bắt đầu công việc và ra mắt bóng đá đất Cảng vào ngày 10/10, ngày các cầu thủ XM.HP tập trung để chuẩn bị cho mùa giải mới. |
Tuần Đức